26. CỦ CẢI THẾ GÀ

Con gà bị chủ giết để mời khách rất là không phục, nên đến âm ty cáo trạng với diêm vương:

- “Dùng thịt gà để mời khách là chuyện thường, nhưng chủ nhân không nên bắt tôi đây mời rất nhiều khách”.

Té ra chủ nhân giết gà và nấu chung với củ cải, hơn nữa lại còn mời hơn ba chục khách lại ăn.

Diêm vương không tin, nói:

- “Làm gì có chuyện đó hử?

Gà liền yêu cầu chuyển tin mời củ cải đến làm chứng nhân.

Củ cải làm chứng, nói:

- “Lời nói của gà cũng không thật, hôm mời khách, chỉ thấy củ cải là tôi, làm gì thấy gà chứ !”

(Tuyết Đào Hài Sử)

Suy tư 26:

Làm thịt một con gà mời ba mươi thực khách thì thật là người keo kiệt; gà vì sĩ diện mà phải nói là tiếp đãi ba mươi khách ăn, chỉ có củ cải là nói thật, vì củ cải là thức ăn bình dân mà lại rẻ tiền nên có thể đãi nhiều khách ăn mà không sợ tốn tiền nhiều như mua thịt. Một con gà thì không thể mời ba mươi thực khách, cho nên mới bỏ củ cải vào cho thật nhiều để khách ăn, thịt gà chỉ là mùi vị mà thôi.

Khi đói nghèo thì thịt một con gà cho nhiều người ăn là chuyện thường, nhưng khi gà bị dịch tràn lan thì dù có làm thịt ba mươi con gà cho một người ăn thì cũng chẳng ai thèm ăn, bởi vì mạng sống con người lớn hơn miếng thịt gà rất nhiều.

Có một vài người Ki-tô hữu đem linh hồn của mình đi đổi miếng thịt gà nơi bàn nhậu, ăn miếng thịt gà nhỏ xíu nơi bàn nhậu có rượu bia và có mấy em phục vụ tới nơi tới chốn thì chắc chắn là thua lỗ, vì miếng thịt gà không thể nào quý trọng cho bằng linh hồn của mình được.

Củ cải còn thế gà được, nhưng không có gì có thể thay thế mình trước tòa phán xèt của Thiên Chúa.

Ai cũng biết linh hồn rất quý trọng, nhưng ai cũng thích ăn miếng thịt gà có bia rượu và gái đẹp, bởi vì đường xuống hỏa ngục thì rộng thênh thang ai cũng thích đi. Hỏi có mấy ai thích đi đường hẹp để lên.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info