Trong ngày kỷ niệm năm thứ 26 ngày đăng quang, những người yêu mến Đức Thánh Cha đều hân hoan chúc mừng ngài. Trong ngày này chúng ta cám đội ơn Chúa đã chọn ngài lên ngôi vị Giáo Hoàng, Chúa đã dẩn dắt ngài từng bước, ngày qua ngày, năm tháng qua năm tháng đến điạ vị cao cả với trách nhiệm nặng nề của Giáo Hội Chúa Kitô, tiếp tục ơn gọi của Thánh Phêrô: “Ngươi là Đá và trên tảng đá này Ta xây Giáo Hội của Ta.”
Đức Thánh Cha là “Tảng Đá” (Pierre, Roc), không phải là do ý muốn của con người nhưng là thánh ý Chúa, điều này cũng được chia sẻ cùng với những người không cùng tín ngưỡng với chúng ta, cũng chẳng phải vì Đức Giáo Hoàng Gioan Phao lồ II có một sức lôi cuốn tự nhiên hay ăn ảnh, nhưng theo như mọi người nhận xét thì ngài có sức lôi cuốn từ Chúa Giêsu, ngài là người được Thiên Chúa chọn.
Trong lịch sử của nhân loại, trong mọi nền văn minh quá khứ và hiện tại, người ta chưa tìm thấy một nhân vật nào lạ lùng như Đấng kế vị Chúa Kitô: Đức Giáo Hoàng. Không có một “Giáo Hoàng nào là Tảng Đá” nếu không phải là Giáo Hoàng Roma. Ngài là Tảng Đá duy nhất, bởi thánh ý của Chúa Kitô và đã tồn tại ở Roma hai ngàn năm qua, từ ngày thánh Phêrô, một người đánh cá khiêm nhường đến từ Galilê, Tảng Đá đầu tiên đã tử đạo và từ đó đã mọc lên Vương Cung Thánh Đường Vatican. Chúng ta có thể nói rằng không một siêu cường nào trong quá khứ cũng như hiện tại có thể làm đổ ngã thành trì đó: Tảng Đá đó vẫn mãi đứng vững. Tảng Đá duy nhất và kiên cố chính là Chúa Giêsu và chính Chúa đã chọn Đấng Kế vị để đại diện Chúa trong mọi thời đại hòng phát huy và nối tiếp ơn gọi làm Tảng Đá trong Đức Tin và Tình Yêu, trong Sự thật và Hợp nhất của Giáo Hội. Trong hai ngàn năm, Giáo Hội được xây dựng trên Tảng Đá này, Giáo Hội Công giáo, giữa những sóng gío ba đào, luôn mãi đứng vững: Chứng tá Đức Tin thuở ban đầu cũng như hiện tại vẫn là một không có gì thay đổi.
Người ta bình luận rất nhiều vế Giáo Hội Công giáo, khen cũng nhiều, chê cũng không ít, nhưng những điều khen chê này tùy thuộc vào lý tưởng cũng như quan điểm của mỗi người, tuy vậy không có ai có thể thay thế được Tảng Đá kế vị thánh Phêrô. Đó là ơn gọi làm Tảng Đá, một Giáo Hội xây trên Tảng Đá qua thời gian như lòi Chúa hứa: “không một quyền lực hỏa ngục nào có thể thắng được”.
Trong ngày 13 tháng 5 năm 1981, tại Công Trường Thánh Phêrô, chính nơi thánh Phêrô, Giáo Hoàng đầu tiên đã đổ máu ra, Đức Giáo Hoàng Gioan Phao lồ II cũng đã đổ máu ra nhưng lần này Đức Giáo Hoàng không chết vì Chúa muốn Tảng Đá này là gạch nối giữa hai thiên niên kỷ.
Chúng ta không bao giờ quên ngày 13 tháng 5 này vì đây là ngày lễ Đức Mẹ Fatima: Đức Giáo Hoàng đã đưọc cứu sống: Từ ngày đó, người ta không còn chú ý đến một người đến từ một xứ xa xôi, Giáo Hoàng người Ba Lan, trở thành gần gũi mà không ai ngờ tới, trường hợp ngài thật là đặc biệt; ơn gọi trở thành “Tảng Đá”!
