PHÚC ