150 ngàn tín hữu và khách thập phương tham dự Thánh lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và cung nghinh thánh tượng Đức Bà Paris bằng bạc tại Nhà thờ chính tòa Paris. Trong lịch sử nước Pháp, vua Louis XÌII (1601-1643), kế nghiệp vua Henri IV và hoàng hậu Marie de Médicis, đã dâng hiến nước Pháp lên Đức Mẹ. Vì vậy, lễ Đức Mê Hồn Xác Lên Trời mang ý nghĩa lịch sử đối với nước Pháp, đặc biệt là trong Năm Thánh 2013 và dịp kỷ niệm 850 năm Nhà thờ Đức Bà Paris.
![]() |
Khách thập phương đọc kinh mừng bằng tiếng Pháp (Je vous salue, Marie, pleine de grâce), tiếng Ý (Ave, o Maria, piena di gracia), tiếng Anh-Mỹ (Mail Mary, full of grace) và tiếng Đức (Gegrüsset seist du, Maria, voll der Gnage). Lời kinh cùng sóng nước chập chùng cuồn cuộn quay về cội nguồn thiên nhan.
Thánh lễ cử hành lúc 11 giờ ngày 15/08/2013 được trực tiếp truyền hình Eurovision đến khắp Âu Châu và Canada. Bài đọc 1 (Kh 11, 19a) đọc bằng tiếng Pháp, bài đọc 2 (1Cr 15, 20-27a) đọc bằng tiếng Anh. Sau Thánh vịnh 44(45) do ban tứ ca nhà thờ Đức Bà Paris hợp ca rất điêu luyện, Phúc âm được đọc bằng tiếng Pháp (Lc 1,39-56), với kinh Magnificat mà chúng tôi chuyển thể lục bát như sau :
Magnificat
Hồn tôi réo rắt tung hô,
Trí tôi vời vợi cơ đồ rủ thương.
Phận tôi thấp kém trăm đường,
Muôn đời cất tiếng xiển dương cuộc trần.
Chúa tôi giáng phúc ban ân,
Danh Ngài thánh thiện từ nhân hải hà.
Ngài hằng che chở những ai,
Thành tâm kính sợ, miệt mài sót thương.
Chúa tôi sức mạnh oai phong,
Biểu dương tiêu diệt những phường tự kiêu.
Tòa cao sụp đổ tiêu điều,
Những ai khiêm hạ Thiên triều đỡ nâng.
Giầu sang rồi cũng thanh bần,
Những ai nghèo khó Ngài ban phúc đầy.
Lời Ngài phán hứa xưa nay,
Cháu con tổ phụ ơn dầy tháng năm.
Lê Đình Thông
Trong bài giảng của ĐHY André Vingt-Trois có đoạn như sau :
![]() |
Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời trong năm Đức tin, chúng ta dâng lên Thiên Chúa tâm tình biết ơn. Mỗi khi tâm hồn cảm thấy xao xuyến, ta hãy cậy trông vào Thiên Chúa, nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria. Ta dâng lên Ngài những cơ cực trần gian để cùng vui mừng cử hành Thánh lễ. Cùng với tâm nguyện của bà thánh Isave (Elisabeth): ‘‘Bởi đâu tôi được phúc này là Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi như vậy? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.’’ (Lc, 1, 43-45).
ĐHY André Vingt-Trois kết luận : ‘‘Ta hãy thực hiện giới răn Yêu thương của Thiên Chúa, cùng nhau xây dựng một xã hội huynh đệ, có tinh thần trách nhiệm. Ta noi gương Đức Mẹ với tâm tình yêu thương tận hiến.’’
Trước khi ĐHY André Vingt-Trois ban phép lành trọng thể, Đức Ông Partrick Jasquin, viện trưởng đền thánh, đã đọc thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân dịp Vương cung Thánh đường Notre-Dame de Paris cử hành trọng thể Thánh lễ Đức Mẹ Hổn Xác Lên Trời. Ngày ưu ái ban phép lành cho giám mục, linh mục, phó tế và toàn thể tín hữu khắp Âu Châu tham dự Thánh lễ này qua màn ảnh Eurovision.
Paris, ngày 16 tháng 8 năm 2018
Lê Đình Thông

