Con dân VN đồng một lòng trải qua bao biến cố đau thương và được Đức Mẹ chở che phù hộ, như : Lavang (1798), Trà Kiệu (1885) Bến Tre (1950) Bình Triệu (1965), Tà Pao (1989)… Và sau 1976, tại hải ngoại, Dòng Đồng Công (tên mới Mẹ Đấng Cứu Chuộc), Carthage, Missouri, Hoa Kỳ, từ 1976, hàng năm đã tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu. Năm nay là lần thứ 42, ngày càng đông, khoảng hơn 180.000 ngàn người. Hiện diện của 3 Giám Mục (Carhage, Canada và Orange County) 173 Linh Mục, 211 nữ tu, 61 Phó Tế và thày Dòng. Trong 4 ngày có : Thánh Lễ, chầu đêm Thánh Thể, Rước Kiệu, Thuyết trình và văn nghệ… Chủ đề năm nay: Thiên Chúa ở cùng Mẹ (Lc 1, 28). Logo Đại Hội, hình tròn : Đức Mẹ nhìn Chúa Con, có Chim Bồ Câu ở giữa và hàng chữ tròn phía phải : Ngày Thánh Mẫu 2019.

DIỄN TIẾN LỄ HỘI

Phần chính vẫn quan trọng là Phụng Vụ về mặt thiêng liêng, bên trong cho đại hội :

Thánh Lễ : Bốn lễ đại trào tại lễ đài (Khai mạc Kính Thánh Thể, Đức Mẹ Fatima, Các Thánh Tử Đạo và Bế Mạc Tạ Ơn). Giảng lễ đã đưa tâm tình con thảo từ xa về cùng nhà ca tụng Chúa, Đức Mẹ và tưởng nhớ các Thánh Tử Đạo Tiền Nhân Anh Dũng.

- Lạy Chúa chúng con đến từ bốn phương trời

Lạy Chúa chúng con về từ khắp thôn làng

Cùng với lớp sóng người hành hương về nhà Chúa đi…(Lễ Khai Mạc)

- Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (i a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong

Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái phận hè tôi tá. Vì vậy đến muôn đời sẽ

(Lễ Kính Đức Mẹ)

- Tiếng nhạc oai hùng vang trên khắp cõi trời VN. Tấm lòng yêu mến.

Con thiết tha hòa khúc hải hoàn ca.

Đồng thanh ta hát khen hát khen mừng bao Đấng Anh Hùng

Xưa đã thắng (Lễ các Thánh Tử Đạo VN)

- Hồng ân Thiên Chúa bao la.

Muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người (Lễ Bế mạc)


Lễ tại Công Trường Hòa Bình, vườn hoa cầu nguyện cho tiên nhân, dưới tượng Đức Mẹ Trùng Dương có tên ‘Tạ Ơn Trinh Nữ’ (The Grace of the Virgin Mary, 1982). Đến đây mà lòng man mác buồn trước hàng ngàn tên ông bà cha mẹ, nay không còn bên.

Từ chốn luyện hình u tối, vọng tiếng bao linh hồn khóc than

Niềm thành tin dâng Mẹ nhân ái,

nguyện Mẹ thương nghe đoàn con cái thiết tha van nài.(Lễ tại vườn cầu nguyện)


Trước mỗi lễ, bắt đầu rước lễ đoàn, cộng đoàn đọc ‘‘Kinh khấn cho Ngày Thánh Mẫu’’ :

Lạy Mẹ Maria là Nữ Vương nhân lành, xin cho mọi người cầu khấn, và tạ ơn trong dịp Thánh Mẫu này cũng như Tuần Cửu Nhật này, được như lòng mong ước. Xin cho mọi người đau khổ luôn được theo Thánh Ý Chúa, cho các bệnh nhân được chóng bình phục, và cho mọi nguyện vọng chính đáng được toại nguyện. Amen.

Khi đọc Kinh lạy Cha, trong các Thánh Lễ, mọi người như một, cầm tay nhau, giơ cao, cùng ước nguyện, dù không biết người bên cạnh là ai :

Lạy cha chúng con ở trên Trời…

Xin tha nợ chúng con như chúng con, như chúng con cũng tha.

Xin cho chúng con lương thực hàng ngày.


