Đời sống của người tín hữu là một sự Chờ đợi Chúa Giêsu, Đức Gioan Phaolô II nói.
VATICAN 1/12/2002 (Zenit. org). - Đây là bản dịch bài phát biểu Đức Gioan Phaolô II nói trước lúc đọc kinh Truyền tin trưa với các người hành hương tăp họp hôm nay tại Quảng trường Thánh Phêrô. * * *
Anh chị em thân mến!
1. Hôm nay, Chúa nhật thứ nhất mùa Vọng, chúng ta bắt đầu một năm phụng vụ mới. Thiên Chúa Giao ước đã tự mạc khải mình trong lịch sử, và trong lịch sử Giáo hội mừng mầu nhiệm cứu rỗi của Người: nhập thể, thương khó, sự chết và sống lại của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Cho nên con đường các tín hữu đổi mới luôn luôn, trải dài giữa điều Chúa Kitô "đã" thực hiện và "điều chưa" của sự tỏ bày trọn vẹn của Người.
Thiên Chúa là tương lai của con người và của thế giới. Nếu mất cảm giác về Chúa, nhân loại tự khép kín với tương lai và mất, không thể tránh được, viễn tượng cuộc hành hương của mình trong thời gian. Tại sao sinh ra, tại sao chết? Tại sao hy sinh chính mình, tại sao đau khổ?.
Kitô giáo cống hiến một câu trả lời hoàn hảo cho những câu hỏi này. Vì lẽ đó, Chúa Kitô là hy vọng của nhân loại. Người là ý nghĩa thật của hiện tại chúng ta, bởi vì Ngài là tương lai chắc chắn của chúng ta.
2. Mùa Vọng nhắc chúng ta rằng Người đã đến, nhưng cũng nhắc rằng Người sẽ đến, Và đời sống người tín hữu là một sự chờ đợi liên tục và tỉnh thức về sự Người đến. Lời mời tỉnh thức và chờ đợi hôm nay được thánh Marco nhấn mạnh, ngài, suốt năm mới phụng vụ, sẽ đưa chúng ta đi khám phá mầu nhiệm Chúa Kitô.
Trong đoạn hôm nay, trích từ bài thứ hai trong những bài diễn văn lớn của Chúa Kitô, tác giả Tin mừng làm sáng tỏ ý nghĩa cuối cùng của lịch sử và của chính tạo vật và kêu mời chúng ta biến toàn thể cuộc sống chúng ta thành một cuộc tìm kiếm liên lỉ Chúa Kitô. Từ sự gặp gỡ với Người và tự sự chiêm ngắm gương mặt của Người phát sinh sức mạnh truyền giáo giúp chúng ta ra khỏi cảnh buồn tẻ hằng ngày của chúng ta để thành những chứng nhân can đảm cho Người.
3. Trên con đường cải tạo và dấn thân tông đồ này, chúng ta được Đức Maria đồng hành, Mẹ là rạng đông sáng ngời và là hướng dẫn viên bảo đảm cho những bước chân chúng ta. Mẹ làm như vậy một cách đặc biệt là mời chúng ta nhìm ngắm những mầu nhiệm vui mân côi. Chúng ta hướng về Mẹ với lòng tín cẩn, đang khi chúng ta chuẩn bị cử hành, Chúa nhật sau, lễ trọng kính mầu nhiệm Vô Nhiễm.
Sau khi đọc kinh Truyền tin Đức Thánh Cha nói sau đây bằng tiếng Anh:
Tôi chào hỏi riêng biệt những người thămviếng nói tiếng Anh hiện diện trong Kinh Truyền tin này và, cách đặc biệt, các nhóm giáo xứ từ U. S. đã đến đây cầu nguyện tại mồ thánh Phero. Tôi cầu xin sự bảo vệ từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria chí Thánh xuống trên tất cả anh chị em và gia đình anh chị em.
VATICAN 1/12/2002 (Zenit. org). - Đây là bản dịch bài phát biểu Đức Gioan Phaolô II nói trước lúc đọc kinh Truyền tin trưa với các người hành hương tăp họp hôm nay tại Quảng trường Thánh Phêrô. * * *
Anh chị em thân mến!
1. Hôm nay, Chúa nhật thứ nhất mùa Vọng, chúng ta bắt đầu một năm phụng vụ mới. Thiên Chúa Giao ước đã tự mạc khải mình trong lịch sử, và trong lịch sử Giáo hội mừng mầu nhiệm cứu rỗi của Người: nhập thể, thương khó, sự chết và sống lại của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Cho nên con đường các tín hữu đổi mới luôn luôn, trải dài giữa điều Chúa Kitô "đã" thực hiện và "điều chưa" của sự tỏ bày trọn vẹn của Người.
Thiên Chúa là tương lai của con người và của thế giới. Nếu mất cảm giác về Chúa, nhân loại tự khép kín với tương lai và mất, không thể tránh được, viễn tượng cuộc hành hương của mình trong thời gian. Tại sao sinh ra, tại sao chết? Tại sao hy sinh chính mình, tại sao đau khổ?.
Kitô giáo cống hiến một câu trả lời hoàn hảo cho những câu hỏi này. Vì lẽ đó, Chúa Kitô là hy vọng của nhân loại. Người là ý nghĩa thật của hiện tại chúng ta, bởi vì Ngài là tương lai chắc chắn của chúng ta.
2. Mùa Vọng nhắc chúng ta rằng Người đã đến, nhưng cũng nhắc rằng Người sẽ đến, Và đời sống người tín hữu là một sự chờ đợi liên tục và tỉnh thức về sự Người đến. Lời mời tỉnh thức và chờ đợi hôm nay được thánh Marco nhấn mạnh, ngài, suốt năm mới phụng vụ, sẽ đưa chúng ta đi khám phá mầu nhiệm Chúa Kitô.
Trong đoạn hôm nay, trích từ bài thứ hai trong những bài diễn văn lớn của Chúa Kitô, tác giả Tin mừng làm sáng tỏ ý nghĩa cuối cùng của lịch sử và của chính tạo vật và kêu mời chúng ta biến toàn thể cuộc sống chúng ta thành một cuộc tìm kiếm liên lỉ Chúa Kitô. Từ sự gặp gỡ với Người và tự sự chiêm ngắm gương mặt của Người phát sinh sức mạnh truyền giáo giúp chúng ta ra khỏi cảnh buồn tẻ hằng ngày của chúng ta để thành những chứng nhân can đảm cho Người.
3. Trên con đường cải tạo và dấn thân tông đồ này, chúng ta được Đức Maria đồng hành, Mẹ là rạng đông sáng ngời và là hướng dẫn viên bảo đảm cho những bước chân chúng ta. Mẹ làm như vậy một cách đặc biệt là mời chúng ta nhìm ngắm những mầu nhiệm vui mân côi. Chúng ta hướng về Mẹ với lòng tín cẩn, đang khi chúng ta chuẩn bị cử hành, Chúa nhật sau, lễ trọng kính mầu nhiệm Vô Nhiễm.
Sau khi đọc kinh Truyền tin Đức Thánh Cha nói sau đây bằng tiếng Anh:
Tôi chào hỏi riêng biệt những người thămviếng nói tiếng Anh hiện diện trong Kinh Truyền tin này và, cách đặc biệt, các nhóm giáo xứ từ U. S. đã đến đây cầu nguyện tại mồ thánh Phero. Tôi cầu xin sự bảo vệ từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria chí Thánh xuống trên tất cả anh chị em và gia đình anh chị em.