Seoul: Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã gởi một điện văn bày tỏ "những lời chia buồn chân thành" tới các nạn nhân trong vụ đốt phá đường xe điện ngầm xảy ra hôm thứ Ba 18/2 tại Thành Phố Daegu Nam Hàn.


Ðiện thư của Ðức Giáo Hoàng do Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh gởi tới Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Ri Moun-hi tại Taegu vào ngày 19/2.

Trong điện văn chia buồn, Ðức Giáo Hoàng "đau buồn vì sự mất mát lớn lao nhân mạng" trong vụ hỏa hoạn cố tình gây ra và nhờ Ðức Tổng Giám Mục Ri "vui lòng truyền đạt những lời chia buồn chân thành của Ngài tới các viên chức chính quyền và các gia đình liên hệ". Ðức Giáo Hoàng cũng cầu nguyện cho các nạn nhân được yên nghĩ đời đời và xin Thiên Chúa ban sức mạnh và yên ủi cho những người đang khóc thương".

Vụ nổ hỏa hoạn xảy ra do một người đàn ông bị bệnh tâm thần đã ném những chai khí đốt vào một toa xe điện ngầm. Khi hỏa hoạn xảy ra, một chiếc xe lửa thứ hai đã ngừng tại trạm Daegu cũng bắt lửa . Trong vụ hỏa hoạn này, các tường trình cho biết 125 người đã bị thiệt mạng.


Ðức Hồng Y về hưu Stephanô Kim Sou-hwan tại Tổng Giáo Phận Seoul cũng gởi lá thư chia buồn tới Tổng Giám Mục Ri ngay sau khi xảy ra thảm kịch. "Tôi rất lấy làm thương tiếc vị mất mát rất nhiều sinh mạng trong vụ đốt phá này". Ðức Hồng Y cũng bày tỏ dâng lời cầu nguyện cho Ðức Tổng Giám Mục Ri và tất cả cư dân "đang đau buồn sâu sắc" tại Daegu.

Ðức Tổng Giám Mục Andrew Choi Chang-mou tại Kwangju, Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðại Hàn, đại diện cho hàng Giám Mục và Giáo Hội Công Giáo Ðại Hàn, gởi riêng một thông điệp chia buồn vào ngày 20/2 tới ông thị trưởng Cho Hae-nyoung.

Ðức Tổng Giám Mục Ri đã yêu cầu các giáo xứ trong Tổng Giáo Phận dành ngày Chúa Nhật 23/2 tới đây cầu nguyện cho các nạn nhân quá cố và quyên góp đặc biệt để giúp gia đình thân nhân.

Trong lá thư chia buồn Ðức Tổng nói: "Tôi thành thật chia buồn đến những ai đang khóc than vì họ mất đi người thân. Tôi cũng cám ơn tất cả mọi người kể cả các viên chức thành phố đã phấn đấu để cứu sinh mạng con người".

Theo cảnh sát cho biết Ông Kim Dae-hae 56 tuổi đã đốt hai chai thuốc tẩy sơn thinner và ném vào trong toa xe lửa vào lúc 10 giờ sáng ngày 18/2.

Theo tờ báo "Hankyoreh" cho biết nhiều người bị thiệt mạng, vì cửa xe lửa đóng, dưới đường hầm bị cúp điện đã khiến cho hành khách không tìm thấy lối thoát và hít phải khí độc. Ðội cứu hỏa đã tìm thấy xác 125 người, 145 người bị thương đang được điều trị. Số tử vong có thể tăng thêm vì một số người đang trong tình trạng nguy kịch.


Người gây ra vụ hỏa hoạn đã nổi cơn điên vì tình trạng bất lực thể lý trong khi điều trị cơn đau tim vào năm 2001. Ông Kim Dae-han cũng đang được điều trị tại bệnh viện vì bị phỏng trong khi đốt chai thuốc.

Trong số những người bị thương còn có Nữ Tu Mariana Kim Yoo-jin thuộc Dòng Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Tổng Giáo Phận Taegu. Một nữ tu cùng dòng đã cho biết Nữ Tu Kim đã hít phải hơi độc và đang được điều trị tại Bệnh Viện St Mary của Dòng. Nữ Tu Kim đã đến từ Ðảo Jeju nằm tận miền Nam để tham dự cuộc tĩnh tâm hàng năm.

Tòa Tổng Giám Mục Taegu hiện chưa có tin tức là có bao nhiêu tín hữu Công Giáo bị thương hay thiệt mạng trong tại nạn thảm thương này.