
Tạp chí AsiaNews, ngày 28/06/2026, cho hay: Ngày 2 tháng 7, hơn 70,000 tín hữu dự kiến sẽ đến đền Tắc Sậy để dự lễ phong chân phước cho Cha Trương Bửu Điệp, người đã bị giết năm 1946 bởi dân quân do Việt Minh tuyển mộ vì từ chối bỏ rơi cộng đồng của mình. Đức Hồng Y Tagle dự kiến sẽ chủ trì buổi lễ với tư cách là đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng Leo.
Hà Nội (AsiaNews/Agencies) – Giáo hội tại Việt Nam sẽ đánh dấu một ngày rất quan trọng trong lịch sử của mình tuần này: vào thứ Năm, ngày 2 tháng 7 năm 2026, tại đền Tắc Sậy thuộc Giáo phận Cần Thơ ở Đồng bằng sông Cửu Long, lễ phong chân phước cho Cha François-Xavier Trương Bửu Điệp (1897–1946) dự kiến sẽ diễn ra. Trong một Giáo hội mang đậm dấu ấn của các vị tử đạo, Cha Diệp sẽ là vị linh mục Việt Nam đầu tiên trong thế kỷ 20, những người đã hi sinh mạng sống mình vì lòng trung thành với Tin Mừng, được tuyên xưng chân phước. Buổi lễ sẽ do Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Phó Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, chủ trì, với tư cách là đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng Leo XIV, chuyến thăm Việt Nam của ngài cũng là một sự kiện vô cùng quan trọng đối với quan hệ giữa Hà Nội và Tòa Thánh.
Hơn 70,000 tín hữu dự kiến sẽ tham dự buổi lễ: vì lý do này, một khu vực rộng khoảng 5 hecta đã được thiết lập trước đền thờ Tắc Sậy, được trang bị lều bạt, màn hình lớn, hệ thống âm thanh, nhà vệ sinh và điểm sơ cứu. Để đánh dấu lễ phong chân phước, một bức chân dung mới và một bức tượng của vị chân phước tương lai đã được khánh thành. Đền thờ cũng đã mở một thư viện và một phòng tưởng niệm dành riêng cho cuộc đời của vị linh mục.
Cha François-Xavier Trương Bửu Điệp sinh ngày 1 tháng 1 năm 1897 tại tỉnh An Giang. Được thụ phong linh mục năm 1924, ngài phục vụ tại vùng nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long và giúp thành lập một số giáo xứ ở Việt Nam và Campuchia. Ngài được nhớ đến vì lòng thương xót người nghèo và sự bảo vệ dành cho các tín hữu Công Giáo trong Chiến tranh Đông Dương: bất chấp nguy hiểm và lời khẩn cầu của các tín hữu muốn ngài tìm nơi an toàn, ngài vẫn không bỏ rơi cộng đoàn. “Sinh mạng và cái chết của tôi là vì đàn chiên. Người chăn chiên phải ở lại nơi đàn chiên ở”, ngài nói với họ.
Tháng 3 năm 1946, trong một cuộc đột kích của lực lượng cộng sản Việt Nam, Cha Diệp đã tình nguyện hy sinh mạng sống của mình để cứu khoảng 70 giáo dân bị bắt cùng ngài vì đức tin của họ. Ngài bị tra tấn và giết chết bởi những kẻ đào ngũ Nhật Bản đã gia nhập Việt Minh của Hồ Chí Minh. Thi thể bị cắt xẻo của ngài bị ném xuống ao. Sự tử đạo của cha Diệp đã được Đức Giáo Hoàng Phanxicô chính thức công nhận vào ngày 25 tháng 11 năm 2024.
Danh tiếng của cha Diệp không chỉ giới hạn trong cộng đồng Công Giáo. Hãng tin UcaNews đã thu thập được lời chứng của Hồng Quang Hội, một thợ xây theo đạo Phật, người sẽ có mặt tại lễ phong chân phước. Đó sẽ là cách ông bày tỏ lòng biết ơn đối với vị linh mục vì hai ơn lành ông nhận được sau chuyến hành hương đến đền thờ: tìm được việc làm sau khi mất việc vào năm 2020, và sống sót sau một cú ngã nghiêm trọng tại công trường xây dựng vào năm 2021.
Trong số những người dành sự kính trọng đặc biệt cho cha Diệp có Đức Cố Hồng Y Jean-Baptiste Phạm Minh Man, Tổng Giám mục hưu trí của Thành phố Hồ Chí Minh, người đã qua đời vào ngày 22 tháng 3. Đức Hồng Y đã có cơ hội gặp gỡ cha Diệp khi còn nhỏ. Vài năm trước – khi trả lời phỏng vấn AsiaNews – ngài nhớ về cha Diệp như “một vị linh mục thánh thiện, luôn quan tâm đến tương lai của Giáo hội và sẵn sàng khuyến khích các tín hữu hết lòng tận hiến cho đức tin của mình”. Đức Hồng Y tiếp tục nói, “Dù đi đến đâu, ngài đều tận tâm xây dựng các nơi thờ phượng và nhà ở cho các tín hữu. Ngài sống và chết vì họ”.