Đưc Giáo hoàng tiếp kiến các nhà Lãnh đạo Tín ngưỡng của Indonesia

VATICAN 20/2/2003 (Zenit. org).- Với bóng ma chiến tranh hiện ra lù lù, Đức Gioan Phaolô II kêu gọi tránh những chính sách có thể trở thành những nguồn gốc những sự chia rẽ lớn giữa các tôn giáo thế giới.

Đức Giáo hoàng đưa ra lời kêu gọi này hôm nay khi Ngài tiếp một phái đoàn của Phong tráo Luân lý Quốc gia Gerakan tại Indonesia (GMNI), người phát ngôn của Phong trào trong buổi triều yết là Hồng Y Julius Darmaatmadja, Tổng Giám Mục Jakarta.

Đối với GMNI, gồm có những đại diện nổi tiếng Hồi giáo, Kitô giáo, Ấn giáo và Phật giáo, thì việc sống chung là sự có thể.

Giám đốc Cơ quan báo chí Vatican, Joaquin Navarro-Valls , nói các nhà lãnh đạo các tôn giáo tại Indonesia trao cho Đức Thánh Cha một "bản tuyên bố các mối quan tâm" đối với cơn khủng hoảng Iraq,

Đức Giáo hoàng, trong khi phát biểu với nhóm, đã nhắc lại chính những lời Ngài nói ngày 13/1 với các đại sứ được ủy nhiệm tại Vatican: "Chiến tranh luôn luôn là một thất bại cho nhân loại." Trong dịp này, Ngài nói thêm: "Chiến tranh cũng là một thảm họa cho tôn giáo."

Ðức Thánh Cha nhấn mạnh: "Sự đe dọa của chiến tranh cũng như chính chiến tranh cũng không được phép làm xa cách các người kitô giáo, Hồi giáo, Phật giáo, Ấn giáo và các thành phần những tôn giáo khác".

"Vì các nhà lãnh đạo tôn giáo dấn thân cho hòa bình, chúng ta phải làm việc chung với người của chúng ta, với người của các tín ngưỡng tôn giáo khác và với mọi người nam và người nữ thiện chí, hầu bảo đảm sự hiểu biết, sự hợp tác và tình liên đới".

Đức Gioan Phaolô II giải thích rằng "nhờ sự dấn thân và sự hợp tác liên tục," những nền văn hóa và các tôn giáo "sẽ có khả năng xé những rào cản chia rẽ chúng, để hiểu biết nhau và tha thứ cho những ai làm lỗi."

Ðức Thánh Cha khẳng định:"Đó là con đường dẫn tới hòa bình thật trên mặt đất".

Indonesia, một nước Hồi giáo lớn nhất, đã tranh đấu trong những năm mới đây với cuộc biến động xã hội và chính trị, sự căng thẳng có tính ly khai, sự bạo động và xung đột liên tôn và, mới đây hơn, nạn khủng bố quốc tế với việc đánh bom Bali.

Ông Navarro-Valls, phát ngôn viên Tòa Thánh nói rằng cuộc thảo luận tại buổi triều yết đề cập tới "sự tiến hóa của hoàn cảnh tôn giáo tại Indonesia và Á châu."
"Các thành viên trong phái đoàn xin Tòa Thánh tiếp tục và tăng cường những cố gắng ngoại giao của mình hầu tất cả những bên liên hệ có thể tìm ra một giải pháp chính đáng và hòa bình cho cơn khủng hoảng Iraq hiện nay, giải pháp dựa trên những nguyên lý nhân đạo và luân lý chia sẻ bởi các tôn giáo thế giới".

Ðức Hồng Y Daraatmadja nói với Thông Tấn Fides: "Ngày nay chúng tôi cảm thấy nhiệm vụ của chúng tôi là nói ra và nói rằng nếu chiến tranh xảy ra tại Iraq, một số người có thể gọi đó là một vụ xung đột giữa người Kitô giáo và Hồi giáo. Dầu sao, vụ xung đột với Iraq không phải là một chiến tranh tôn giáo."

Hasyim Muzadi, chủ tịch tổ chức Hồi Giáo Nahdlatul Ulama lớn nhất tại Indonesia nói: "Chúng tôi những nhà lãnh đạo các tôn giáo khác nhau đến với nhau để bảo đảm rằng hòa bình và tình liên đới sẽ trở thành một qui luật đạo đức của Indonesia và toàn thể thế giới. Chúng tôi sẽ nói lên với đức Giáo Hoàng sự ủng hộ hoàn toàn của chúng tôi để ngăn chận chiến tranh này."

Nhà trí thức Hồi giáo Nurcholish Madjid bày tỏ quan tâm là "cuộc xung đột có thể bị giải thích như là một chiến tranh tôn giáo với sự trải rộng tiếp theo của sự bạo động có tính chính thống tại Indonesia và trên khắp thế giới."

Ahmad Syafii Maarif, nhà lãnh đạo tổ chức Hồi giáo Mujammadiyah nói: "Chúng tôi xác tín rằng Hoa kỳ, ngày nay là siêu cường độc nhất sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ, phải chứng tỏ cho thế giới về sự khôn ngoan toàn cầu, bằng cách làm tất cả mọi sự có thể để bênh vực và cứu sống nhân loại.

Vị đại sứ Indonesia bên cạnh Tòa Thánh và là một trong những người tổ chức cuộc thăm viếng, ông Widodo Sutyo nói "Phải theo những quyết định của Liên Hiệp Quốc, cách riêng đến nghị quyết 1441".

Sutiyo nói thêm: "Chính phủ chúng tôi xác tín rằng chiến tranh không mang lại lợi ích nào cho bất cứ ai, cách riêng cho Indonesia nơi hầu hết dân chúng là người Hồi giáo."