Vatican: Sáng hôm 24-03-2004, trong buổi triều yết chung vào thứ Tư hàng tuần, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời huấn dụ với các tín hữu và những người hành hương tập hợp ở Quảng trường Thánh Phêrô: “Thế giới vẫn còn bị làm cho kinh hãi bởi lòng căm thù, bạo lực, khủng bố và chiến tranh. Còn có rất nhiều người không được bảo vệ trong số đông đảo những nạn nhân mỗi ngày, những người bị làm tổn thương trong khi thực hiện trách nhiệm của họ”.

Lấy cảm hứng từ Lễ Truyền tin, sẽ được cử hành vào ngày 25-03-2004, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng “nếu một mặt [phụng vụ này] đưa chúng ta trở về thuở ban đầu của sự cứu độ, thì mặt khác lại mời gọi chúng ta hướng đến Mầu nhiệm Phục Sinh”. Điều này giải thích tại sao tin vào sự sống lại của Đức Kitô “con người vẫn khẩn thiết mở rộng tấm lòng của mình đối với nỗ lực dũng cảm để hiểu biết lẫn nhau”.

Tuy nhiên, để đạt được triển vọng này, cần phải khẩn cầu “Đức Kitô, thông qua Mẹ Maria”. Với dáng vẻ khoẻ mạnh, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng tại sao hôm 25-03-1984 ngài đã trao phó Giáo Hội và thế giới cho Thánh Mẫu thêm một lần nữa tại Thánh Đường Jasna Gora, Ba Lan. Hai mươi năm đã trôi qua, nhưng hiện nay nhân loại đang trải qua “những thời khắc khó khăn của những ưu tư và bất ổn to lớn”.

Trong buổi triều yết, ngài cũng nhắc lại rằng hôm nay (24-03) là “ngày lễ tưởng nhớ và cầu nguyện cho các Thánh tử đạo tuyền giáo; vì thế chúng ta phải tưởng nhớ đến các linh mục, những người tận hiến, những giáo dân đã qua đời vì sứ mệnh truyền giáo trong năm 2003. Máu lại tiếp tục đổ ra ở nhiều nơi trên thế giới”.

Đức Thánh Cha kết thúc bằng lời cầu nguyện cùng Đức Mẹ Đồng Trinh: Lạy Mẹ Chúa Kitô, ước chi quyền phép cứu độ vô cùng của sư Cứu chuộc được mạc khải một lần nữa trong lịch sử thế giới: quyền phép của Tình Yêu thương xót. Ước chi tình yêu đó chấm dứt sự dữ! Ước chi tình yêu đó biến đổi các lương tâm! Ước chi ánh sáng hy vọng được mạc khải cho tất cả mọi người trong Con Tim Vô Nhiễm của Mẹ”