Rượu lễ đã làm phép biến thành máu

IVORRA, Tây Ban Nha ngày 23 tháng 2, 2010 (Zenit.org).- Tòa Thánh chấp thuận công bố một Năm Thánh để tuyên dương Phép Lạ Thánh Thể xẩy ra một ngàn năm về trước tại một ngôi làng nhỏ bé miền bắc Tây Ban Nha.

Ivorra, ngày nay dân số chỉ còn ít hơn 160 người, là nơi linh mục Bernat Oliver, là cha sở vào năm 1010.

Ngài nghi ngờ về sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô trong Thánh Thể. Vào thời đó, theo lịch sử, có những chủ thuyết được loan truyền như của Berengar, chối từ sự biến đổi bản thể của Mình Thánh.

Một ngày kia, khi cha Oliver đang dâng thánh lễ, rượu lễ trong chén thánh biến thành một chất giống như máu người thật và đổ ra trên khăn bàn thờ, và chẩy xuống đất.

Đức Giám Mục Ermengol ở Urgell, sau đó được phong thánh, đã đến tận làng này để điều tra, và sau đó đã đến Rôma để trình về phép lạ lên Đức Thánh Cha Sergius IV.

Đức Thánh Cha ký một sắc chỉ chấp thuận sự đích thực của phép lạ. Sắc chỉ này được đặt chung với thánh tích, kể cả khăn bàn thờ có dính máu, tại giáo xứ Thánh Cugat ở Ivorra.

Đức Thánh Cha cũng ban cho làng này nhiều thánh tích khác cũng được cất giữ trong cùng một tủ đựng thánh tích.

Rất nhiều khách hành hương đến thăm viếng hàng năm, nhất là vào Chúa Nhật II Phục Sinh. Ngày Lễ này được mệnh danh là "la Santa Duda," hay Sự Nghi Ngờ Thiêng Liêng.

Năm nay, Năm Thánh sẽ khai mạc vào ngày 10 tháng 4, ngày vọng của lễ này và sẽ kéo dài đến ngày 1, tháng 5, 2011.

Bản tin được Tòa Thánh gửi cho Đức Giám Mục Jaume Traserra, giáo phận Solsona, là giáo phận Ivorra trực thuộc ngày nay.

Giáo phận báo cáo là Đức Giám Mục được Đức Thánh Cha Benedict XVI cho ban phép lành Tòa Thánh trong thánh lễ chính được cử hành cho việc kỷ niệm 1,000 năm này.

Các giáo dân tại Ivorra đã chuẩn bị cả 10 năm nay cho lần kỷ niệm này, họ đã tu bổ bàn thờ cũ, lập một gia trang trên mạng lưới toàn cầu, và chuẩn bị các nghi thức phụng vụ.

Trong thư mục vụ "Sempre amb nosaltres" (Luôn Luôn ở với Chúng Ta), Đức Giám Mục Traserra viết: "Chúng tôi cũng hy vọng rằng, là một thế hệ mới khác trong các khách hành hương của nhiều thế kỷ, chúng tôi sẽ nghe được sứ điệp thường trực do ‘Sự Nghi Ngờ Thiêng Liêng’ loan báo và tuyên xưng với lòng nhiệt thành mới là Chúa Giêsu Phục Sinh đang ở với chúng ta."