Chầu đêm Thánh Thể, tại đền Thánh, do các Phó Tế phụ trách, là hậu thuẫn cho lễ hội. Trong đền thờ lúc nào cũng có người cầu nguyện với nến sáng lung linh. Số người tham dự chầu bên Chúa khá đông. Ba đêm thật sốt sáng và trang nghiêm. Xin Chúa Thánh Thể ban ơn lành cho ban tổ chức, các cha và anh em từ xa đến. Đêm hồng phúc và ân thánh lắng chìm. Bên ngoài người ngủ lo say, thì ở đây:

Chúa ở lại thôi, Chúa con ơi, bóng chiều đã tắt, đêm xuống rồi

Bao năm lòng con mong tình Chúa, như nai rừng khát mong tới suối

Chúa ở lại thôi, Chúa con ơi, chở che con giữa nơi biển trần


Rước kiệu Thánh Thể, Thánh Giuse và Đức Mẹ (mưa)

Cầm đèn nến cháy trong tay, đoàn con luôn tạ ơn và khấn xin, dù mưa hay nắng vững dạ trung thành sống đức tin

Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng, hôm qua, hôm nay và ngày mai

Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng, tương lai và suốt đời

Mẹ ơi! Đời con dõi theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ,

xin Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng

Mẹ ơi! Đường đi trăm ngàn gian khó, hiểm nguy, dâng tràn đây đó

xin Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng


Xưng Tội là trọng tâm của hành hương. Tòa giải tội lúc nào cũng rộng mở. Lòng Thương Xót và Ơn tha thứ của Chúa sẵn sàng đón tất cả những ai vất vả nặng nhọc

Kìa ai dong duổi đường gió bụi

Gánh sầu thương mệt mỏi trên vai

Về đây lấp bóng Sao Mai

Về đây quên lãng những ngày truân chiên


Phần phụ giúp sống đạo qua các bài thuyết trình và văn nghệ

Thuyết trình của ba linh mục nổi tiếng, mỗi cha nói hai bài :

Cha Phạm Quang Hồng, Triều : Gia đình ‘‘ở cùng’’ hay ‘làm cho’’ bên nào quan trọng hơn

Cha Nguyễn Khắc Hy, Hội Xuân Bích : Chúa chọn con

Cha Vũ Thế Toàn, Dòng Tên : Thăng tiến gia đình

Ba cha là những chuyên giảng thuyết có tài lôi cuốn và đem Chúa vào lòng người. Ba vị đã khéo du lòng người hướng về Chúa và tìm lại đức tin

- Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sánh đời con.

Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường con hằng dõi bước.

Lời Ngài đượm chất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi

Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời

- Chúa là Chân Thiện Mỹ, là Chân Lý, là tình yêu là ánh sáng.

Chúa là Đường, là Sự Thật, là Sự Sống vinh quang.

Chúa là Chân Thiện Mỹ là Chân Lý là tình yêu là ánh sáng

Cho con luôn hiên ngang, dấn thân, đừng từ nan.

Có Chúa trong cuộc đời, nỗi sướng vui tuyệt vời

Quyết bước theo tình Người,

Ôi Đấng cứu độ tôi.


Văn nghệ, hai tối, đông không kém các lễ, hát đời xen nhạc đạo. Hai hoạt cảnh do giáo xứ Phan Văn Minh (Florida) công phu, đánh động, ăn khách và được khán giả vỗ tay lâu : Đất Nước Tôi và Con Cò. Làm khan giả vương vấn bao nỗi nhớ không quên:

- Tôi yêu dất nước tôi, từ khi mới ra đời, người ơi

Mẹ hiền ru những câu ca xa vời, à à ơi

Tiếng ru muôn đời

Tiếng nước tôi. Bốn ngàn năm ròng rã cười vui

Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi.

- Con cò bay bay lả bay la

Bay ra đồng lúa, bay về đồng xanh

Tình tính tang, là tang tính tình

Rằng có biết ta chăng

Cái cò cái vạc cái nông

Sao mày dẵm lúa nhà ông hỡi cò

Không không tôi đứng bên bờ

Mẹ con cái diệc đổ thừa cho tôi


Ca đoàn tổng hợp gồm 200 ca viên với nhạc công, lúc áo trắng áo xang. Các bản thánh ca hay thánh vịnh giúp dân Chúa nâng lòng người lên tòa cao, thấu hiểu con cái VN nơi trần gian:

Maria, ôi Nữ Trinh đầy hồng ân.

Chính Chúa đã rủ tình thương đoái trông.

Mẹ, Mẹ ơi danh Mẹ cao sang khắp trên trần gian.

Chúa Giêsu con lòng Mẹ ân phúc luôn tràn lan

Mẹ ban phát cho nhân trần.

Mẹ ơi, con ca mừng thiên chức Mẹ Chúa Trời

Triều Thiên uy linh mươi hai ánh rạng ngời.

