Roma: Tòa Thánh Vatican nói rằng sức khoẻ của Đức Thánh Cha ngày một khả quan, nhưng các bác sĩ vẫn giữ Ngài trong bệnh viện thêm một số ngày nữa để đề phòng.

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II năm nay 84 tuổi đã mạnh khoẻ và Ngài đã chào khách hành hương từ căn phòng trên lầu 10 của bệnh viện hôm Chúa Nhật và đã cử hành thánh lễ Thứ Tư lễ Tro tại bệnh viện.

Từ khi Đức Giáo Hoàng được đưa vào bệnh viện vì bệnh cúm và sưng thanh quản, những tin đồn mới được loan đi về sự về hưu của Đức Thánh Cha. Trong một biến chuyển mới, Đức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã trả lời cho ký giả vào hôm thứ Hai 7/2 là việc về hưu hay không là quyết định tùy thuộc “lương tâm” của Đức Thánh Cha.

Thế nhưng Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh thêm rằng Ngài hy vọng Đức Giáo Hoàng sẽ tiếp tục trong triều đại Giáo Hoàng thêm nhiều năm nữa.

Mặc dầu tình trạng hô hấp của Đức Thánh Cha tiếp tục khả quan hơn và cơn bệnh cúm đã hết, xướng ngôn viên Tòa Thánh ông Joaquin Navarro-Valls cũng đã nói hôm mùng 7/2 là Đức Giáo Hoàng sẽ ở lại bệnh viện Gemelli ít nhất là tới mùng 10/2 vì “những lý do thận trọng”.

Ông Navarro-Valls nói Đức Giáo Hoàng đã ăn uống đều đặn, ngồi trên ghế trong nhiều giờ trong một ngày và đọc hàng trăm bức thơ và tấm thiệp chúc lành mau mắn bình phục được gởi tới bệnh viện từ khắp nơi trên thế giới.

Đức Thánh Cha cũng đọc lướt qua các nhật báo hàng ngày và theo xướng ngôn viên Tòa Thánh, Đức Giáo Hoàng nói Ngài làm như thế “để theo sau sự khả quan của cơn đau yếu của tôi”.

Đức Giáo Hoàng đã được xe cứu thương chở tới bệnh viện vào lúa 10 g 50 chiều ngày 1/2 sau khi cảm thấy bị khó thở. Các Bác Sĩ đã chuẩn đoán là Ngài bị viêm thanh quản làm thanh quản bị thắt lại cắt đi lượng khí hít vào.

Ông Valls đã nói với các ký giả vào ngày 3/2 rằng phần sưng đã giảm bớt xuống và không còn tình trạng co thắt nữa.

Tại dưới khuôn viên bệnh viện dưới căn phòng của Đức Thánh Cha, một nhóm người Ba Lan đi núi đã tụ họp hát khúc nhạc chiều dâng tặng Đức Thánh Cha. Họ mang y phục truyền thống từ vùng núi Tatra, nơi mà Đức Giáo Hoàng thường đi trèo núi khi còn trẻ, và họ mang tượng Đức Mẹ Fatima. Thế nhưng chẳng thấy Đức Giáo Hoàng nhìn ra cửa sổ. Hẳn nhiên điều này dễ hiểu, mỗi khi Đức Giáo Hoàng xuất hiện trước công chúng Ngài đều mặc áo Giáo Hoàng, chưa hề thấy Giáo Hoàng xuất hiện trước công chúng trong bộ đồ “ngủ” hay bộ đồ mặc trong bệnh viện bao giờ.

Vào ngày Chúa Nhật 6/2, Đức Thánh Cha đã xuất hiện nơi cửa sổ tại căn phòng ở bệnh viện để chúc lành khách hành huơng với một giọng yếu ớt. Đức Thánh Cha đã giơ một tay chào rồi nhiều lúc Ngài giơ cả hai tay lên. Trong khoảng 10 phút xuất hiện, nhưng Đức Giáo Hoàng trông rất tỉnh táo. Điều này cũng đủ cho nhiều người có tinh thần phấn khởi khi nhìn thấy Đức Thánh Cha và sự xuất hiện của Đức Thánh Cha cũng được truyền qua màn ảnh đại vĩ tuyến đặt tại quảng trường Thánh Phêrô và qua các hệ thống của đài truyền hình Vatican và các hãng truyền hình khác.

Khi Đức Giáo Hoàng bắt đầu chúc lành, giọng nói của Đức Thánh Cha rất khàn và yếu ớt rất khó mà nghe rõ lời của Ngài. Đức Giáo Hoàng hy vọng là Ngài sẽ đọc một phần bài huấn dụ thế nhưng các Bác Sĩ đã không cho. Thay vào đó Đức Tổng Giám Mục Leonardo Sandri, một vị phụ tá trong bộ ngoại giao đã đọc bài huấn dụ cho Ngài.

