Sự tự trị về Khoa học, và Lòng Trung với Huấn Quyền
VATICAN/12/2002 (Zenit. org). -Ðức Giáo Hoàng nói bản chất một Đại học Công giáo có thể được làm nổi bật trong hai nguyên lý cơ bản: "tự trị" về mặt khoa học, và trung thành với Giáo hội, Đức Gioan Phaolô II nói.
Đức Giáo hoàng đề cập vấn đề khi Ngài tiếp kiến các tham dự viên trong đại hội về "Toàn cầu hóa và Giáo dục Cao hơn Công giáo: Những Hy vọng và Thách đố, " được tổ chức tuần này tại Rome do Bộ Giáo dục Công giáo và Liên Đoàn Quốc tế các Đại học Công giáo.
"Một đại học Công giáo phải thi hành sứ vụ mình với sự quan tâm bảo tồn căn tính Kitô hữu của mình, [bằng cách] tham gia vào sự sống của Giáo hội địa phương, " Ngài nói. "Khi bảo tồn sự tự trị khoa học của mình, đại học Công giáo có trách nhiệm sống huấn giáo của Huấn quyền trong những lãnh vực khác nhau của sự nghiên cứu liên quan với đại học. "
Như là một hướng dẫn viên cơ bản để đi tới mục tiêu này, Đức Thánh Cha đã đề nghị với các viên quản trị, giáo sư và sinh viên, hiến chế tông đồ "Ex Corde Ecclesiae, " trong đó Ngài chỉ rõ "những qui luật chung" quản trị các cơ chế Công giáo.
Hiến chế tông đồ này, Đức Giáo hoàng nói, đề cao sứ vụ kép của cơ chế Công giáo: " với tư cách một đại học, đó là một cộng đồng hàn lâm viện, bằng một cách thẳng nhật và có phê bình, giúp cho việc bảo vệ và thăng tiến phẩm giá con người và di sản văn hóa qua sự nghiên cứu, dạy dỗ và những dịch vụ khác" (No 12).
Còn với tư cách là Đại học Công giáo, nó biểu lộ căn tính được xây dựng trên đức tin Công giáo, trên lòng trung với những huấn giáo và những chỉ dẫn do Giáo hội ban ra, bảo đảm "một sự hiện diện Kito hữu trong đại học trước các vấn đề lớn của xã hội và văn hóa, " Ngài nói thêm
Ðức Thánh Cha nói "Do đó, điều phù hợp với mổi một giáo sư hay nghiên cúu viên, cũng như với tất cả cộng đồng đại học và với chính cơ chế, là sống sự cam kết này như là một phục vụ Tin mừng, Giáo hội và con người."
Khi ngõ lời với các thẩm quyền đại học cách riêng, Đức Gioan Phaolô II yêu cầu các thẩm quyền đó "canh phòng trên sự đúng đắng và nắm giữ những nguyên lý Công giáo trong việc dạy dỗ và nghiên cứu trong cơ chế của quí vị. "
"Rõ ràng, những trung tâm đại học nào không tôn trọng những luật của Giáo hội và những huấn giáo của Huấn quyền, cách riêng trong lãnh vực sinh thái học, thì không thể xưng tên mình với đặc tính của một đại học Công giáo, " Ngài nhấn mạnh.
Đức Giáo hoàng kết thúc bằng cách mời tất cả các đại học và những kẻ liên quan trong thế gới đại học "suy nghĩ về cách thức mình sống trung thành với những nguyên lý đặc điểm của căn tính Công giáo và, như một kết quả, lấy những quyết định cần phải có. "
VATICAN/12/2002 (Zenit. org). -Ðức Giáo Hoàng nói bản chất một Đại học Công giáo có thể được làm nổi bật trong hai nguyên lý cơ bản: "tự trị" về mặt khoa học, và trung thành với Giáo hội, Đức Gioan Phaolô II nói.
Đức Giáo hoàng đề cập vấn đề khi Ngài tiếp kiến các tham dự viên trong đại hội về "Toàn cầu hóa và Giáo dục Cao hơn Công giáo: Những Hy vọng và Thách đố, " được tổ chức tuần này tại Rome do Bộ Giáo dục Công giáo và Liên Đoàn Quốc tế các Đại học Công giáo.
"Một đại học Công giáo phải thi hành sứ vụ mình với sự quan tâm bảo tồn căn tính Kitô hữu của mình, [bằng cách] tham gia vào sự sống của Giáo hội địa phương, " Ngài nói. "Khi bảo tồn sự tự trị khoa học của mình, đại học Công giáo có trách nhiệm sống huấn giáo của Huấn quyền trong những lãnh vực khác nhau của sự nghiên cứu liên quan với đại học. "
Như là một hướng dẫn viên cơ bản để đi tới mục tiêu này, Đức Thánh Cha đã đề nghị với các viên quản trị, giáo sư và sinh viên, hiến chế tông đồ "Ex Corde Ecclesiae, " trong đó Ngài chỉ rõ "những qui luật chung" quản trị các cơ chế Công giáo.
Hiến chế tông đồ này, Đức Giáo hoàng nói, đề cao sứ vụ kép của cơ chế Công giáo: " với tư cách một đại học, đó là một cộng đồng hàn lâm viện, bằng một cách thẳng nhật và có phê bình, giúp cho việc bảo vệ và thăng tiến phẩm giá con người và di sản văn hóa qua sự nghiên cứu, dạy dỗ và những dịch vụ khác" (No 12).
Còn với tư cách là Đại học Công giáo, nó biểu lộ căn tính được xây dựng trên đức tin Công giáo, trên lòng trung với những huấn giáo và những chỉ dẫn do Giáo hội ban ra, bảo đảm "một sự hiện diện Kito hữu trong đại học trước các vấn đề lớn của xã hội và văn hóa, " Ngài nói thêm
Ðức Thánh Cha nói "Do đó, điều phù hợp với mổi một giáo sư hay nghiên cúu viên, cũng như với tất cả cộng đồng đại học và với chính cơ chế, là sống sự cam kết này như là một phục vụ Tin mừng, Giáo hội và con người."
Khi ngõ lời với các thẩm quyền đại học cách riêng, Đức Gioan Phaolô II yêu cầu các thẩm quyền đó "canh phòng trên sự đúng đắng và nắm giữ những nguyên lý Công giáo trong việc dạy dỗ và nghiên cứu trong cơ chế của quí vị. "
"Rõ ràng, những trung tâm đại học nào không tôn trọng những luật của Giáo hội và những huấn giáo của Huấn quyền, cách riêng trong lãnh vực sinh thái học, thì không thể xưng tên mình với đặc tính của một đại học Công giáo, " Ngài nhấn mạnh.
Đức Giáo hoàng kết thúc bằng cách mời tất cả các đại học và những kẻ liên quan trong thế gới đại học "suy nghĩ về cách thức mình sống trung thành với những nguyên lý đặc điểm của căn tính Công giáo và, như một kết quả, lấy những quyết định cần phải có. "