Di dân: Phổ biến một tinh thần đón nhận
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách11/20/2002
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

Bài phát biểu của Đức Gioan Phaolô II lúc đọc kinh truyền tin ngày 17/11

VATICAN 19/11/2002 (ZENIT. org). - Đáp lại hiện tương thế giới di dân, Đức Gioan Phaolô II khuyên khích, nhân dịp Ngày Di dân quốc gia Ý, "phổ biến một tinh thần đón nhận phải được chuyển dịch ra thành những cách cư xử xã hội cụ thể đối với những kẻ đang cần": đó là nhan đề hôm nay của báo Oservatore Romano bằng tiếng Pháp.

Đức Gioan Phaolô II cũng ngõ lời bằng tiếng Pháp với những người đi ô tô

Đây là bản dịch nguyên vẹn bài phát biểu của Đức Gioan Phaolô II lúc đọc kinh truyền tin ngày 17 novembre, trong bản dịch của báo OR ra tiếng Pháp ngày 19/11 này (x. http//www. vatican. vahttp:www. vatican. va).

-Phát biểu của Đưc Gioan Phaolô II-

Anh chị em rất thân mến!

1. Hôm nay chúng ta cử hành tại nước Ý Ngày Di dân, nơi hẹn gặp hằng năm mời Cộng đồng giáo hội và công đồng dân sự suy nghĩ về hiện tượng xã hội quan trọng và phức tạp này.

Các Giám mục Ý đã chọn làm chủ đề cho cuộc cử hành hôm nay một câu nói của thánh Tông đồ Phaolô: "Anh em hãy đón nhận nhau, như Đức Kitô đã đón nhận anh em" (Rm 15, 7). Trong Chúa Kitô, đón nhận mọi người, Thiên Chúa làm "người di dân" trên các nẽo đường thời gian để mang tới cho mọi người Tin Mừng tình yêu và hoà bình. Khi chiêm ngưỡng mầu nhiệm này, làm sao không mở lòng đón nhận và công nhận rằng mổi con người là con của người Cha duy nhất trên trời và như vậy là anh em chúng ta?

2. Chúng ta sống trong một thời buổi nhiều thay đổi sâu xa ảnh hưởng tới các nhân vị, các nhóm sắc tộc và các dân. Ngày nay cũng vậy, người ta ghi nhận những bất bình đẳng nghiêm trọng cách riêng giữa bắc và nam thế giới. Điều đó làm cho quả đất, đã luôn trở thành hơn "một làng thế giới", lại vô phúc, đối với những người này là một nơi nghèo và túng thiếu, đang khi những tài sản đồi dào tập trung vào trong tay những người khác. Trong bối cảnh này, "người kia có nguy cơ được xem thường như một kẻ cạnh tranh, huống chi nếu người đó "khác" tiếng nói, quốc tịch và văn hóa.

Vì lẽ đó điều quan trọng là cho phổ biến tinh thần đón nhận, phải được chuyển dịch ra những sự ứng xử xã hội đáng lưu ý cách riêng, đối với những kẻ đang cần. Mỗi người được kêu gọi góp phần làm cho thế giới tốt hơn, bắt đầu từ nơi mình sống và hành động.

Tôi ao ước hết lòng cho các gia đình, các hiệp hội, các cộng đồng giáo hội và dân sự luôn luôn trở thành hơn nữa những trường học hiếu khách, chung sống dân sự và đối thoại phong phú. Về phần mình, những người di dân phải biết tôn trọng những luật Quốc gia đón nhận mình và như vậy góp phần hội nhập tốt hơn vào trong trật tự xã hội mới.

3. Đức Maria, Nữ trinh đón nhận, là hình ảnh và kiểu mẫu của Giáo hội phải là một nhà đón nhận tất cả những người và những dân tộc. Để mặc lấy nhân tính chúng ta, Thiên Chúa đã muốn gõ cửa lòng Đức Bà, hầu nhận lấy một "tiếng vâng" đầy đức tin và tình yêu. Xin Mẹ giúp chúng ta mở lòng đối với những yêu sách của anh em chúng ta, cách riêng những kẻ gặp phải những khó khăn to lớn. ***

Sau đó Đức Thánh Cha ngõ lời với các người hành hương nói tiếng Pháp:


Mỗi năm, chúa nhật này mời chúng ta nhớ tới những nạn nhân đường sá. Khi cầu nguyện cách riêng xin Chúa đón nhận trong tình yêu của Người tất cả những chị và những anh chết thê hảm do các tai nạn lưu thông, tôi phó dâng cho tình yêu Đức Bà nhiều kẻ bị thương, thường bị tác hại cách lâu dài, cũng như gia đình họ, và tôi kêu xin tình liên đới của tất cả. Sau hết tôi khẩn khoản xin các người lái otô tỏ ra mình biết tôn trọng kẻ khác, chấp nhận ở khôn ngoan và trách nhiệm trong lúc lái xe.

Sau khi nói một lời chào bằng tiếng Tây-ban-nha và Ý, Đúc Thánh Cha kết thúc:
Tôi chúc mọi người một ngày chúa nhật tốt lành.

See Also

7/2/2005
Huấn dụ Ngày Chúa Nhật 26/6: Lễ trọng Thánh Phêrô và Phaolô
Đức Ông Nguyễn Quang Sách
6/10/2005
Huấn dụ ngày Chúa Nhật 5/6 của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI.
Đức Ông Nguyễn Quang Sách
1/28/2005
Huấn dụ ngày Chúa Nhật 23/1: Tuần Cầu Nguyện Hiệp Nhất Kitô hữu
Đức Ông Nguyễn Quang Sách
12/22/2004
Huấn dụ ngày Chúa Nhật 23/12: Sứ điệp cây Giáng Sinh
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
12/22/2004
Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa của Cây Thông Giáng Sinh
Gioan Bosco Hoàng Thương
12/15/2004
Huấn dụ ngày Chúa Nhật 12/12: Lễ Giáng Sinh sắp đến.
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
11/29/2004
Huấn dụ ngày Chúa Nhật 28/11: Bắt đầu bước vào Mùa Vọng
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
11/28/2004
Huấn Dụ Chúa Nhật 21/11: Kỷ niệm Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội ''Lumen Gentium.”
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
11/28/2004
Đức Giáo Hoàng khuyên Giáo Dân cố gắng rao giảng Tin Mừng hơn nữa
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
11/28/2004
Huấn dụ Thứ Tư hàng tuần 24/11:Giải thích Thánh Thi trong Thư gởi tín hữu Colossê
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
11/20/2004
Đức Gioan Phaolô II suy tư về Thời Gian Tạ Ơn
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
11/13/2004
Huấn Đức Chúa Nhật: ''Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa kẻ sống”.
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
10/29/2004
Đức Gioan Phaolô II suy niệm về Chúa nhật Truyền Giáo Thế Giới.
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
6/25/2004
Huấn dụ ngày Chúa Nhật: Ngày thế giới người tị nạn
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
6/20/2004
Thánh Thể là ''Trung tâm đời sống Giáo Hội''
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
3/15/2004
Huấn Dụ ngày Chúa Nhật 14/3.. theo sau những vụ tấn công tại Madrid
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
3/5/2004
Bài huấn dụ Chúa Nhật I Mùa Chay
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
3/5/2004
JPII: mùa Chay là một ''cuộc chiến đấu cho tình liên đới'' đối với trẻ em
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
2/17/2004
Huấn dụ ngày Chúa Nhật: những công trình các Thánh Syrilô và Mêtôđiô
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
1/30/2004
Kết thúc Tuần Cầu Nguyện Hiệp Nhất Kitô hữu
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách