"Bước nhảy tới" trong Lịch Sử Cứu rỗi

VATICAN (Zenit.org).Bài huấn đức của Đức Gioan Phaolô II cống hiến trong buổi triều yết thứ Tư hàng tuần 22/12, mà ngài dành để nói về mầu nhiệm Giáng Sinh.

* * *

1. Trong những ngày này chuẩn bị lễ Giáng Sinh chúng ta cầu xin liên lỉ trong phụng vụ, "Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến." Lời nguyện này như một điệp khúc nổi lên từ tâm hồn các tín hữu từ tất cả các phương trời trên trái đất và vang dội mãi mãi trong kinh nguyện của Giáo Hội.

Chúng ta cũng kêu cầu sự đến của Chúa Kitô cách đây không lâu với "O antiphon" của ngày nay. Đấng Messiah được kêu cầu bằng những tước hiệu đẹp nhất gặp trong Kinh Thánh: "Vua các Dân ngoại," "Niềm Hy Vọng của các nước," "Viên Đá góc nối kết mọi dân tộc."

2. Trong lễ Giáng Sinh chúng ta chiêm ngưỡng mầu nhiệm cao cả Thiên Chúa làm người trong lòng Đức Trinh Nữ. Người sinh ra tại Belem để chia sẻ điều kiện con người mỏng giòn của chúng ta. Người đến giữa chúng ta và mang phần rỗi cho toàn thế giới. Sứ vụ của Người là hiệp nhất tất cả mọi người và dân tộc trong một gia đình con cái Thiên Chúa.

Chúng ta có thể nói rằng trong mầu nhiệm Giáng Sinh, chúng ta chiêm ngắm "bước nhảy vọt" trong lịch sử cứu rỗi. Con người, vì pham tội đã tự xa cách đấng sáng tạo, được cống hiến trong Chúa Kitô ân ban sự hiệp thông mới mẻ và hoàn hảo hơn với Người. Hy vọng phát sinh trong tâm hồn chúng ta và cửa thiên đàng đã mở ra cho chúng ta.

3. Anh chị em thân mến! Ước chi việc cử hành lễ Giáng Sinh trở nên một dịp thuận tiện để sống thực sự giá trị và ý nghĩa của biến cố lớn là sinh nhật của Chúa Giêsu. Đó là lời cầu chúc tôi muốn bày tỏ cho tất cả anh chị em, cho các gia đình và các cộng đồng anh chị em trong buổi triều yết chung này.

Cuối buổi triều yết, một viên chức giáo hoàng đọc bản tóm sau đây bằng tiến Anh:

Đang khi chúng ta chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh, chúng ta cầu nguyện luôn: "lạy Chúa Giệsu, xin hãy đến." Lời cầu này như là một điệp khúc nẩy lên từ tâm hồn các kẻ tin trong mọi phương trời trên mặt đất. Trong "O antiphon" hôm nay, Đấng Messiah được kêu cầu bằng những tước hiệu đẹp nhất găp trong Kinh Thánh: "Vua càc Dân Ngoại," Hy Vọng muôn nước," "Viên Đá Tảng nối kết muôn dân."

Ngày lễ Giáng Sinh, chúng ta chiêm ngưỡng mầu nhiệm cao cả Thiên Chúa làm người trong lòng Đức Trinh Nữ để chia sẻ hoàn cảnh con người mỏng giòn chúng ta. Người đến giữa chúng ta và mang ơn cứu rỗi cho toàn thế giới. Mặc dầu tội lỗi chúng ta đã làm chúng ta xa cách Thiên Chúa, trong Chúa Kitô chúng được cống hiến ân ban của một sự hiệp thông mới mẻ và đầy đủ hơn với Người. Hy Vọng phát sinh trong lòng chúng ta, và cửa thiên đàng mở ra cho chúng ta.

Anh chị em thân mến! Việc cử hành lễ Giáng Sinh cho chúng ta dịp thuận lợi để sống thâm sâu hơn biến cố lớn là sự sinh của Chúa Giêsu. Tôi cầu xin cho tất cả anh chị em hiện diện trong buổi triều yết chung này được như vậy, và cũng cho các gia đình anh chị em và cho các cộng đồng nơi anh chị em.

Tôi gởi một lời chào đặc biệt đến những người hành hương nói tiếng Anh ở đây hôm nay, gồm các nhóm đến từ Hoa Kỳ. Trên tất cả anh chị em tôi cầu xin ân sủng và bình an của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, và tôi cầu chúc cho anh chị em nhiều phúc lành của mùa Giáng Sinh thánh.