Đức Gioan Phaolô II giải thích Bí tích

VATICAN 12/1/2003 (Zenit. org). - Đây là một bản dịch bài phát biểu Đức Gioan Phaolô II nói trước khi đọc kinh Truyền tin trưa với nhiều ngàn người hành hương tập họp trong Quảng trường Thánh Phêrô. Trước đó Ngài đã rửa tội 22 em bé trong nguyện đường Sistine.
* * *

Anh chị em thân mến!

1. Mùa Giáng sinh và lễ Hiển Linh chấm dứt với ngày lễ hôm nay kỷ niệm Phép Rửa Chúa Giêsu trong sông Giodan. Các sách Tin Mừng đều nhất trí làm chứng rằng, khi Chúa Giêsu ra khỏi nước, Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình chim câu, và từ nơi cao người ta nghe tiếng Chúa cha trên trời phán: "Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con" (Mc 1:11).

Ẩn mình trong đám người sám hối, Chúa Giêsu xin Gioan Tẩy giả làm phép rửa cho mình, làm cho chính vị Tiền hô mất bình tỉnh. Dầu sao, chính hành động này mạc khải đặc tính riêng biệt chức cứu thế của Chúa Giêsu: Chừc cứu thế hệ tại làm trọn ý muốn Chúa Cha, làm "của lễ đền tội cho chúng ta" (1Ga 4:10).

Tình liên đới khiêm tốn với những kẻ tội lỗi sẽ đưa Người tới chỗ chết trên thánh giá.

2. Sự dìm mình trong sự chết và sự phục sinh của Chúa Kitô giải phóng con người cách triệt để khỏi tội và sự chết, và thực hiện một sự sinh ra mới theo Thần khí, cho một sự sống không bao giờ chấm dứt. Đó là bí tích rửa tội Đấng Phục sinh giao phó cho các tông đồ, khi sai các ông đi khắp thế giới (x. Mt 28:19). Sáng nay, theo thói quen, tôi đã vui mừng ban chính bí tích rửa tội cho một số em mới sinh.

Việc rửa tội các em bé, rất thân thiết với truyền thống kitô hữu, làm cho người ta hiểu cách hùng hôn trực tiếp bản chất thật sự của sự cứu rỗi. Đó là một ân sủng, nghĩa là một quà tặng nhưng không của Chúa. Thật vậy, Chúa luôn luôn thương yêu chúng ta trước và đã trả giá cứu chuộc chúng ta với máu của Con Người.

Vì lẽ đó, điều tốt là cha mẹ Kitô hữu phải lo đem con mình tới giếng rửa tội, ngõ hầu chúng có thể nhận lấy, nhân danh đức tin của Giáo hội, ân ban cao cả của sự sống thần linh. Chính cha mẹ, sau đó, qua gương lành, sự cầu nguyện và huấn giáo của mình, phải nên những thầy dạy đầu tiên đức tin cho con cái mình, để cho hột giống sự sống mới có thể đạt tới sự trưởng thành hoàn hảo.

3. Bây giờ quay sang Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta hãy cầu nguyện cho 22 em bé đã lãnh nhận bí tích thánh rửa tội sáng nay; chúng ta hãy cầu nguyện cho cha mẹ chúng, cho cha mẹ đỡ đầu chúng, và cho mọi người Kitô hữu. Ước chi Mẹ Chúa giúp mọi người đã được rửa tội loại bỏ những gì nghịch cùng Tin Mừng, và luôn luôn sống trung thành với những lời đã hứa tại giếng rửa tội.