Tuần của ba kỷ niệm
Vatican:(ZENIT. org). - Nhày 16/10 tới, kỷ niệm ngày bàu Đức Gioan Phaolô II, bước vào năm thứ XXV giáo hoàng của ngài, nhằm ngày thứ tư. Tức là nói bài phát biểu Đức Gioan Phaolô II sẽ đọc trong dịp này được trông đợi cách đặc biệt. Tại Ý, bài phát biểu đó sẽ được chuyển trực tiếp trên RAI 1. Nhưng trước đó, trong tuần này sẽ có hai kỷ niệm quan trọng khác.
Người ta chờ đợi một sứ điệp của Đức Gioan Phaolô II nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày phát hành sách giáo lý Giáo hội Công giáo, được đánh dấu tại Rome bằng một đại hội quốc tế về giáo lý mà đức giáo hoàng sẽ tiếp các thành viên ngày thứ sáu 11 octobre.
Đại hội này sẽ được tổ chức tại Vatican từ 8 tới 11 octobre, cũng nhân dịp kỷ niệm năm năm quyển Hướng dẫn chung về giáo lý, và do các bộ Giáo lý Đức Tin và Giáo sĩ.
Tham dự đại hội này có các hồng y và giám mục soạn thảo quyển Giáo lý, các vị chủ tịch những ủy ban giáo lý đức tin và việc dạy giáo lý của các hội đồng giám mục, những giám đốc các ban phục vụ quốc gia của việc dạy giáo lý, các chủ tịch những học viện giáo lý và các nhà chuyên môn.
Cách riêng đây sẽ là dịp đánh giá việc chấp nhận giáo lý trong năm lục địa.
"Không chút hồ nghi, một thông cáo ban tổ chức giải thích, là hiện tượng tục hóa, sự mê hoặc mơ hồ của New Age và các phái, sự chiếm giữ hổn hợp đức tin, tính đa nguyên tôn giáo và văn hóa, sự nghèo đói, sự mất quyền nhân bản- có quyền tôn giáo- là những thách đố thật sự cho sự hiệp nhất và tính duy nhất của việc loan báo và rất thường, chúng làm khó việc loan báo sứ điệp tin mừng"
Bộ giáo sĩ đề nghi dò theo biến cố trên Internet trong đài của mình (clerus. org).
Ngày 11/10, cuối đại hội, cũng trùng hợp với một kỷ niệm khác, kỷ niệm khai mạc Công đồng Vatican II cách đây 40 năm.
Nhân dịp này, Đại học giáo hoàng Latran tổ chức, với Trung tâm nghiên cứu và tìm hiểu về Vatican II, từ 9 tới 11 octobre, một cuộc hội thảo quốc tế về chủ đề "Gioan XXIII và Phalo VI: hai giám hoàng của Cộng đồng".
Nhà sử học Philippe Cheneaux, giám đốc Trung tâm, thấy trong Công đồng " biến cố tôn giáo lớn nhất của thế kỷ XX, đã tái định nghĩa, lúc bình minh ngàn năm thứ ba, căn tính công giáo, với những ảnh hưởng bên trong Giáo hội và trong toàn thế giới". Nhà sử học nhấn mạnh hơn hết rằng đó là "một kinh nghiệm lạ lùng hiệp thông giữa tất cả những ai tham dự, và nó phát sinh điều có thể định nghĩa như một cuộc "sinh sản công đồng" thực sự, mà Đức Gioan Phaolô II cũng tham gia.
Nhà sử học nói thêm, trong những hàng cột của hãng Dịch vụ Ý Thông tin tôn giáo (SIR), Công đồng "đã làm thành một điểm qui chiếu bảo đảm trên phương diện giáo lý và luân lý, mà vẫn bày tỏ gương mặt một Giáo hội muốn phục vụ con người và đối thoại với các tôn giáo khác, và với thế giới, dầu không-tin ".
Sự gặp gỡ tập trung trên gương mặt hai giáo hoàng đã khai mạc và bế mạc công đồng bởi vì, nhà sử học còn giải thích, còn phải xác nhận tương quan các giáo hoàng này có với công đồng, thường bị coi một cách không đúng hẳn bởi công luận cũng như bởi phép chép sử công đồng".
Một cái nhìn "làm biến dạng" thực tại, nhà sử học nói tiếp, tới chỗ đối nghịch trong óc tưởng tượng hiện hành "một Gioan XXIII nhu nhược để những khoảng không gian rộng cho hội nghị công đồng và hình ảnh một Paul VI áy náy, không quyết đoán, bận tâm chứng tỏ uy quyền của mình". Rất thường người ta đối nghịch, ông cho là, một trường phái tự gọi là "Roncalli" với một trường phái tự gọi là "montinien", do đó cần phải làm cho mọi sự nên sáng sủa.
