(Vatican 12/04/2004). Mặc dù mệt nhọc sau Lễ Phục Sinh, Đức Thánh Cha cũng đã có cuộc tiếp kiến chung những người hành hương vào trưa thứ Hai trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh.
Nhiều người hành hương từ các nơi xa xôi trên thế giới đã có dịp gặp gỡ Đức Thánh Cha thêm một lần nữa tại quảng trường Thánh Phêrô. Trời mưa nhưng cũng có hàng ngàn người che dù đứng đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (Regina Caeli). Trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh, kinh Truyền Tin (Angelus) như thường lệ được thay bằng kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
Trước khi hướng dẫn cộng đoàn đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha đã có bài huấn dụ ngắn trong đó ngài nêu bật rằng Đức Mẹ "là mẫu gương cho các tín hữu vui mừng trong lễ Phục Sinh của Chúa, một nguồn mạch vui mừng thật sự cho mọi tín hữu". Trong kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Giáo Hội đồng hành với Đức Mẹ trong hân hoan. Sự Phục Sinh của Đức Kitô là nguồn mạch tối cao của "niềm vui thiêng liêng mà không bóng tối nào ngăn nổi".
Ngài kết luận: "Tôi dâng mọi ưu tư và hy vọng, mọi lo lắng và sợ hãi của toàn thế giới lên Mẹ của Đức Giêsu chịu đóng đinh và phục sinh khải hoàn".
Nhiều người hành hương từ các nơi xa xôi trên thế giới đã có dịp gặp gỡ Đức Thánh Cha thêm một lần nữa tại quảng trường Thánh Phêrô. Trời mưa nhưng cũng có hàng ngàn người che dù đứng đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (Regina Caeli). Trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh, kinh Truyền Tin (Angelus) như thường lệ được thay bằng kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng. Trước khi hướng dẫn cộng đoàn đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha đã có bài huấn dụ ngắn trong đó ngài nêu bật rằng Đức Mẹ "là mẫu gương cho các tín hữu vui mừng trong lễ Phục Sinh của Chúa, một nguồn mạch vui mừng thật sự cho mọi tín hữu". Trong kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Giáo Hội đồng hành với Đức Mẹ trong hân hoan. Sự Phục Sinh của Đức Kitô là nguồn mạch tối cao của "niềm vui thiêng liêng mà không bóng tối nào ngăn nổi".
Ngài kết luận: "Tôi dâng mọi ưu tư và hy vọng, mọi lo lắng và sợ hãi của toàn thế giới lên Mẹ của Đức Giêsu chịu đóng đinh và phục sinh khải hoàn".