VATICAN -- (Tin tổng hợp) Những ai hâm mộ bóng đá và theo dõi các lần tranh giải quốc tế của bộ môn này hẳn phải biết đến cầu thủ Franz Beckenbauer, xuất thân từ Munich, nước Đức, nơi đang có cuộc tranh giải bóng đá thế giới (World Cup) giữa 32 đội tuyển từ khắp năm châu.

Áo của cầu thủ Beckenbauer (năm 1977)
Cha mẹ của Beckenbauer cho biết là ngay từ khi còn ở trong nôi, cậu bé đã tìm cách đụng đến một… trái banh. Chẳng biết họ nói thật hay phóng đại, nhưng Beckenbauer không thể quên được kỷ niệm đầu tiên về World Cup khi mới là một cậu bé 9 tuổi.

Vào năm 1954, không ai có thể ngờ được là đội tuyển Tây Đức đã thắng đội tuyển Hungary thuộc loại xuất sắc thời ấy, để đoạt giải vô địch bóng đá tại Bern, Thụy Sĩ. Biến cố này được gọi là “phép lạ Bern,” một biến cố đã phục hồi niềm tự hào cho dân Đức sau khi bị tổn thương nặng nề vì hậu quả của Thế Chiến thứ hai.

Cậu bé 9 tuổi Beckenbauer khi ấy đã mặc chiếc áo được mẹ cậu gắn số 10, là số áo của cầu thủ Fritz Walter, đội trưởng đội tuyển Tây Đức, và hào hứng mà chạy ra đường phố chào đón đội tuyển anh hùng trở về quê hương.

Hai mươi năm sau, chính Beckenbauer trở thành đội trưởng đội tuyển Tây Đức, và là một cầu thủ bóng đá cừ khôi với lối đá càn quét vừa nhanh vừa thanh nhã, đã cùng đồng đội đoạt giải vô địch bóng đá lần thứ nhì cho Tây Đức vào năm 1974 tại ngay Munich. Đội tuyển Hòa Lan, với danh thủ Johan Cruyff, được nhiều người cho là trổi vượt, đã thua đội Tây Đức với tỉ số 2-1.

Mười sáu năm sau, trong vai trò huấn luyện viên, Beckenbauer lại dìu dắt đội tuyển Tây Đức đến địa vị vô địch lần thứ ba tại giải bóng đá thế giới ở Roma, Italia, vào năm 1990. Những năm trước đó, dân Đức đã ngưỡng mộ đến độ gọi Franz Beckenbauer là “Kaiser” Franz (“Hoàng đế” Franz).

Ngày nay, tóc ông đã thưa thớt và bạc trắng, nhưng Franz Beckenbauer lại đóng một vai trò nữa trong kỳ tranh giải bóng đá thế giới tại ngay Munich: ông là chủ tịch của ủy ban tổ chức giải vô địch kỳ này. Gần đây ông tuyên bố: “Khi bóng đá cần đến bạn, bạn không thể từ chối.”

Trong vai trò chủ tịch ủy ban tổ chức World Cup 2006, ông Beckenbauer đã đến Vatican để gặp gỡ người đồng hương nổi tiếng là Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI, mời ngài đến Munich hoặc Berlin để xem một trận tranh tài bóng đá. Munich không xa lạ gì với ĐGH Benedicto, vì ngài đã từng là tổng giám mục (Joseph Ratzinger) tại Munich từ năm 1977 đến 1982. Tuy ông Beckenbauer đã dùng hết khả năng thuyết phục của mình, Đức Thánh Cha lịch sự từ chối. Ngài trả lời rằng: “Tôi sẽ xem tất cả những trận đấu quan trọng, nhưng ở trên TV thôi.” Đức Thánh Cha cho rằng đội tuyển Đức là một đội mạnh.

ĐGH Benedicto XVI gặp Franz Beckenbauer tại Vatican ngày 26-10-2005
Ông Beckenbauer chỉ biết mỉm cười. Ông thầm nghĩ rằng có lẽ Đức Giáo Hoàng không những mệt mỏi với việc du hành, với đám đông, với sự ồn ào và tắc nghẽn giao thông, mà còn ngại ngùng khi phải cắt ngang những người xếp hàng chờ đợi ở sân banh.

Bây giờ, chính Franz Beckenbauer cũng cảm thấy mệt mỏi khi du hành, nhất là trong những tháng vừa qua, ông đã phải bay đi khắp thế giới để chuẩn bị cho World Cup. Ông nói rằng sau vụ tranh giải này thì ông sẽ ở nhà nhiều hơn. Cậu con trai nhỏ, tên là Noel Maximilian, đáng để ông dành thời giờ ở nhà. Ngoài những trách nhiệm trong nhiều công việc, ông sẽ chơi “golf” để quyên tiền cho hội từ thiện của ông nhằm giúp các trẻ em kém may mắn.

Theo hãng thông tấn ANSA của Italia, ĐGH Benedicto đã xem trận tranh tài mở màn giải bóng đá thế giới 2006 giữa đội đồng hương Đức và đội Costa Rica. Tuy nhiên, vì những buổi tiếp kiến dành cho các vị khách quý đã được sắp xếp trước, ngài không thể xem trực tiếp truyền hình trận đấu này mà chỉ có thể xem những pha quan trọng được thu lại sau khi trận đấu đã chấm dứt.

Hãng thông tấn này cũng cho biết rằng ĐGH Benedicto không phải là một khán giả quá hâm mộ thể thao, tuy nhiên ngài cũng theo dõi thể thao với sự quan tâm về phương diện mục vụ. Ngài hy vọng rằng cuộc tranh tài bóng đá thế giới được diễn ra trong tinh thần thể thao, không ai dùng ma tuý hoặc gian lận hoặc hối lộ dưới bất cứ hình thức nào.

Trong khi đó, các nhà thờ trên toàn lãnh thổ Đức đang khuyến khích những người ái mộ bóng đá vừa xem các trận banh mà cũng không quên dành thời giờ cầu nguyện. Hơn 1000 nhà thờ thuê các màn ảnh lớn để chiếu các trận đấu cho cộng đoàn của mình xem. Bên cạnh đó, họ cũng tổ chức những buổi hội luận và một số chương trình sinh hoạt đặc biệt để tạo cơ hội cho các tín hữu quy tụ lại.

Nhà thờ ở 12 thành phố thuộc vùng tranh tài bóng đá còn tổ chức những buổi lễ, buổi cầu nguyện bằng ngôn ngữ của 32 đội tuyển bóng đá nhằm tỏ cho người ta thấy rằng tôn giáo có một chỗ đứng trên nhiều phương diện của đời sống hằng ngày. Những buổi lễ tôn giáo được định vào những giờ giấc thuận tiện, để dân chúng có thể đến nhà thờ cầu nguyện trước khi đi xem những trận banh.

Ở vùng Cologne, một số vị lãnh đạo tinh thần còn đặt ra một chương trình mang tên là “hãy khởi động đức tin của bạn” (“kick-start your faith”)