Buổi triều yết dành cho các thành viên Hàn Lâm Viện Giáo hoàng về sự sống
ROME 24/2/2003 (ZENIT.org).- Đức Gioan Phaolô II khuyên các nhà nghiên cứu phải tôn trọng nhân phẩm khi Ngài tiếp kiến khoảng 160 thành viên Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về sự Sống, hiện đang họp khóa họp thường niên lần thứ IX với chủ đề "Đạo đức trong việc nghiên cứu sinh học-y khoa theo quan niệm kitô hữu".
Cuộc họp ba ngày dưới sự chủ tọa của giáo sư Juan de Dios Vial Correa và Đức Cha Elio Sgreccia, chủ tịch và phó chủ tịch Hàn lâm viện, diễn ra tại hội trường trước đây đã từng được tổ chức họp Thượng Hội Ðồng.
Ðức Thánh Cha nói "Tôi lập lại lời kêu gọi đến sự nghiên cứu khoa học và sinh học y khoa, hãy tránh tất cả cơn cám dỗ lạm dụng đến con người, và hãy trung thành dấn thân phát triển những phương kế và những giải pháp hầu bảo vệ đến mạng sống con người, chữa lành các bịnh tật và giải quyết cho những vấn đề đã từng phát hiện trong ngành sinh vật-y khoa".
"Giáo hội tôn trọng và nâng đỡ sự nghiên cứu khoa học, khi sự nghiên cứu này tiến bước trong chiều hướng nhân bản thật sự, thoát ly mọi hình thức lạm dụng hay hủy hoại con người, và không bị nô lệ vì những lợi ích chính trị hay kinh tế".
Bởi vì không "chỉ nhắm đến cứu cánh nhưng cách thức và những phương tiện nghiên cứu phải luôn luôn tôn trọng phẩm giá của từng con người, dầu đang trong quá trình phát triển nào và ở thời kỳ nào của cuộc thử nghiệm".
Sau đó Đức Gioan Phaolo II đã mời những nhà nghiên cứu, trong khi bảo vệ sự sống không nên đi ngoài những giới hạn, ngõ hầu đảm bảo sự trọn vẹn và phẩm giá con người.
Đức giáo hoàng nhấn mạnh đến một điều ưu tiên nữa "khi nói tới khả năng nghiên cứu sinh học-y khoa để giúp những người đang bị khốn khổ và những bịnh truyền nhiễm khốc hại, hãy lấp đầy hố sâu thăm thẳm và không thể chấp nhận được vốn đang phân cách thế giới đang phát triển với thế giới phát triển". Ðức Giáo Hoàng cũng nói đến cách riêng đến bệnh Siđa.
Hàn Lâm viện Giáo Hoàng về sự Sống có sứ vụ "nghiên cứu, đào tạo và thông tin về những vấn đề chính yếu trong ngành sinh học-y khoa và luật pháp, hầu liên kết với sự thăng tiến và bảo vệ sự sống, ngõ hầu nhờ mối tương quan trực tiếp này mà Hàn Lâm Viện duy trì nền luân lý kitô hữu và những chỉ dẫn giáo huấn của Giáo hội".
Đức Thánh Cha công nhận đến "những thành đạt lớn lao " qua sự nghiên cứu khoa học và y khoa, cách riêng trong lãnh vực loại trừ những bịnh truyền nhiễm, cải thiện việc chăm sóc người bịnh và "đã có sự cải tiến đáng kể trong những vùng đang phát triển, để họ được sống trường thọ và hưởng được tinh hoa của sự sống".
Đức giáo Hoàng nói Giáo hội cám ơn đến những nhà nghiên cứu thuộc lãnh vực sinh học y khoa, và nhấn mạnh rằng "Giáo quyền đã nhiều lần xin họ giúp đỡ hầu tìm ra giải pháp cho những vấn đề luân lý và xã hội rất tế nhị".
Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến Ðấng tiền nhiệm của Ngài, Đức Phaolo VI đã ngõ lời với các nhà nghiên cứu, trong Thông điệp "Sự Sống Con Người" (Humanae Vitae), hầu góp phần cho "thiện ích cho gia đình và hôn nhân", kiếm tìm để " làm sáng tỏ hơn những điều kiện khác nhau thiên đến những quy tắc lương thiện cho việc sinh sản con người".
