Dức Giáo hoàng nhắc đến việc Cử Hành lễ Trọng kính thánh Phêrô và Phaolô

VATICAN (Zenit org).-Bài huấn dụ của Đức Gioan Phaolô II hôm Thứ Tư 30/6 trong buổi triều yết chung, mà ngài dành để suy tư về ý nghĩa của dây pallium

* * *

Anh em Đáng Kính trong chức Giám Mục,

Anh chị em thân mến!

1. Ngày hôm qua chúng ta đã cử hành lễ trọng kính các Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, được tôn kính cách đặc biệt ở đây tại Roma, nơi mà cả hai vị đã đóng ấn bằng máu chứng từ kỳ diệu của các ngài về tình yêu Chúa. Phụng vụ Thánh Thể trọng thể năm nay được thêm phần phong phú qua sự tham dự huynh đệ của Đức Thượng Phụ Đại kết Bartholomew I, nhân kỷ niệm 40 năm cuộc gặp gỡ lịch sử tại Jerusalem, giữa đấng tiền nhiệm đáng kính của tôi, người Tôi Tớ Chúa là Đức Phaolô VI, và Thượng phụ Đại kết Athenagoras.

Thưa các vị Tổng Giám Mục yêu quý, sự hiện diện của chư huynh cũng có ý nghĩa, là những người được tuyển chọn trong năm qua. Tôi vui mừng trao dây pallium thánh thiêng cho chư huynh, và hôm nay tôi gặp lại chư huynh. Tôi âu yếm chào mừng chư huynh, cùng với những thân nhân và bạn hữu của chư huynh, và tôi cũng nghĩ đến những cộng đồng được trao phó cho chư huynh săn sóc mục vụ.

2. Sự hiện diện thân tình của chư huynh cho tôi cơ hội suy tư về ý nghĩa truyền thống cổ kinh trong việc trao các dây pallium.Từ thế kỷ thứ chín, các vị tổng giám mục được bổ nhiệm cho các tòa tổng giám mục được nhận lãnh từ Đức Giáo Hoàng một biểu hiệu phụng vụ đặc biệt, cách riêng là dây "pallium" như một chứng từ hiệp thông với Giám Mục Roma. Biểu hiệu này mà Đức Giáo Hoàng mang trong tất cả những buổi cử hành trọng thể và các vị Tổng Giám Mục mang trong những hoàn cảnh dặc biệt, đó là một giây các phép mang quàng qua cổ bằng lông chiên trắng. Mỗi năm những dây pallium được sản xuất tùy theo con số các Tân Tổng Giám Mục. Trong kinh chiều lễ vọng kính hai Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, Đức Giáo Hoàng làm phép các dây pallium, và đặt các dây trong một cái hộp được để tại bàn thờ "tuyên xưng đức tin" tại vương cung thánh đường Thánh Phêrô gần mộ vị Thánh Tông đồ, để hôm sau được trao cho các Tổng Giám Mục.

3. Dấu chỉ của dây pallium ngày nay vẫn còn giữ một ý nghĩa hùng hồn. Nó diễn tả nguyên lý cơ bản hiệp thông, tạo hình thái cho sự sống của giáo hội trong tất cả mọi phương diện của nó; nhắc nhớ cho con người nhớ rằng sự hiệp thông này có tính cách kết cấu và phẩm trật; chứng tỏ rằng Giáo hội muốn trở nên một, cần có sự phục vụ riêng của Giáo hội Roma và Giám mục Roma vị lãnh đạo Giám Mục Đoàn (x. tông huấn hậu thượng Hội Đồng "Pastored Gregis," 56).

Phương diện bổ sung khác mà nghi thức của dây pallium minh họa rất tốt, là phương diện về công giáo tính của Giáo hội, mà trên thực tế Giáo Hội được Chúa Kitô sai đi công bố Tin Mừng cho muôn dân và phục vụ toàn thể nhân loại.

4. Anh chị em thân mến! Nhiều người trong anh chị em muốn hiện diện với các giám chức này trong một hoàn cảnh có ý nghĩa như thế. Các ngài là những mục tử của anh chị em! Tôi mời anh chị em hiệp nhất với các ngài và cầu nguyện cho sứ vụ mục vụ các ngài được kêu gọi để hoàn thành. Tôi cũng nhớ tới các vị tổng giám mục vắng mặt, các ngài sẽ nhận pallium tại địa phương. Chúa Kitô lập lại cho mọi người, như Người đã nói với Thánh Phêrô khi xưa: "Hãy ra khơi!" Người mời gọi chúng ta ra chỗ nước sâu và tin tưởng đi vào trong biển sự sống, trông cậy vào sự nâng đỡ liên lỉ của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, và vào sự cầu bàu của các Tông đồ Phêrô và Phaolô, những Đấng đã lấy máu mình nuôi dưỡng trong thời sơ khai của của Giáo Hội.

Cuối buổi triều yết, một trong các cộng sự viêncủa đức Giáo hoàng đọc bản tóm sau đây bằng tiếng Anh:

Anh chị em thân mến,

Ngày hôm qua chúng ta đã cử hành lễ trọng hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, những sáng lập viên và những vị tử đạo vinh hiển của Giáo hội Roma. Lễ cử hành của chúng ta được nên phong phú nhờ sự hiện diện của Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartholomaeus I, và với nhiều tổng giám mục nhận lãnh dây pallium.

Pallium, một giây các phép bằng lông chiên trắng mang quàng qua cổ, là một dấu sự hiệp nhất và hiệp thông với đức Giáo Hoàng, Giám mục Roma, lãnh đạo Giám Mục Đoàn. Dây Pallium cũng diễn tả tính phổ quát hay công giáo tính của Giáo hội, được Chúa Kitô ủy thác trong việc rao giảng Tin Mừng cho muôn dân và phục vụ toàn thế giới. Các tín hũu đã tới dự lễ nghi nhận lãnh dây pallium,được kêu mời sống hiệp thông với các mục tử của mình và cầu nguyện cho sứ vụ mục vụ được giao phó cho các ngài.

Trên thực tế, tất cả đều được mời nên những chứng nhân can đảm của Tin Mừng, tin tưởng ra "chỗ nước sâu," trông cậy vào sự cầu bàu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, và sự cầu bàu của các Tông Đồ Phêrô và Phaolô

Sau đó Đức Thánh Cha chào các người hành hương trong nhiều thứ tiếng, Ngài nói trong tiếng Anh:

Tôi gởi lời chào nồng nhiệt tới tất cả những người hành hương và thăm viếng nói tiếng Anh hiện diện trong buổi triều yết hôm nay. Tôi chào cách riêng các nhóm đến từ Ái Nhĩ Lan, Tô Cách Lan, Gia Nã Đại, Nhật Bản, Đài Loan và Hoa Kỳ. Tôi cám ơn các ca đoàn đã hát ngợi khen Chúa.

Tôi chào đặc biệt nhiều khách thăm viếng đã đến với các vị Tổng Giám Mục của mình để nhận lãnh dây pallium. Tôi chân thành cầu xin niềm vui và sự bình an trong Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta trên tất cả quý anh chị em. Cám on anh chị em, và chúc anh chị em hưởng những sự tốt đẹp khi lưu trú tại Roma.