VATICAN (Zenit.org).- Đây là bài diễn văn Đức Gioan Phaolô II đọc hôm nay với một phái đoàn Hội Nghị Do thái Thế Giới và với Ủy Ban Do thái Quốc Tế chuyên tham khảo liên tôn.
* * *
Các bạn thân mến,
Tôi rất vui mừng tiếp đón đến Vatican những vị đại diện danh tiếng của Hội Nghị Do Thái Giáo Thế giới và của Ủy ban Do thái Quốc tế chuyên những tham khảo liên tôn giáo. Cuộc viếng thăm của quí bạn nhắc nhớ những quan hệ tình bạn đã phát triển giữa chúng ta từ khi Công đồng Vatican II cho ra truyên ngôn Nostra Aetate và đặt những tương quan giữa người Do Thái và Công giáo trên một cơ sở mới và tích cực.
Lời Chúa là một ngọn đèn và là một ánh sáng soi đường đi chúng ta; lời ấy giữ chúng ta sống còn và ban cho chúng ta sự sống mới (x. Tv 119: 105,107) Lời đó được ban cho các anh chị em Do thái chúng ta cách riêng trong Torah. Đối với người Kitô hữu lời này được hoàn thành trong Chúa Giêsu Kitô. Dầu chúng ta nắm giữ và giải thích di sản này cách khác nhau, cả hai chúng ta cảm thấy bị ràng buộc mang lại chứng từ chung cho tình phụ tử của Thiên Chúa và tình yêu của Người đối với những tạo vật của Người.
Dầu thế giới ngày nay thường xảy ra bạo tàn, áp bức và bóc lột, những thực tại này không biểu thị tiếng nói cuối cùng về vận mạng con người. Thiên Chúa hứa một Trời Mới và một Đất Mới (x. Is 65: 17; Rev 21:1). Chúng ta biết Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt (x. Is 25:8), và không còn kêu than và đau khổ nữa (x. Kh 21:4). Những người Do thái và Kitô hữu tin rằng cuộc đời chúng ta là một cuộc hành trình tới sự viên mãn những lới hứa của Thiên Chúa. Trong ánh sáng của di sản tôn giáo phong phú chung mà chúng ta chia sẻ, chúng ta có thể xem hiện tại như là một thuận lợi thách đố cho những cố gắng chung vì hoà bình và công lý trong thế giới chúng ta. Sự bảo vệ phẩm giá của mọi con người được dựng nên theo hình ảnh và nên giống Thiên Chúa, là một lý do phải thu hút mọi tín hữu. Sự hợp tác thực hành này giữa những người Kitô hữu và Do Thái đòi hỏi lòng can đảm và thị kiến, cũng như sự tin cậy chính Chúa là Đấng phát sinh lòng thiện hão từ những cố gắng chúng ta: “Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv 127:1).
Các bạn yêu quí, tôi muốn bày tỏ sự khích lệ của tôi để các bạn dấn thân giúp đỡ những con cái đang chịu đau khổ tại Argentina. Tôi sốt sắng hy vọng và cầu nguyện xin Đấng Toàn năng chúc lành tất cả những dự án và chương trình của quí bạn. Xin Chúa đồng hành quí bạn và hướng dẫn bước chân của quí bạn trên con đường hòa bình (x. Lc 1: 79).
* * *
Các bạn thân mến,
Tôi rất vui mừng tiếp đón đến Vatican những vị đại diện danh tiếng của Hội Nghị Do Thái Giáo Thế giới và của Ủy ban Do thái Quốc tế chuyên những tham khảo liên tôn giáo. Cuộc viếng thăm của quí bạn nhắc nhớ những quan hệ tình bạn đã phát triển giữa chúng ta từ khi Công đồng Vatican II cho ra truyên ngôn Nostra Aetate và đặt những tương quan giữa người Do Thái và Công giáo trên một cơ sở mới và tích cực.
Lời Chúa là một ngọn đèn và là một ánh sáng soi đường đi chúng ta; lời ấy giữ chúng ta sống còn và ban cho chúng ta sự sống mới (x. Tv 119: 105,107) Lời đó được ban cho các anh chị em Do thái chúng ta cách riêng trong Torah. Đối với người Kitô hữu lời này được hoàn thành trong Chúa Giêsu Kitô. Dầu chúng ta nắm giữ và giải thích di sản này cách khác nhau, cả hai chúng ta cảm thấy bị ràng buộc mang lại chứng từ chung cho tình phụ tử của Thiên Chúa và tình yêu của Người đối với những tạo vật của Người.
Dầu thế giới ngày nay thường xảy ra bạo tàn, áp bức và bóc lột, những thực tại này không biểu thị tiếng nói cuối cùng về vận mạng con người. Thiên Chúa hứa một Trời Mới và một Đất Mới (x. Is 65: 17; Rev 21:1). Chúng ta biết Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt (x. Is 25:8), và không còn kêu than và đau khổ nữa (x. Kh 21:4). Những người Do thái và Kitô hữu tin rằng cuộc đời chúng ta là một cuộc hành trình tới sự viên mãn những lới hứa của Thiên Chúa. Trong ánh sáng của di sản tôn giáo phong phú chung mà chúng ta chia sẻ, chúng ta có thể xem hiện tại như là một thuận lợi thách đố cho những cố gắng chung vì hoà bình và công lý trong thế giới chúng ta. Sự bảo vệ phẩm giá của mọi con người được dựng nên theo hình ảnh và nên giống Thiên Chúa, là một lý do phải thu hút mọi tín hữu. Sự hợp tác thực hành này giữa những người Kitô hữu và Do Thái đòi hỏi lòng can đảm và thị kiến, cũng như sự tin cậy chính Chúa là Đấng phát sinh lòng thiện hão từ những cố gắng chúng ta: “Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv 127:1).
Các bạn yêu quí, tôi muốn bày tỏ sự khích lệ của tôi để các bạn dấn thân giúp đỡ những con cái đang chịu đau khổ tại Argentina. Tôi sốt sắng hy vọng và cầu nguyện xin Đấng Toàn năng chúc lành tất cả những dự án và chương trình của quí bạn. Xin Chúa đồng hành quí bạn và hướng dẫn bước chân của quí bạn trên con đường hòa bình (x. Lc 1: 79).