VATICAN (ZENIT.org).- Ðức Gioan Phaolô II khuyến khích sự hoà giải cho quê hương Ngài, nước Ba lan và cho Ukraine.

Ðức Giáo Hoàng đã gởi môt sứ điệp đến Hồng Y Josef Glemp, Tổng Giám Mục Varsovie, Giáo chủ Ba lan, cũng như cho các Hồng Y Marian Jaworski, Tổng Giám Mục Latin tại Lviv, thuộc Ukraine, cũng là người Ba lan, và Lubomyr Husar, tổng giám mục cả tại Lviv, phụ trách các người Ukraine thuộc Công Giáo Ðông Phương, nhân dịp kỷ niệm 60 năm vào ngày 11/7- về điều mà Ðức Giáo Hoàng gọi là "những biến cố bi thảm Volonie".

Vùng này trở nên một nơi thảm sát giữa hai quốc gia trong Thế Chiến thứ hai. Vào tháng 7/1943, dọc theo biên giới về phía Ðông nước Ba lan là nơi trú ngụ của người Ukrainia, Ba Lan và Do thái. Chính quyền Ðức không giữ lời hứa xây dựngmột vùng Ukraine tự trị, nên đã tàn sát hàng chục ngàn người thuộc những cộng đồng khác nhau, khoảng 60 000 người Ba Lan và 20 000 người Ukraine đã bị giết.

Một nghi lễ đặt đài tưởng niệm Ukraine-Balan đã được tổ chức với sự hiện diện của hai vị nguyên thủ quốc gia.

Trong sứ điệp của Ðức Thánh Cha đề ngày 7/7, Ðức Giáo Hoàng cũng ngõ lời với "những cư dân anh em Ukraine và Ba lan".

Ðức Giáo Hoàng viết tiếp "Ngàn năm mới vừa bắt đầu, đòi hỏi người Ukraine và Ba Lan không nên là tù nhân cho những kỷ niệm đau buồn này, nhưng khi nhìn xem những biến cố đã qua với một tinh thần mới, họ hãy nhìn nhau với một cái nhìn hoà giải, cam kết xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người".

"Sáu mươi năm sau những biến cố đau buồn này, phần đông người Ba lan và Ukraine cần thực thi một sự xét mình nghiêm túc. Họ đã cảm thấy sự cần thiết đến một sự hoà giải để đương đầu một cách mới mẻ với hiện tại và cho tương lai".

"Như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta trong Chúa Kitô, các tín hữu phải tha thứ cho nhau đến những xúc phạm mình đã gây nên, và xin lỗi", để xây dựng một thế giới "biết tôn trọng sự sống và công lý, trong sự hoà thuận và hòa bình".

Ðức Giáo Hoàng nhắc lại rằng Năm Thánh 2000 đã cống hiến cho Giáo hội dịp "xin lỗi về những lỗi lầm của con cái mình" và "tha thứ cho những kẻ đã làm mất lòng mình". "

Ðức Thánh Cha nhấn mạnh đến Giáo Hội muốn tẩy sạch ký ức mình khỏi những biến cố tai hại, khỏi mọi hận thù hay tinh thần báo oán, ngõ hầu tiếp tục con đường đi của mình, được củng cố và tin tưởng trong việc xây dựng nền văn minh tình thương".

Ðức Gioan Phaolô II kết thúc trong sứ điệp của Ngài gởi cho các Giáo hội Ba lan và Ukraine: Giáo hội "đề nghị cũng cùng một thái độ như thế đối với xã hội, bằng cách khuyến khích mỗi người có một sự thực tâm hòa giải".

Ðức Giáo Hoàng nói thêm, điều càng quan trọng là "chuẩn bị lo cho các thanh niên biết đương đầu với tương lai, không phải bằng một lịch sử đầy nghi kỵ thiên kiến và bạo tàn, nhưng với một tinh thần và một ký ức hoà giải".