Vatican:(ZENIT. org). - Nhày 16/10 tới, kỷ niệm ngày bàu Đức Gioan Phaolô II, bước vào năm thứ XXV giáo hoàng của ngài, nhằm ngày thứ tư. Tức là nói bài phát biểu Đức Gioan Phaolô II sẽ đọc trong dịp này được trông đợi cách đặc biệt. Tại Ý, bài phát biểu đó sẽ được chuyển trực tiếp trên RAI 1. Nhưng trước đó, trong tuần này sẽ có hai kỷ niệm quan trọng khác.
Người ta chờ đợi một sứ điệp của Đức Gioan Phaolô II nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày phát hành sách giáo lý Giáo hội Công giáo, được đánh dấu tại Rome bằng một đại hội quốc tế về giáo lý mà đức giáo hoàng sẽ tiếp các thành viên ngày thứ sáu 11 octobre.
Đại hội này sẽ được tổ chức tại Vatican từ 8 tới 11 octobre, cũng nhân dịp kỷ niệm năm năm quyển Hướng dẫn chung về giáo lý, và do các bộ Giáo lý Đức Tin và Giáo sĩ.
Tham dự đại hội này có các hồng y và giám mục soạn thảo quyển Giáo lý, các vị chủ tịch những ủy ban giáo lý đức tin và việc dạy giáo lý của các hội đồng giám mục, những giám đốc các ban phục vụ quốc gia của việc dạy giáo lý, các chủ tịch những học viện giáo lý và các nhà chuyên môn.
Cách riêng đây sẽ là dịp đánh giá việc chấp nhận giáo lý trong năm lục địa.
"Không chút hồ nghi, một thông cáo ban tổ chức giải thích, là hiện tượng tục hóa, sự mê hoặc mơ hồ của New Age và các phái, sự chiếm giữ hổn hợp đức tin, tính đa nguyên tôn giáo và văn hóa, sự nghèo đói, sự mất quyền nhân bản- có quyền tôn giáo- là những thách đố thật sự cho sự hiệp nhất và tính duy nhất của việc loan báo và rất thường, chúng làm khó việc loan báo sứ điệp tin mừng"
Bộ giáo sĩ đề nghi dò theo biến cố trên Internet trong đài của mình (clerus. org).
Ngày 11/10, cuối đại hội, cũng trùng hợp với một kỷ niệm khác, kỷ niệm khai mạc Công đồng Vatican II cách đây 40 năm.
Nhân dịp này, Đại học giáo hoàng Latran tổ chức, với Trung tâm nghiên cứu và tìm hiểu về Vatican II, từ 9 tới 11 octobre, một cuộc hội thảo quốc tế về chủ đề "Gioan XXIII và Phalo VI: hai giám hoàng của Cộng đồng".
Nhà sử học Philippe Cheneaux, giám đốc Trung tâm, thấy trong Công đồng " biến cố tôn giáo lớn nhất của thế kỷ XX, đã tái định nghĩa, lúc bình minh ngàn năm thứ ba, căn tính công giáo, với những ảnh hưởng bên trong Giáo hội và trong toàn thế giới". Nhà sử học nhấn mạnh hơn hết rằng đó là "một kinh nghiệm lạ lùng hiệp thông giữa tất cả những ai tham dự, và nó phát sinh điều có thể định nghĩa như một cuộc "sinh sản công đồng" thực sự, mà Đức Gioan Phaolô II cũng tham gia.
Nhà sử học nói thêm, trong những hàng cột của hãng Dịch vụ Ý Thông tin tôn giáo (SIR), Công đồng "đã làm thành một điểm qui chiếu bảo đảm trên phương diện giáo lý và luân lý, mà vẫn bày tỏ gương mặt một Giáo hội muốn phục vụ con người và đối thoại với các tôn giáo khác, và với thế giới, dầu không-tin ".
Sự gặp gỡ tập trung trên gương mặt hai giáo hoàng đã khai mạc và bế mạc công đồng bởi vì, nhà sử học còn giải thích, còn phải xác nhận tương quan các giáo hoàng này có với công đồng, thường bị coi một cách không đúng hẳn bởi công luận cũng như bởi phép chép sử công đồng".
Một cái nhìn "làm biến dạng" thực tại, nhà sử học nói tiếp, tới chỗ đối nghịch trong óc tưởng tượng hiện hành "một Gioan XXIII nhu nhược để những khoảng không gian rộng cho hội nghị công đồng và hình ảnh một Paul VI áy náy, không quyết đoán, bận tâm chứng tỏ uy quyền của mình". Rất thường người ta đối nghịch, ông cho là, một trường phái tự gọi là "Roncalli" với một trường phái tự gọi là "montinien", do đó cần phải làm cho mọi sự nên sáng sủa.