Kathmandu: Nhân ngày sinh nhật Vua Nepal, hai Linh Mục đã được tuyên dương vì các hoạt động giáo dục và từ thiện mà hai Cha đã dành cho nước này.
Linh Mục Silas Bogati, Cha Xứ Nhà Thờ Thăng Thiên tại Kathmandu đã được tuyên dương tại thủ đô vào ngày 5/7. Một ngày hôm sau, Linh Mục Dòng Tên Akijiro Ooki, một vị thừa sai Nhật Bản, đã được tuyên dương tại Câu Lạc Bộ địa phương tại tỉnh Pokhara cách thủ đô Katmandu 210 cây số ((131 dặm).
Quốc gia Nepal đã mở ra nhiều buổi lễ tổ chức trên toàn nước đánh dấu sinh nhật thứ 56 của Vua Gyanendra Bir Bikram Shah Dev vào ngày Chúa Nhật 7/7, vào tháng Sáu nhà Vua cũng kỷ niệm một năm Lễ Ðăng Quang.
Tổ chức Everest tại Nepal là một tổ chức phát triển văn hoá, đã tổ chức chương trình tại Học Viện Hoàng Gia Nepal ở kathmandu. Hai cựu Thủ Tướng Nepal đã tuyên dương 23 người và trao cho mỗi người một cái mũ kiểu Nepal, một khăn quàng trắng "Khata" là một khăn của người Nepal tỏ lòng quý mến và một biển bằng vàng trên đó có lá cờ quốc gia Nepal và hình của người được thưởng.
Linh Mục Bogati, là một người Ấn Giáo sau theo đạo Tin Lành và cuối cùng Cha đã theo đạo Công Giáo tận hiến cuộc đời làm Linh Mục. Trên biển vàng ngoài lá cờ và tấm hình của Cha còn có hàng chữ ghi ơn đóng góp của Cha đã mở mang trường học và phát triển giáo dục tại Nepal.
Lẽ ra Cha được Thủ Tướng Sher Bahadur Deuba trao giải thưởng, nhưng vào giờ chót không thể tham dự được, ông phải lên gấp văn phòng vì văn phòng quốc hội bị nhóm phiến quân cộng sản theo chủ nghĩa Mao đặt bom.
Cha Bogati không mặc phẩm phục linh mục nhưng mặc bộ áo cổ truyền Nepal và Cha nghĩ tới buổi lễ này đối với Cha là "một nhà giáo dục xã hội" chứ không phải là một Linh Mục. Cha cũng nhận định thêm rằng "Họ sẽ cảm thấy ngượng ngùng khi giới thiệu tôi là một vị thừa sai Kitô Giáo giữa đám đông toàn người Ấn Giáo và Phật Giáo". Cha là một Linh Mục Giáo Phậnđầu tiên được tưởng thưởng, trước đây cũng có nhiều vị thừa sai Dòng Tên cũng đã được tưởng thưởng Hoàng Gia và Quốc gia.
Tại Pokhara, Linh Mục Akijiro Ooki đã được chính quyền và lãnh đạo địa phương bằng một vòng hoa, khăng quàng cổ và một khăn choàng. Câu Lạc Bộ Siddartha đã tổ chức buổi lễ để tuyên dương "Nhân Viên Xã Hội danh tiếng tại Nepal".
Cha Ooki tới Nepal vào năm 1977 và trong quá trình 15 năm qua, Cha đã điều hành Trung Tâm Shishu Bikas Kendra, một trung tâm phát triển dành cho Thiếu Nhi khuyết tật và bị bệnh tâm thần.
Trong buổi lễ, ngỏ lời cám ơn Cha Ooki đã kêu gọi mọi người về đời sống phục vụ "Mục tiêu chính của cuộc sống là phục vụ người khác". Sau đó Cha đã trao tặng cho Câu Lạc Bô chìa khóa của chiếc xe cứu thương. Câu Lạc Bộ nằm cạnh Trung Tâm Sishu Bikas Kendra từ trước đến nay không có xe cúu thương nên phải dùng xe van để chở bệnh nhân.
Cha Ooki, hiện đang coi Giáo Xứ Anna Maria mới được thành lập cách đây 3 năm. Cha đã liên lạc với các bạn bè cũ tại Nhật để vận động giúp đỡ cho Giáo Hội địa phương và qua các tổ chức phi chính phủ NGOs cho các chương trình phát triển xã hội tại đây.
Trước khi gia nhập Dòng Tên tại Nhật Bản, Cha Ooki đã xung phong vào "Lực lượng Ngư Lôi Cảm Tử" của Nhật, chuyên lái máy bay mang đầy bom lao đầu vào ông khói của các chiến hạm của Lực Lượng Ðồng Minh tham chiến tại Nhật. Chưa kịp thi hành nhiệm vụ Cha đã chứng kiến Mỹ bỏ bom nguyên tử tại Hiroshima vào ngày 6/8/1945, khiến cho Hoàng Ðế Hirohito phải lên tiếng đầu hàng vô điều kiện. Với trái bom này ít nhất 137000 người trong tổng số dân tại đây 343000 người thiệt mạng. Trước cảnh hãi hùng, Cha đã nghe tiếng Chúa gọi tận hiến cuộc đời làm Linh Mục, gia nhập Dòng Tên và dạy tại trường trung học Hiroshima trước khi làm việc thừa sai tại Nepal.
