Đức Giáo Hoàng tập trung những kinh nguyện cho các Tín hữu đã Qua đời xung quanh thánh Thể.

VATICAN(Zenit.org).- Bài huấn đức trưa ngày Chúa Nhật Đức Gioan Phaolo II nói trước khi đọc kinh Truyền Tin trước hàng ngàn người hành hương tập hợp trong Quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican hôm Chúa Nhật 7/11

* * *

1. Lòng sốt sắng bình dân dành cho tháng Mười Một để tưởng nhớ các tín hữu đã qua đời. Chúng ta cầu cho các tín hữu ấy với lòng tin tưởng, vỉ biết rằng--như Chúa Giêsu khẳng định trong Tin Mừng hôm nay--Thiên Chúa "không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người tất cả đều đang sống" {Lc 20, 38). Người vẫn trung thành trong giao ước rất gần của Người với con người, giao ước chính sự chết không thể phá vỡ.

2. Công ước này, dược đóng ấn trong sự Phục sinh của Chúa Kitô, thành hiện diện luôn trong bí tích Thánh Thể. Do đo, ở đây sự cầu nguyện cho kẻ chết cũng gặp được chóp đỉnh của nó. Bằng cách dâng Thánh lễ cho các đẳng, các tín hữu nâng đỡ các đẳng trong sự thanh thẩy cuối cùng của các đẳng. Bằng cách Rước Lễ với đức tin, các tín hữu tăng cường những liên lạc về tình yêu thiên g liêng với các đẳng.

3. Từ Thiên đàng, xin Đức Maria Chí thánh cầu bàu cho tất cả những người thân yêu chúng ta đã qua đời, và tăng cường trong chúing ta, những người hành hương dưới thế này, đức tin trong sự sống lại cuối cùng, mà Bí tích Thánh Thể cho chúng ta bảo chứng.