VATICAN 30/1-/2002 (ZENIT. org). - Đây là văn bản bài giáo lý của Đức Giaon Phaolô II bằng tiếng Pháp về thánh ca Isaia 33, Đức Gioan Phaolô II đưa ra sáng nay tại quảng trường thánh Phero (x. http://www. vatican. va).
Anh chị em thân mến,
Thánh ca Isaia chúng ta mới nghe, nhắc nhớ Chúa là quan xét công minh, không thể dung tha sự ác, sự thối nát và bất công.
Không ngừng lại trên hình ảnh đen tối phán đoán này, bài thánh ca mời sống thánh thiện, dấu chỉ sự cải tạo và giao hòa với Thiên Chúa. Bước theo đường công chính, ăn nói ngay thẳng, chiến thắng sự bất công và loại bỏ sự thối nát, đó là những nhiệm vu của người tín hữu được Chúa kêu gọi sống hiệp thông với Người. Bấy giờ, bánh và nước sẽ được ban cho họ. Là dấu chỉ một sự sống phồn vinh và hạnh phúc, bánh và nước đó cũng loan báo nước Rửa tội và bánh Thánh Thể, làm nên sức lục cho chúng ta.
Tôi chân tình chào những người hành hương nói tiếng Pháp và, trong số họ, tất cả những người trẻ cách riêng, thuộc Aumonerie de Dax, Collège Sainy-Vincent du mans và Lycée Saint-Michel d' Annecy. Anh em hãy mở lòng đón tiếng gọi của Chúa Kitô, dịp hành hương của anh em và đừng sợ làm nhân chứng mổi ngày!
Anh chị em thân mến,
Thánh ca Isaia chúng ta mới nghe, nhắc nhớ Chúa là quan xét công minh, không thể dung tha sự ác, sự thối nát và bất công.
Không ngừng lại trên hình ảnh đen tối phán đoán này, bài thánh ca mời sống thánh thiện, dấu chỉ sự cải tạo và giao hòa với Thiên Chúa. Bước theo đường công chính, ăn nói ngay thẳng, chiến thắng sự bất công và loại bỏ sự thối nát, đó là những nhiệm vu của người tín hữu được Chúa kêu gọi sống hiệp thông với Người. Bấy giờ, bánh và nước sẽ được ban cho họ. Là dấu chỉ một sự sống phồn vinh và hạnh phúc, bánh và nước đó cũng loan báo nước Rửa tội và bánh Thánh Thể, làm nên sức lục cho chúng ta.
Tôi chân tình chào những người hành hương nói tiếng Pháp và, trong số họ, tất cả những người trẻ cách riêng, thuộc Aumonerie de Dax, Collège Sainy-Vincent du mans và Lycée Saint-Michel d' Annecy. Anh em hãy mở lòng đón tiếng gọi của Chúa Kitô, dịp hành hương của anh em và đừng sợ làm nhân chứng mổi ngày!