Linh Mục Silas Bogati, Cha Xứ Nhà Thờ Thăng Thiên tại Kathmandu đã được tuyên dương tại thủ đô vào ngày 5/7. Một ngày hôm sau, Linh Mục Dòng Tên Akijiro Ooki, một vị thừa sai Nhật Bản, đã được tuyên dương tại Câu Lạc Bộ địa phương tại tỉnh Pokhara cách thủ đô Katmandu 210 cây số ((131 dặm).
Quốc gia Nepal đã mở ra nhiều buổi lễ tổ chức trên toàn nước đánh dấu sinh nhật thứ 56 của Vua Gyanendra Bir Bikram Shah Dev vào ngày Chúa Nhật 7/7, vào tháng Sáu nhà Vua cũng kỷ niệm một năm Lễ Ðăng Quang.
Tổ chức Everest tại Nepal là một tổ chức phát triển văn hoá, đã tổ chức chương trình tại Học Viện Hoàng Gia Nepal ở kathmandu. Hai cựu Thủ Tướng Nepal đã tuyên dương 23 người và trao cho mỗi người một cái mũ kiểu Nepal, một khăn quàng trắng "Khata" là một khăn của người Nepal tỏ lòng quý mến và một biển bằng vàng trên đó có lá cờ quốc gia Nepal và hình của người được thưởng.
Linh Mục Bogati, là một người Ấn Giáo sau theo đạo Tin Lành và cuối cùng Cha đã theo đạo Công Giáo tận hiến cuộc đời làm Linh Mục. Trên biển vàng ngoài lá cờ và tấm hình của Cha còn có hàng chữ ghi ơn đóng góp của Cha đã mở mang trường học và phát triển giáo dục tại Nepal.
Lẽ ra Cha được Thủ Tướng Sher Bahadur Deuba trao giải thưởng, nhưng vào giờ chót không thể tham dự được, ông phải lên gấp văn phòng vì văn phòng quốc hội bị nhóm phiến quân cộng sản theo chủ nghĩa Mao đặt bom.
Cha Bogati không mặc phẩm phục linh mục nhưng mặc bộ áo cổ truyền Nepal và Cha nghĩ tới buổi lễ này đối với Cha là "một nhà giáo dục xã hội" chứ không phải là một Linh Mục. Cha cũng nhận định thêm rằng "Họ sẽ cảm thấy ngượng ngùng khi giới thiệu tôi là một vị thừa sai Kitô Giáo giữa đám đông toàn người Ấn Giáo và Phật Giáo". Cha là một Linh Mục Giáo Phậnđầu tiên được tưởng thưởng, trước đây cũng có nhiều vị thừa sai Dòng Tên cũng đã được tưởng thưởng Hoàng Gia và Quốc gia.
Tại Pokhara, Linh Mục Akijiro Ooki đã được chính quyền và lãnh đạo địa phương bằng một vòng hoa, khăng quàng cổ và một khăn choàng. Câu Lạc Bộ Siddartha đã tổ chức buổi lễ để tuyên dương "Nhân Viên Xã Hội danh tiếng tại Nepal".
Cha Ooki tới Nepal vào năm 1977 và trong quá trình 15 năm qua, Cha đã điều hành Trung Tâm Shishu Bikas Kendra, một trung tâm phát triển dành cho Thiếu Nhi khuyết tật và bị bệnh tâm thần.
Trong buổi lễ, ngỏ lời cám ơn Cha Ooki đã kêu gọi mọi người về đời sống phục vụ "Mục tiêu chính của cuộc sống là phục vụ người khác". Sau đó Cha đã trao tặng cho Câu Lạc Bô chìa khóa của chiếc xe cứu thương. Câu Lạc Bộ nằm cạnh Trung Tâm Sishu Bikas Kendra từ trước đến nay không có xe cúu thương nên phải dùng xe van để chở bệnh nhân.
Cha Ooki, hiện đang coi Giáo Xứ Anna Maria mới được thành lập cách đây 3 năm. Cha đã liên lạc với các bạn bè cũ tại Nhật để vận động giúp đỡ cho Giáo Hội địa phương và qua các tổ chức phi chính phủ NGOs cho các chương trình phát triển xã hội tại đây.
Trước khi gia nhập Dòng Tên tại Nhật Bản, Cha Ooki đã xung phong vào "Lực lượng Ngư Lôi Cảm Tử" của Nhật, chuyên lái máy bay mang đầy bom lao đầu vào ông khói của các chiến hạm của Lực Lượng Ðồng Minh tham chiến tại Nhật. Chưa kịp thi hành nhiệm vụ Cha đã chứng kiến Mỹ bỏ bom nguyên tử tại Hiroshima vào ngày 6/8/1945, khiến cho Hoàng Ðế Hirohito phải lên tiếng đầu hàng vô điều kiện. Với trái bom này ít nhất 137000 người trong tổng số dân tại đây 343000 người thiệt mạng. Trước cảnh hãi hùng, Cha đã nghe tiếng Chúa gọi tận hiến cuộc đời làm Linh Mục, gia nhập Dòng Tên và dạy tại trường trung học Hiroshima trước khi làm việc thừa sai tại Nepal.