Tất cả những lời chúc chân thành đến với Đức Giáo Hoàng Gioan Phao lồ II:
“Tảng Đá của thời đại chúng ta!” ( phỏng theo tin Fides)
Đức Thánh Cha là “Tảng Đá” (Pierre, Roc), không phải là do ý muốn của con người nhưng là thánh ý Chúa, điều này cũng được chia sẻ cùng với những người không cùng tín ngưỡng với chúng ta, cũng chẳng phải vì Đức Giáo Hoàng Gioan Phao lồ II có một sức lôi cuốn tự nhiên hay ăn ảnh, nhưng theo như mọi người nhận xét thì ngài có sức lôi cuốn từ Chúa Giêsu, ngài là người được Thiên Chúa chọn.
Trong lịch sử của nhân loại, trong mọi nền văn minh quá khứ và hiện tại, người ta chưa tìm thấy một nhân vật nào lạ lùng như Đấng kế vị Chúa Kitô: Đức Giáo Hoàng. Không có một “Giáo Hoàng nào là Tảng Đá” nếu không phải là Giáo Hoàng Roma. Ngài là Tảng Đá duy nhất, bởi thánh ý của Chúa Kitô và đã tồn tại ở Roma hai ngàn năm qua, từ ngày thánh Phêrô, một người đánh cá khiêm nhường đến từ Galilê, Tảng Đá đầu tiên đã tử đạo và từ đó đã mọc lên Vương Cung Thánh Đường Vatican. Chúng ta có thể nói rằng không một siêu cường nào trong quá khứ cũng như hiện tại có thể làm đổ ngã thành trì đó: Tảng Đá đó vẫn mãi đứng vững. Tảng Đá duy nhất và kiên cố chính là Chúa Giêsu và chính Chúa đã chọn Đấng Kế vị để đại diện Chúa trong mọi thời đại hòng phát huy và nối tiếp ơn gọi làm Tảng Đá trong Đức Tin và Tình Yêu, trong Sự thật và Hợp nhất của Giáo Hội. Trong hai ngàn năm, Giáo Hội được xây dựng trên Tảng Đá này, Giáo Hội Công giáo, giữa những sóng gío ba đào, luôn mãi đứng vững: Chứng tá Đức Tin thuở ban đầu cũng như hiện tại vẫn là một không có gì thay đổi.
Người ta bình luận rất nhiều vế Giáo Hội Công giáo, khen cũng nhiều, chê cũng không ít, nhưng những điều khen chê này tùy thuộc vào lý tưởng cũng như quan điểm của mỗi người, tuy vậy không có ai có thể thay thế được Tảng Đá kế vị thánh Phêrô. Đó là ơn gọi làm Tảng Đá, một Giáo Hội xây trên Tảng Đá qua thời gian như lòi Chúa hứa: “không một quyền lực hỏa ngục nào có thể thắng được”.
Trong ngày 13 tháng 5 năm 1981, tại Công Trường Thánh Phêrô, chính nơi thánh Phêrô, Giáo Hoàng đầu tiên đã đổ máu ra, Đức Giáo Hoàng Gioan Phao lồ II cũng đã đổ máu ra nhưng lần này Đức Giáo Hoàng không chết vì Chúa muốn Tảng Đá này là gạch nối giữa hai thiên niên kỷ.
Chúng ta không bao giờ quên ngày 13 tháng 5 này vì đây là ngày lễ Đức Mẹ Fatima: Đức Giáo Hoàng đã đưọc cứu sống: Từ ngày đó, người ta không còn chú ý đến một người đến từ một xứ xa xôi, Giáo Hoàng người Ba Lan, trở thành gần gũi mà không ai ngờ tới, trường hợp ngài thật là đặc biệt; ơn gọi trở thành “Tảng Đá”!
Tất cả những lời chúc chân thành đến với Đức Giáo Hoàng Gioan Phao lồ II:
“Tảng Đá của thời đại chúng ta!” ( phỏng theo tin Fides)