Ngài đưa ra quan điểm về điều đang thiếu tại Brazil

VATICAN 26/11/2002 (Zenit. org). - Ðức Gioan Phaolô II nói giáo hội có thể đóng góp cho bài thuyết trình chính trị bằng cách áp dung học thuyết xã hội của mình cho những vấn đề công cộng.

Đức Giáo hoàng đề cập điểm này hôm nay khi ngài gặp một nhóm giám mục từ Brazil, một xứ mà ngài nói có dấu một sự nghịch lý lớn. Brazil là một quyền lực kinh tế trong đó " khối đông người Brazil sống trong cảnh nghèo. "

Trước tình huống này, Đức Thánh Cha nói, không khi nào Giáo hội muốn "lấn chiếm những nhiệm vụ và ưu tiên của quyền lực chính trị. Nhưng Giáo hội biết mình phải cống hiến cho ngành chính trị sự đóng góp riêng của mình để linh hứng và chỉ dẫn trong những giá trị luân lý lớn. "

"Sự phân biệt cấp bách giữa Giáo hội và những công quyền, không được làm cho người ta quên rằng bên bày cũng như bên kia phải hướng tới con người, và Giáo hội, chuyên viên về nhân loại, không thể từ khước linh hứng những sinh hoạt chính trị hướng tới công ích xã hội, " Giáo hoàng nói với các Giám mục Santa Catarina và Rio Grande do Sul, khi các ngài đến viếng mỗi 5 năm tại Vatican.

Sự đóng góp của Giáo hội cho nền chính trị được hiểu như là "học thuyết xã hội của Giáo hội, "mà ngài diễn tả như "là sự tổng hợp những nguyên lý và tiêu chuẩn, những thứ, như hoa quả của Mạc khải và kinh nghiệm lịch sử, được gạn chắt để dễ dàng hóa việc đào tạo lương tâm Kitô hữu và sự thi hành công lý trong sự sống chung con người.

Đức Gioan Phaolô II tiến hành duyệt lại "sự suy giảm lịch sử trong việc phát triển xã hội" mà nước Brazil đã từng trải qua. Ngài nói rằng " ngoài ra những biện pháp bất cập của việc bảo vệ và tái phân phối thu nhập, điều thật sự có thể thiếu là một quan niệm đạo đức về đời sống xã hội. "

"Việc thực thi những chương trình và những biện pháp dài hạn để tu chỉnh những mất quân bình hiện hữu, không bao giớ có thể làm mà không có sự cam kết về tình liên đới cơ chế và cá nhân của tất cả người Brazil, " Đức Thánh Cha nói. "Để đạt mục tiêu này, những người Công giáo, đa số trong dân chúng Brazil, có thể mang lại một đóng góp cơ bản. "

"Một quan điểm về kinh tế và những vấn đề xã hội, bắt nguồn từ học thuyết xã hội của Giáo hội, bắt chúng ta xem xét những sự vật luôn luôn từ quan điểm phẩm giá con người trổi vượt những mưu đồ đơn thuần kinh tế, ".

"Ngõ hầu hoàn hành công lý xã hội, " Đức Giáo hoàng nói thêm, "cần nhiều hơn là sự áp dụng đơn thuần những đường nét ý thức hệ phát xuất từ sự đấu tranh giai cấp, ví dụ như sự chiếm đất--điều tôi đã quở trách trong lần thăm viếng mục vụ của tôi trong năm 1991-- và những công trình xây dựng công hay tư. "

Ngài cũng cảnh cáo "việc chấp hành những biện pháp kỹ thuật quá khích có thể mang lại những hậu quả nghiêm trọng hơn là sự bất công..., như trong trường hợp không hoàn thành những cam kết quốc tế. "

Để cổ võ công lý, Đức Giáo hoàng xin các giàm mục Brazil "thúc đẩy tất cả tiềm năng và của cải của dân Chúa, cách riêng giáo dân, để tới mức có thể được, công lý và tình liên đới đích thực sẽ ngự trị tại Brazil, như là hoa quả của sự sống Kitô hữu nhất quán.

"Chúng ta phải làm việc liên lỉ để đào tạo các nhà chính trị, đào tạo tất cả người Brazil, hầu họ có thể có quyền lấy quyết định, lớn hay nhỏ, và cách chung, của tất cả các thành phần xã hội, để họ có thể nhận lãnh trách nhiệm mình cách đầy đủ và biết cung cấp một gương mặt nhân bản và thống nhất đối với khoa kinh tế".

Ðức Giáo Hoàng kết thúc "Điều cần thiết là làm cho các cấp bậc chính trị và doanh nghiệp thấm nhuần một tinh thần đích thực thuộc chân lý và lương thiện. "