(Vatican 27/03/2005). Trong một diễn biến gây xúc động mạnh trong lòng hàng trăm ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô cũng như hàng triệu người khác theo dõi truyền hình trực tiếp Thánh Lễ Phục Sinh tại trước thềm Đền Thờ Thánh Phêrô được 104 đài truyền hình truyền trực tiếp đến 74 quốc gia, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã cố gắng nói vài lời với những người hành hương nhưng cuối cùng ngài không bật thành tiếng được. Nhiều người bật khóc nức nở. Chính Đức Thánh Cha cũng khóc. Có thể thấy rõ sự xúc động của Đức Hồng Y Angelo Sodano khi ngài đọc thông điệp Urbi et Orbi (Gởi dân thành Rôma và Thế Giới) sau đó.
Lúc 10h30 sáng Chúa Nhật 27/3/2005, Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã thay mặt Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ Phục Sinh trước thềm đền thờ Thánh Phêrô. Theo thói quen từ 20 năm nay, hiệp hội những nhà trồng hoa tại Hòa Lan đã tặng Đức Thánh Cha các chậu hoa nhiều mầu để trang điểm trên bàn thờ và trước thềm Đền Thờ Thánh Phêrô biến nơi đây thành một vườn hoa nhân tạo rất đẹp mắt.
Trong suốt thánh lễ, cửa sổ phòng Đức Thánh Cha để mở như một dấu chỉ ngài liên kết tinh thần với mọi người trong thánh lễ. Tấm màn treo bên dưới cửa sổ phòng làm việc của Đức Thánh Cha bay phất phới trong gió.
Sau khi Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh kết thúc thánh lễ Phục Sinh, Đức Thánh Cha ngồi trên xe được đẩy tới trước cửa sổ. Ngài mặc áo trắng truyền thống đeo giây các phép. Linh mục phụ tá của Đức Thánh Cha đã để micro gần miệng Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha cố nói vài lời. Ngài cố hết sức phát âm nhưng không được một lời nào, chỉ nghe thấy tiếng thở mệt nhọc của ngài và những âm thanh không tròn tiếng. Sau đó, linh mục phụ tá đành phải mang micro đi. Toàn bộ cảnh tượng xúc động cao độ này đã được truyền hình trực tiếp
Trong vòng 12 phút sau đó, Đức Thánh Cha vẫn còn rất xúc động khi theo dõi Đức Hồng Y Sodano đọc thông điệp Phục Sinh truyền thống “Urbi et Orbi” (Gởi dân thành Rôma và Thế Giới). Đài truyền hình RAI của Ý đã chiếu cảnh Đức Thánh Cha lấy tay gạt lệ trên mắt ngài.
Sau khi Đức Hồng Y đọc xong thông điệp, một linh mục thông báo với cộng đoàn Đức Thánh Cha ban phép lành Tòa Thánh cho những người hành hương. Đức Thánh Cha đã ra dấu ban phép lành. Ngài không nói lời nào.
Trong thông điệp "Urbi et Orbi", Đức Thánh Cha nhận xét rằng lễ Phục Sinh đem lại chất dinh dưỡng cho những ai “đói khát sự thật, tự do, công lý và hòa bình”.
Đức Thánh Cha tố cáo tình trạng bạo lực vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi trên thế giới và nhiều nơi “đẫm máu của quá nhiều các nạn nhân vô tội”.
Đức Thánh Cha đã kêu gọi hòa bình “cho các quốc gia Trung Đông và Phi Châu nơi quá nhiều máu vẫn tiếp tục đổ ra; hòa bình cho tất cả nhân loại vẫn còn bị đe dọa bởi những cuộc chiến huynh đệ tương tàn”
Ngài kêu cầu Thiên Chúa ban sức mạnh cho “nhiều người mà ngay cả hôm nay đây đang phải chịu đau khổ và chết dần mòn vì nghèo đói, vì những dịch bệnh hiểm nghèo và tan hoang bởi thiên tai kinh khiếp”.
Lúc 10h30 sáng Chúa Nhật 27/3/2005, Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã thay mặt Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ Phục Sinh trước thềm đền thờ Thánh Phêrô. Theo thói quen từ 20 năm nay, hiệp hội những nhà trồng hoa tại Hòa Lan đã tặng Đức Thánh Cha các chậu hoa nhiều mầu để trang điểm trên bàn thờ và trước thềm Đền Thờ Thánh Phêrô biến nơi đây thành một vườn hoa nhân tạo rất đẹp mắt.Trong suốt thánh lễ, cửa sổ phòng Đức Thánh Cha để mở như một dấu chỉ ngài liên kết tinh thần với mọi người trong thánh lễ. Tấm màn treo bên dưới cửa sổ phòng làm việc của Đức Thánh Cha bay phất phới trong gió.
Sau khi Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh kết thúc thánh lễ Phục Sinh, Đức Thánh Cha ngồi trên xe được đẩy tới trước cửa sổ. Ngài mặc áo trắng truyền thống đeo giây các phép. Linh mục phụ tá của Đức Thánh Cha đã để micro gần miệng Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha cố nói vài lời. Ngài cố hết sức phát âm nhưng không được một lời nào, chỉ nghe thấy tiếng thở mệt nhọc của ngài và những âm thanh không tròn tiếng. Sau đó, linh mục phụ tá đành phải mang micro đi. Toàn bộ cảnh tượng xúc động cao độ này đã được truyền hình trực tiếp
Trong vòng 12 phút sau đó, Đức Thánh Cha vẫn còn rất xúc động khi theo dõi Đức Hồng Y Sodano đọc thông điệp Phục Sinh truyền thống “Urbi et Orbi” (Gởi dân thành Rôma và Thế Giới). Đài truyền hình RAI của Ý đã chiếu cảnh Đức Thánh Cha lấy tay gạt lệ trên mắt ngài.
Sau khi Đức Hồng Y đọc xong thông điệp, một linh mục thông báo với cộng đoàn Đức Thánh Cha ban phép lành Tòa Thánh cho những người hành hương. Đức Thánh Cha đã ra dấu ban phép lành. Ngài không nói lời nào.
Trong thông điệp "Urbi et Orbi", Đức Thánh Cha nhận xét rằng lễ Phục Sinh đem lại chất dinh dưỡng cho những ai “đói khát sự thật, tự do, công lý và hòa bình”.
Đức Thánh Cha tố cáo tình trạng bạo lực vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi trên thế giới và nhiều nơi “đẫm máu của quá nhiều các nạn nhân vô tội”.
Đức Thánh Cha đã kêu gọi hòa bình “cho các quốc gia Trung Đông và Phi Châu nơi quá nhiều máu vẫn tiếp tục đổ ra; hòa bình cho tất cả nhân loại vẫn còn bị đe dọa bởi những cuộc chiến huynh đệ tương tàn”
Ngài kêu cầu Thiên Chúa ban sức mạnh cho “nhiều người mà ngay cả hôm nay đây đang phải chịu đau khổ và chết dần mòn vì nghèo đói, vì những dịch bệnh hiểm nghèo và tan hoang bởi thiên tai kinh khiếp”.