Bài huấn dụ ngày Chúa Nhật cuối cùng của năm 2002 truớc khi đọc kinh Truyền Tin

VATICAN 6/1/2003 (ZENIT. org). - Đức Gioan Phaolô II đã nhắc "bổn phận cha mẹ kitô hữu đối với con cái và xã hội", nhân dịp lễ Thánh Gia Thất Nadareth, ngày 29/12 trước khi đọc kinh Truyền tin. Đây là bản văn bài phát biểu của Đức Gioan Phaolô II bằng tiếng Ý theo bản dịch trong báo L/Osservatore bằng tiếng Pháp. (hhp://www. vatican. va)

Anh chị em thân mến!

1. Cách lễ Giáng sinh vài ngày, phụng vụ Chúa nhật này mời chúng ta chiêm ngắm Thánh Gia Thất thành Nadareth, gương mẫu lạ lùng các nhân đức nhân bản và siêu nhiên cho tất cả các gia đình kitô hữu. Chúng ta suy gẫm về mầu nhiện gia đình đặc biệt này, chúng ta có thể múc lấy ở đây những giá trị và những huấn giáo, mà ngày nay hơn bao giờ hết, cần để cống hiến những nền tảng chắc chắn và vững vàng cho xã hội nhân loại.

2. Tôi ước muốn dường nào cho sự thanh thản, sự hoà hợp và tình yêu nhà Nadareth không bao giờ vắng bóng trong các gia đình ngày nay! Với một lời cầu nguyện sốt sắng, tôi xin Chúa cho tất cả các cha mẹ kitô hữu ý thức về trách nhiệm không thể tránh trút, đối với con cái cũng như xã hội. Người ta chờ đợi nơi họ một chúng từ tin mừng thực sự và hữu hiệu.

Mổi gia đình kitô hữu được kêu gọi cống hiến "một gương có tính thuyết phục về sự có thể có một hôn nhân biết sống hoàn toàn phù hợp với ý muốn của Chúa và với những yêu sách thật sự của con người: con người các vợ chồng và nhất là con người, mỏng giòn hơn, các con cái.

Một gia đình hiệp nhất, nếu tiến lên bằng cách theo những nguyên lý này, thì vượt thắng dễ dàng hơn những thử thách và những khó khăn gặp trên đường đi của mình. Trong tình yêu trung tín của cha mẹ, một ân huệ phải được nuôi dưỡng và bảo vệ luôn, những con cái có thể gặp được những điều kiện tốt hơn để trưởng thành, nhờ Chúa Giêsu giúp đỡ, Đấng "lớn lên trong khôn ngoan, trong dáng vóc và trong ân sủng" (Lc 2, 52).

3. Hôm nay chúng ta phó thác cho Thánh Gia Thất thành Nadareth các gia đình trên khắp thế giới, cách riêng những gia đình bị thử thách hơn hết bởi sự đau khổ và những khó khăn. Tôi muốn cách riêng đặt dưới sự bảo hộ đặc biệt của Đức Thánh Trinh Nữ, thánh Giuse và Con trẻ Giêsu, cuộc Gặp mặt thế giới lần thứ IV các Gia đình, sẽ hợp tại Manille, Phi-luật-tân, từ ngày 22 đến 26/1 tới. Chủ đề được chọn -"Gia đình kitô hữu: tin mừng cho ngàn năm thứ ba"- diễn tả sứ vụ riêng của mỗi gia đình kitô hữu và niềm tin cẩn mà Giáo hội đặt nơi gia đình này. Ước chi cuộc hẹn-gặp này cũng quan trọng mang lại những kết quả thiêng liêng được mong ước cho Giáo hội và cho toàn thể nhân loại!