VATICAN (Zenit.org) -Bài huấn đức của Đức Gioan Phaolo II trong buổi triều yết chung Thứ Tư hàng tuần 8/9, trong đó ngài đề cao lễ Sinh Nhật của Đưc Trinh Nữ Maria Chí Thánh và kêu gọi bảo vệc các trẻ em. Sau bài huấn đức, đọc Kinh Giáo dân cầu cho hòa bình và tình liên đới

* * *

1. Hôm nay phung vụ nhắc tới Ngày Sinh Nhật của Đức Trinh Nữ Maria Chí Thánh. Ngày lễ này rất được lòng sùng mộ bình dân yêu thích, đã dẫn chúng ta tới chỗ khâm phục bé Maria vầng hồng thanh sach nhất của việc Cứu độ. Chúng ta chiêm ngắm một em bé như tất cả những em bé khác, nhưng đồng thời là một em bé độc đáo, "được chúc phúc giữa các người nữ" (Lc 1:42). Đức Maria là "nữ tử Sion" vô nhiễm, được chỉ định làm Mẹ Đấng Messia.

2. Khi chiêm ngắm bé Maria, làm sao người ta có thể không nghỉ tới nhiều em nhỏ không thể tự vệ tại Beslan, Ossetia, những nạn nhân của một cuộc bắt cóc dã man và của một cuộc sát hại thê thảm. Chúng đang ở trong một trường học, nơi người ta học những giá trị mang lại ý nghĩa cho lịch sử, văn hóa, và nền văn minh các dân tộc: sự tôn trọng lẫn nhau, tình liên đới, công lý và hòa bình. Ngược lại, sau những bức tường này, chúng kinh nghiệm sự xúc phạm, sự hận thù và sự chết, những hậu quả xấu của một chủ nghĩa cuồng tín ác độc và của một sự khinh bỉ điên rồ đối với con người.

Bây giờ chúng ta nhìn xem tất cả những em nhỏ vô tội này, những em bé trong mọi phần thế giới, là nạn nhân sự bạo tàn của những người lớn. Những em nhỏ bị cưỡng ép cầm khí giới và được giáo dục để ghét và giết chóc; những em nhỏ bị dụ dỗ đi ăn xin ngoài đường, bị khai thác cho việc kiếm tiền dễ dàng; những em nhỏ bị đối xử tàn tệ và bị hạ nhục bởi sự kiêu ngạo và lạm dụng của những người lớn; những em nhỏ bị bỏ mặc, thiếu sự nồng ấm của gia đình và những viễn tượng cho tương lai; những em nhỏ bị chết đói, những em nhỏ bị giết trong rất nhiều vụ xung đột tại nhiều vùng khác nhau trên thế giới.

3. Đó là tiếng kêu to đau đớn của những trẻ em bị xúc phạm trong phẩm giá của chúng. Tiếng kêu này không thể, không nên để bất cứ ai dửng dưng. Anh chị em thân mến, trước chiếc nôi của bé Maria, chúng ta hãy đổi mới sự hiểu biết của chúng ta về nhiệm vụ tất cả chúng ta đều có, là canh chừng và bảo vệ những thọ tạo mỏng giòn này và xây dựng một tương lai hòa bình cho chúng. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện sao cho chúng có được những điều kiện hưởng một cuộc sống an bình và bảođảm.

Cuối buổi triều yết, Đức Thánh Cha chào những người hành hương trong nhiều thứ tiếng. Bằngtiếng Anh, ngài nói:

Anh chị em thân mến,

Tôi gởi lời chào nồng ấm đến tất cả những người hành hương và thăm viếng nói tiếng Anh hiện diện trong buổi triều yết hôm nay. Tôi chào cách riêng những nhóm đến từ Anh Quốc, Ireland, Đan Mạch, Nhật Bản, Canada, Singapore và Hoa Kỳ. Tôi chúc anh chị em mộtniềm vui trong thời gian lưu trú tại Rome và tôi chân thành cầu xin xuống trên anh chị em niềm vui và sự hòa bình trong Chúa Giêsu Chúa chúng ta