VATICAN 24/2/2003 (Zenit,org).- Đây là bức thư Đức Gioan Phaolô II gởi cho Mẹ Bề Trên Nirmala Joshi, Bề Trên tổng quyền DòngThừa Sai Bác Ái, nhân dịp các Nữ Tu họp tổng tu nghị lần đầu tiên sau khi Mẹ Têrêsa qua đời.
* * *


Gởi Nữ tu M. Nirmala Joshi
Bề trên Tổng quyền
Dòng Nữ Tu Thừa Sai Bác Ái



Với lòng trìu mến cao cả trong Chúa Giêsu và với sự bảo đảm qua những kinh nguyện của tôi, tôi gởi lời chào mừng tới Mẹ Bề Trên và tất cả các Nữ Tu Thừa Sai Bác ái nhân dịp họp Tổng Tu nghị lần thứ Tám. Đây thật sự là một cuộc họp đặc biệt vì các thành viên trên khắp thế giới họp với nhau lần đầu tiên từ khi Mẹ Têrêsa, Ðấng sáng lập thân yêu của các chị em qua đời. Củng cố nhờ gương mẫu mang lại hòa bình và niềm an ủi của Mẹ tới những người thiếu thốn trên thế giới, khi biết tầm quan trọng đáp lại những tiếng kêu than của con người xin miếng ăn, xin tình yêu,xin được chấp nhận, các chị em được can đảm hướng về tương lai.

Giáo Hội Chúa Kitô tại thế loan báo Tin mừng cho mọi người, nhưng Giáo hội cách riêng quay về phía người nghèo với lòng nhân hậu và thương xót. Giáo hội làm như thế vì Giáo hội biết rằng "việc chọn lựa người nghèo gắn liền với chính cơ cấu tình yêu được sống trong Chúa Kitô" (" Vita Consecrata," 82). Tình yêu Kitô hữu không những là một hành vi bác ái, nhưng đó cũng là một sự gặp gỡ với chính Chúa Kitô nơi người nghèo.


Vì thế, tình yêu Ðức Kitô có nghĩa là tình yêu cho người nghèo, và đối với những người thánh hiến, điều đó có nghĩa là ấp ủ một đời sống khó nghèo, chấp nhận một cách sống đơn giản và không cầu kỳ về cả hai mặt cá nhân cũng như trong cộng đoàn (x.ibid.). Trong một thế giới bị tiều tụy vì lòng tham lam, chính cuộc sống khiêm tốn của các chị em lại còn phong phú qua việc sống khó nghèo theo Tin Mừng, các chị em loan báo một cách hùng hồn rằng Thiên Chúa là của cải thật sự cho tâm hồn con người.

Dẫu giàu sang hay nghèo túng, chân lý này có tầm quan trọng tột độ giữa những khó khăn vật chất và tình thần trong cuộc sống hằng ngày của tất cả xã hội. Chứng từ triệt để của các chị em dành cho tình yêu Chúa Kitô, nói lên cách hùng hồn cho những người mà các chị em đến phục vụ và cho tất cả những kẻ tìm kếm ý nghĩa sâu xa hơn trong cuộc đời. Vậy, tôi khuyến khích các chị em hãy bền đỗ sống trung thành đặc sủng của Dòng các chị em là phục vụ kẻ nghèo nhất của người nghèo. Vì như thế, các chị em sẽ tiếp tục nên một tấm gương sáng chói cho con người ngày nay, đặc biệt đến thế hệ trẻ là những người cảm thấy mình ở trong những hoàn cảnh không những thiếu thốn vật chất mà còn nghèo cả về mặt tinh thần.

Khi các chị em bàn đến công việc cho Tổng Tu Nghị lần thứ tám, tôi cũng muốn nhắc nhở các chị em đến tầm quan trọng tiếp tục công việc đào tạo. Ðối với các Dòng như Dòng của các chị em, điều này lại còn có ý nghĩa cao quý hơn cả vì thực thi việc tông đồ của mình trong một môi trường văn hóa và xã hội rộng lớn. Sáng kiến, óc sáng tạo và lòng nhiệt thành của các Nữ Tu Truyền giáo Bác ái, phải luôn luôn được hướng dẫn bởi sự linh đạo nguyên thủy của Dòng, như đã được thể hiện trong những bối cảnh khác nhau. Một chương trình tiếp tục đào tạo cách khôn ngoan, là chương trình chú trọng đến Lời Chúa và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, thật là thiết yếu để Chúa Kitô phải được công nhận và được đáp ứng cách đầy đủ trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, qua đó các chị em phục vụ cho người nghèo. Do đó các chị em hãy cố gắng hết mình để bảo đảm sự đào tạo thường xuyên cho tất cả các tu sĩ trong Dòng, qua cách này các chị em mới làm sâu sắc thêm cuộc đời hiến dâng cho Chúa và tăng trưởng tình yêu đối với Chúa và tha nhân.

Các chị em thân mến, vào lúc Ðấng sáng lập Dòng của các chị em qua đời, tôi đã nhắc tới Bà luôn luôn tràn đầy sức mạnh nội tâm vô hạn đến tình yêu Ðức Kitô như thế nào. Đó là những gì cho phép trên danh nghĩa lẫn thực tế để Bà trở thành một vị Thừa Sai Bác Ái. Chịu đựng nhờ việc thinh lặng chiêm niệm, Bà đã không biết mõi mệt để mang tình yêu Ðức Kitô đến mọi người, nơi họ Bà đã tìm thấy Ðức Kitô. Các Chị em là những người thừa kế gia sản thiêng liêng, là những đứa con yêu dấu của Bà, bằng cách theo gương Bà, các chị em sẽ được củng cố trong ơn gọi phục vụ Thiên Chúa nơi kẻ nghèo nhất của người nghèo. Xin Đức Trinh Nữ rất Thánh Maria, Mẹ Hy vọng và Mẹ của người Nghèo, Mẹ kêu gọi chúng ta phải thi hành điều gì mà Chúa Giêsu nói cho chúng ta ( x. Ga 2: 5), xin Mẹ hướng dẫn và linh hứng các chị em ngõ hầu chị em nhận thức rõ cách đáp trả tốt nhất trong tình yêu cho nhân loại đau khổ. Như là một dấu chứng sự hiệp nhất tinh thần của tôi với các chị em, và như một một lời hứa dồi dào ân sủng trong Chúa, tôi vui mừng ban cho các thành viên tham dự Tổng tu nghị và cho tất cả các Nữ Tu Thừa Sai Bác ái Phép lành Tòa Thánh.

GIOAN PHAOLO II