Vatican: Vào ngày Thứ Ba 5/11/2002, Thánh lễ cầu nguyện và tưởng niệm các Giáo Sĩ Công Giáo đã qua đời trong 12 tháng qua, được cử hành bằng tiếng Ý do Ðức Hồng Y Angelo Sodano chủ tế và Ðức Thánh Cha ban bài giảng tại Ðền Thờ Thánh Phêrô.
Theo sau Thánh Lễ mừng các Thánh Nam Nữ 1/11 và Thánh Lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời 2/11, Ðức Thánh Cha nhắn nhủ trong thánh lễ này "khuyến khích trong giới tín hữu một bầu khí cầu nguyện nhiệt thành và phổ biến", một bầu khí "dành cho những người đã qua đời được sự an ủi chắc chắn hiệp thông cùng các thánh làm vơi đi những đau thương mà nó không bao giờ hòan toàn biết mất".
Ðức Giáo Hoàng đã nói lên "tình bạn liên kết sâu xa tới nhiều giáo sĩ đã qua đời", đặc biệt Ðức Thánh Cha đã nêu lên 8 vị Hồng Y đã qua đời trong năm qua theo thứ tự là : ÐHY Paolo Bertoli, ÐHY Franjo Kuharic, ÐHY Louis- Marie Bille, ÐHY Dlexandru Todea, ÐHY Johannes Joachim Degenhardt, ÐHY Lucas Moreira Neves, ÐHY Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận và ÐH Y Hồ Chấn Chung (Hồng Kông).
Trong bài giảng Ðức Thánh Cha cũng nhắc lại ngày thụ phong Linh Mục mà mỗi vị giáo sĩ "với lòng nhiệt thành không phai mờ, đã tuyên xưng 'Này con đây'... Và trong giờ lâm tử các ngài cũng tuyên xưng lời trăn chối 'này con đầy" để cùng liên kết với Ðức Kitô, Ðấng đã chết phó thác tâm thần Ngài trong bàn tay của Ðức Chúa Cha".
"Nhân danh tình yêu Thiên Chúa, đôi tay các Ngài đã chúc lành, lời nói các Ngài đã an ủi, sự hiện diện của các Ngài ... cho dẫu có im lặng .. đã làm chứng cách hùng hồng đến lòng từ bi Chúa không bao giờ cùng, lòng thường xót của Ngài luôn bền bỉ".
Một cách nào đó, nhắc đến hai vị Hồng Y cuối cùng qua đời gần đây nhất là Ðức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận và Ðức Hồng Y Hồ Chấn Chung (Hồng Kông), Ðức Thánh Cha nói "Một số vị trong các Ngài đã có ân sủng cống hiến đời chứng nhận bằng một đường lối anh hùng, đối đầu với những thử thách gian nan và chịu sự cưỡng bách vô nhân đạo".
Ðức Thánh Cha nói các giáo sĩ đã ra đi, nhìn theo ánh sáng của Ðức Kitô Phục Sinh từ cõi chết, đó là "thực sự bước vào đời sống sung mãn".
"Trong ánh sáng đức tin, chúng ta cảm thấy được gần gũi hới với người anh em của chúng ta đã ra đi: Sự chết rõ ràng không tách rời chúng ta, nhưng quyền lực Ðức Kitô và Thần Linh Ngài hiệp nhất chúng ta trong một cách nào đó được sâu xa hơn".
Sứ Ðiệp Lao Tù là một bộ 3 CD tài liệu bài giảng của Ðức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận được Vietcatholic xuất bản, một tài liệu không thể thiếu để nghe và học hỏi trong gia đình. Hãy tìm mua cho bằng được".
Theo sau Thánh Lễ mừng các Thánh Nam Nữ 1/11 và Thánh Lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời 2/11, Ðức Thánh Cha nhắn nhủ trong thánh lễ này "khuyến khích trong giới tín hữu một bầu khí cầu nguyện nhiệt thành và phổ biến", một bầu khí "dành cho những người đã qua đời được sự an ủi chắc chắn hiệp thông cùng các thánh làm vơi đi những đau thương mà nó không bao giờ hòan toàn biết mất".
Ðức Giáo Hoàng đã nói lên "tình bạn liên kết sâu xa tới nhiều giáo sĩ đã qua đời", đặc biệt Ðức Thánh Cha đã nêu lên 8 vị Hồng Y đã qua đời trong năm qua theo thứ tự là : ÐHY Paolo Bertoli, ÐHY Franjo Kuharic, ÐHY Louis- Marie Bille, ÐHY Dlexandru Todea, ÐHY Johannes Joachim Degenhardt, ÐHY Lucas Moreira Neves, ÐHY Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận và ÐH Y Hồ Chấn Chung (Hồng Kông).
Trong bài giảng Ðức Thánh Cha cũng nhắc lại ngày thụ phong Linh Mục mà mỗi vị giáo sĩ "với lòng nhiệt thành không phai mờ, đã tuyên xưng 'Này con đây'... Và trong giờ lâm tử các ngài cũng tuyên xưng lời trăn chối 'này con đầy" để cùng liên kết với Ðức Kitô, Ðấng đã chết phó thác tâm thần Ngài trong bàn tay của Ðức Chúa Cha".
"Nhân danh tình yêu Thiên Chúa, đôi tay các Ngài đã chúc lành, lời nói các Ngài đã an ủi, sự hiện diện của các Ngài ... cho dẫu có im lặng .. đã làm chứng cách hùng hồng đến lòng từ bi Chúa không bao giờ cùng, lòng thường xót của Ngài luôn bền bỉ".
Một cách nào đó, nhắc đến hai vị Hồng Y cuối cùng qua đời gần đây nhất là Ðức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận và Ðức Hồng Y Hồ Chấn Chung (Hồng Kông), Ðức Thánh Cha nói "Một số vị trong các Ngài đã có ân sủng cống hiến đời chứng nhận bằng một đường lối anh hùng, đối đầu với những thử thách gian nan và chịu sự cưỡng bách vô nhân đạo".
Ðức Thánh Cha nói các giáo sĩ đã ra đi, nhìn theo ánh sáng của Ðức Kitô Phục Sinh từ cõi chết, đó là "thực sự bước vào đời sống sung mãn".
"Trong ánh sáng đức tin, chúng ta cảm thấy được gần gũi hới với người anh em của chúng ta đã ra đi: Sự chết rõ ràng không tách rời chúng ta, nhưng quyền lực Ðức Kitô và Thần Linh Ngài hiệp nhất chúng ta trong một cách nào đó được sâu xa hơn".
Sứ Ðiệp Lao Tù là một bộ 3 CD tài liệu bài giảng của Ðức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận được Vietcatholic xuất bản, một tài liệu không thể thiếu để nghe và học hỏi trong gia đình. Hãy tìm mua cho bằng được".