Bài huấn dụ bày tỏ lòng cám ơn đến các bác sĩ và các nhân viên y tá và hàng ngàn người đã gởi tới Đức Thánh Cha những lời chúc lành từ khắp nơi trên thế giới. Đức Thánh Cha nói Ngài cầu nguyện không ngừng theo ý của họ và cho những nhu cầu trên thế giới trong thời gian Đức Thánh Cha lưu tại bệnh viện.

“Bằng cách này, ngay cả khi ở trong bệnh viện, cũng với những người đau yếu khác mà tâm trí tôi nghĩ tới họ. Tôi tiếp tục phục vụ giáo hội và cho tất cả nhân loại”.

Ông Navarro-Valls nói “những kiện thư khổng lồ” bao gồm nhiều lá thư từ những người ôm đau đã được gởi tới bệnh viện cho Đức Giáo Hoàng. Trong đó có một người phụ nữ gởi kèm tấm hình của một đứa con đang bị bịnh ung thư.

Ông Valls nói “Đây là những bức thư cảm động từ những con người mở cõi lòng đối với Đức Thánh Cha và giải bày sự đau khổ của mình. Đức Giáo Hoàng đã giữ họ lại tất cả trong kinh nguyện của Ngài”.

Những lá thư cầu mong Đức Thánh Cha sớm được bình phục, trong số đó có những lá thư từ các tù nhân trong hai trại tù tại Roma mà Đức Giáo Hoàng đã viếng thăm trong những năm qua. Các tù nhân đã cầu chúc Đức Thánh Cha sớm được bình phục và họ đã viết bởi vi “một vị Giáo Hoàng như Ngài không nên chịu đau khổ”.

Tòa Thánh đã không đưa ra chính xác ngày mà Đức Thánh Cha sẽ xuất viện, thế nhưng Tòa Thánh đã loan báo là sẽ không có buổi tiếp kiến Thứ Tư hàng tuần vào ngày Thứ Tư lễ Tro.

Ông Navarro- Valls nói chương trình dự định để loan báo về tình trạng sức khoẻ của Đức Giáo Hoàng sẽ vào ngày 10/2.

Một vị Giáo Hoàng duy nhất trong lịch sử phải nhập bệnh viện:

Đây là lần thứ 7 trong 26 năm triều đại Giáo Hoàng, Đức Gioan Phaolô II phải nhập bệnh viện và Ngài cũng là vị giáo hoàng duy nhất trong lịch sử phải vào bệnh viện. Nói thế không có nghĩa là tất cả các vị Giáo Hoàng tiền nhiệm đều khỏe mạnh hay chỉ bệnh cúm qua loa. Vì những khoa mổ phải cần thực hiện qua những thiết bị y khoa đúng tiêu chuẩn, và đó là những trường hợp ngoại trừ trong lịch sử triều giáo hoàng. Không một vị giáo hoàng nào đã phải nhập viện, vào năm 1967, Đức Đức Giáo Hoàng Phaolô VI cần phải giải phẫu tuyến tiền liệt, các bác sĩ đã đến giải phẫu cho Đức Giáo Hoàng ngay tại bên trong Tòa Thánh Vatican.

Từ khi nhậm chức Giáo Hoàng vào năm 1978, bảy lần mà Đức Giáo Hoàng phải nhập bệnh viện là:

- 13/5/1981 sau khi bị ám sát tại Quãng Trường Thánh Phêrô

- 1981, sau khi xuất viện được vài tuần lễ, Đức Giáo Hoàng phải nhập viện lần nữa vì vết thương bị nhiễm trùng.

- 1992, giải phẫu lấy bướu trong ruột và túi mật

- 1993 giải phẫu xương gãy tại vai

- 1994 chữa trị xương đùi bị gãy

- 1996 cắt ruột thừa

Trong thời gian sau khi cắt mổ lấy ruột thừa, Đức Giáo Hoàng đã chúc lành cho hàng ngàn người từ căn phòng bệnh viện của ngài. Cũng từ căn phòng từ lầu 10, Đức Giáo Hoàng đã nói đùa “Tôi sẽ gọi nơi đây là ‘Điện Vatican số 3' “. Như thế Điện Vatican số 1 là Thành Vatican, số 2 là Nhà Nghỉ Mát Giáo Hoàng Castel Gandolfo, và số 3 là Bệnh Viện Gemelli.