Từ nơi cao sang xin thương nhìn xem hằng ngóng trông mong phần vinh phúc trên trời cao. Amen, Maria. (Franz Soubert)


LÒNG THÀNH KÍNH DÂNG

Thả vào trước lễ sáng thứ bảy, bốn chùm bong bóng: Chùm thứ nhất, tung bay man mác ý đại kết :Việt Nam, Việt Nam nước tôi… chung lòng... xây dựng dài lâu. Thứ hai : nguyện xin :

Mẹ ơi chúng con lưu lạc miền xa. Cùng lòng trí tha thiết xin Mẹ : Mẹ hãy thương ban cho Nước VN. Một ngày mai hạnh phúc thanh bình.

Mẹ ơi cúi xem dân nước VN. Đời gian khổ đức tin gông cùm. Mẹ hãy ban ơn giải thoát VN. Cho toàn dân nọ ấm khang an.

Mẹ ơi đoán thương xem nước VN. Trời u ám, núi sông khóc than. Mẹ hãy giơ tay ban phúc bình an. Đưa VN qua phút nguy nan.

Thứ ba với tràng Mân Côi … chúng con dâng mỗi ngày cho gia đình an vui hạnh phúc bên Mẹ, Mẹ ơi…Và thứ tư : bóng bay rà rà trên đầu người, tượng trưng :

- Sống gần Mẹ, lòng con hoan lạc biết bao, Mẹ ơi

Sống gần Mẹ, lòng con êm đềm thiết tha Mẹ ơi.

- Con biết dâng gì, con đâu có xin gì, con chỉ đến ngắm Mẹ thôi

Vì khi đã yêu rồi, con tim sẽ thay lời,

Táu vang khúc nhạc tình ái, Mẹ ơi !


Bong bóng, hồi lâu, hàng trăm ngàn người ngước mắt nhìn lên bầu trời các bong bóng muôn màu tan trong không trung mà không cầm nước mắt , luyến tiếc, mơ ngày thành bình…

VỚI NHỮNG HY SINH NHỎ BÉ

Với 180 ngàn người, sống cả tuần trong những lều vải, chật chội, chen chúc, thiếu tiện nghi. Ăn uống sơ sài…Đến và về dù một lần trong đời, cũng vui không bon chen, chấp nhận vì có Mẹ và bên Mẹ, con quản ngại chi.

Kỷ vật mang về bằng ít ảnh tượng, nhưng quan trọng văng vẳng trong lòng : Không cho con hạnh phúc đời này…nhưng xin cho con hạnh phúc ngày sau. (Je ne vous promets pas que vous serez heureuse en ce monde, mais dans l’autre). Lời Đức Mẹ nói với Thánh Bernadette, ở Lộ Đức, 1858. Nhất là không xin cho con khỏi bệnh thể xác mà xin cho con khỏi vết thương trong tâm hồn.

Dịp này, ai nấy không quên ghé nhà hưu dưỡng của các cha. Những người cả đời hy sinh cho cánh đồng Truyền Giáo. Và bên ngòai đi qua là những lều nhỏ ‘‘Quảng cáo ơn gọi’’. Nhìn những tu sỹ trẻ tươi cười đon đả, âm thầm… cất lời nguyện xin :

Lạy Chúa, xưa Chúa đã phán.

Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt.

Xin Chúa hãy ban nhiều thợ gặt biết nhiệt thành.

Để Nước Chúa lan rộng khắp nơi.

Xin Chúa cho đoàn chúng con

Nên Tông Đồ thiện toàn mở mang Nước Chúa Trời


Mấy tháng nữa chúng ta mới biết kết quả : Em vào Dòng hay chủng viện là thúc đẩy bên trong của ĐH TM 2019. Cảm tạ Chúa.

Kết quả gieo giống

Cuối phòng khánh tiết bên trái của dòng Đồng Công, có tấm hình cũ vẽ cha Đa Minh Maria Trần Đình Thủ vị sáng lập Dòng, cầm sách kinh, giơ tay lên trời, bên cạnh các tu sỹ. Kèm theo mẩu chuyện nhỏ sau đây, có thật ở GXVN Paris, Pháp, một bà cụ (+) nghe tin Cha Thủ mất (2007) đến xin lễ cho Cha Thủ, kể : năm 1953, chồng (+) bà làm cho tòa đại xứ Pháp ở Hà Nội chạy loạn, lạc vào Bùi Chu, Cha Thủ cho tá túc mấy đêm rồi chỉ đường về Sài Gòn. Cho phép kết luận : Xin Chúa và Đức Mẹ đồng hành, để hoạt động mục vụ của Dòng Đồng Công còn mạnh và bền vững cho Tin Mừng khắp nơi. Mong đây là kết quả gieo ‘‘những hạt giống rơi vào đất tốt’’ (x. Mt, 13, 8)

Phó Tế Phạm Bá Nha