Ðức Giáo Hoàng nói thêm "Đó là điều tôi mong ước khi nhắc lại đây một lần nữa đến công việc ưu tiên là tìm những giài pháp tự nhiên cho các vấn đề vợ chồng hiếm muộn con cái"
ROME 24/2/2003 (ZENIT.org).- Đức Gioan Phaolô II khuyên các nhà nghiên cứu phải tôn trọng nhân phẩm khi Ngài tiếp kiến khoảng 160 thành viên Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về sự Sống, hiện đang họp khóa họp thường niên lần thứ IX với chủ đề "Đạo đức trong việc nghiên cứu sinh học-y khoa theo quan niệm kitô hữu".
Cuộc họp ba ngày dưới sự chủ tọa của giáo sư Juan de Dios Vial Correa và Đức Cha Elio Sgreccia, chủ tịch và phó chủ tịch Hàn lâm viện, diễn ra tại hội trường trước đây đã từng được tổ chức họp Thượng Hội Ðồng.
Ðức Thánh Cha nói "Tôi lập lại lời kêu gọi đến sự nghiên cứu khoa học và sinh học y khoa, hãy tránh tất cả cơn cám dỗ lạm dụng đến con người, và hãy trung thành dấn thân phát triển những phương kế và những giải pháp hầu bảo vệ đến mạng sống con người, chữa lành các bịnh tật và giải quyết cho những vấn đề đã từng phát hiện trong ngành sinh vật-y khoa".
"Giáo hội tôn trọng và nâng đỡ sự nghiên cứu khoa học, khi sự nghiên cứu này tiến bước trong chiều hướng nhân bản thật sự, thoát ly mọi hình thức lạm dụng hay hủy hoại con người, và không bị nô lệ vì những lợi ích chính trị hay kinh tế".
Bởi vì không "chỉ nhắm đến cứu cánh nhưng cách thức và những phương tiện nghiên cứu phải luôn luôn tôn trọng phẩm giá của từng con người, dầu đang trong quá trình phát triển nào và ở thời kỳ nào của cuộc thử nghiệm".
Sau đó Đức Gioan Phaolo II đã mời những nhà nghiên cứu, trong khi bảo vệ sự sống không nên đi ngoài những giới hạn, ngõ hầu đảm bảo sự trọn vẹn và phẩm giá con người.
Đức giáo hoàng nhấn mạnh đến một điều ưu tiên nữa "khi nói tới khả năng nghiên cứu sinh học-y khoa để giúp những người đang bị khốn khổ và những bịnh truyền nhiễm khốc hại, hãy lấp đầy hố sâu thăm thẳm và không thể chấp nhận được vốn đang phân cách thế giới đang phát triển với thế giới phát triển". Ðức Giáo Hoàng cũng nói đến cách riêng đến bệnh Siđa.
Hàn Lâm viện Giáo Hoàng về sự Sống có sứ vụ "nghiên cứu, đào tạo và thông tin về những vấn đề chính yếu trong ngành sinh học-y khoa và luật pháp, hầu liên kết với sự thăng tiến và bảo vệ sự sống, ngõ hầu nhờ mối tương quan trực tiếp này mà Hàn Lâm Viện duy trì nền luân lý kitô hữu và những chỉ dẫn giáo huấn của Giáo hội".
Đức Thánh Cha công nhận đến "những thành đạt lớn lao " qua sự nghiên cứu khoa học và y khoa, cách riêng trong lãnh vực loại trừ những bịnh truyền nhiễm, cải thiện việc chăm sóc người bịnh và "đã có sự cải tiến đáng kể trong những vùng đang phát triển, để họ được sống trường thọ và hưởng được tinh hoa của sự sống".
Đức giáo Hoàng nói Giáo hội cám ơn đến những nhà nghiên cứu thuộc lãnh vực sinh học y khoa, và nhấn mạnh rằng "Giáo quyền đã nhiều lần xin họ giúp đỡ hầu tìm ra giải pháp cho những vấn đề luân lý và xã hội rất tế nhị".
Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến Ðấng tiền nhiệm của Ngài, Đức Phaolo VI đã ngõ lời với các nhà nghiên cứu, trong Thông điệp "Sự Sống Con Người" (Humanae Vitae), hầu góp phần cho "thiện ích cho gia đình và hôn nhân", kiếm tìm để " làm sáng tỏ hơn những điều kiện khác nhau thiên đến những quy tắc lương thiện cho việc sinh sản con người".
Ðức Giáo Hoàng nói thêm "Đó là điều tôi mong ước khi nhắc lại đây một lần nữa đến công việc ưu tiên là tìm những giài pháp tự nhiên cho các vấn đề vợ chồng hiếm muộn con cái"