Nhiều người lỡ mất cơ hội:

Có lẽ những người mà Đức Giáo Hoàng phải nghe theo là các bác sĩ, cứ mỗi lần bị cúm hay vào bệnh viện, nếu các bác sĩ nói không được gặp, hay không được tiếp kiến thì Đức Thánh Cha phải “đành” nghe theo. Rất nhiều người, nhiều khách hành hương vì thế đã bị lỡ mất cơ hội không được gặp mặt Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Bị lỡ mất dịp không được gặp Đức Giáo Hoàng thì nhiều lắm không thể nào kể xiết, chỉ đương cử ở đây 2 trường hợp mà thôi …

Vào cuối tháng Giêng/ 1999, trong khóa Tu Đức và Internet do Đức Ông Đinh Đức Đạo tổ chức hàng năm cho các tu sĩ Việt Nam khắp nơi trên thế giới tụ về Roma. Vào dịp đó các tham dự viên Khóa Tu Đức gồm có các Linh Mục Tu Sĩ, Lm Trần Công Nghị và một số anh em cộng tác viên Vietcatholic sẽ được hân hạnh triều yết riêng với Đức Giáo Hoàng. Nhưng lần ấy vào mùa Đông trời lạnh, Đức Thánh Cha bị cúm nhẹ các Bác Sĩ đã không cho phép Đức Giáo Hoàng tiếp kiến riêng. Thế thôi đành chịu.

Lần này phải kể đến một đôi tân hôn là cặp vợ chồng Pajak và Glyptis vừa mới thành hôn vào ngày 22/1 tại Nhà Thờ Chánh Tòa St Paul tại Pittusburgh Hoa Kỳ. Trong chương trình cho chuyến đi “tuần trăng mật” (honeymoon), họ dự định đến 3 nơi viếng thăm Krakow, Balan nơi sinh trưởng của ông bà nội ngoại, viếng thăm Hy Lạp nơi gia đình sinh trưởng tại đó và viếng thăm Vatican để triều yết Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiếp chung hàng tuần và chụp hình với Đức Giáo Hoàng trong bộ đồ cưới.

Nhưng chuyến đi cho tuần trăng mật bị nhiều sự cố, thứ nhất vì bão tuyết tại East Coast ở Hoa Kỳ, chuyến bay của họ phải bị đình lại cho nên họ đã bị lỡ chuyến bay từ Philadelphia tới Roma. Họ phải nghỉ lại tại một khách sạn ở Philadelphia và nhờ đó đã làm quen được một người phụ nữ Ý và một linh mục cũng cùng chương trình chuyến đi tới Roma, thế là tất cả bị đình lại và họ đã mướn chung một phòng ngủ trong lúc chờ chuyến bay. Chú rể ngủ dưới sàn, cô dâu và phụ nữ Ý ngủ chung một giường, còn một chiếc giường nữa thì dành cho một linh mục.

Tại đây nhờ sự giúp đỡ của người phụ nữ Ý và sự cầu nguyện của linh mục, đôi tân hôn đã điện thoại cầm tay cho Nữ Tu Dòng Bác Ái Anthony Mary là vị làm việc cho văn phòng Giám Mục Hoa Kỳ cho khách hành hương tới Roma và báo cho nữ tu biết rằng thay vì họ đến trước một ngày trước khi dự buổi tiếp kiến chung Thứ Tư hàng tuần của Đức Giáo Hoàng vào ngày 26/1, thì họ sẽ đến vào đúng sáng Thứ Tư 26/1. Chuyến bay sẽ tới 10 giờ sáng, hẳn nhiên là không đủ thời gian để lấy hành lý và đến kịp cho buổi tiếp kiến chung thứ Tư vào ngày 26/1. Cuối cùng phải bỏ và đổi chuyến bay để họ có thể tới Roma tham dự buổi tiếp kiến chung Thứ Tư hàng tuần vào ngày 2/2.

Họ đã tới Roma vào ngày 1/2, đến gặp Nữ Tu Anthony Mary để lấy vé (miễn phí) tham dự buổi tiếp kiến chung Thứ Tư hàng tuần ngày hôm sau tức là ngày 2/2, nhưng hỡi ôi khi nhìn lên đài truyền hình thì thấy thông báo Đức Giáo Hoàng bị cúm và buổi tiếp kiến chung Thứ Tư hàng tuần bị bãi bỏ.

Mặt mày tái xanh buồn bã, Đức Ông Roger C Roensch, Giám Đốc Văn Phòng Viếng Thăm Giáo Hoàng đã an ủi và khuyên cặp tân hôn này “Thiên Chúa Ngài không quên lòng thành của chúng con!”.

Thay vào đó, đôi tân hôn Pajak và Glytis đã cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, thay bộ đồ cưới đi chụp hình tại Quãng Trường thánh Phêrô. Thôi kệ có còn hơn không!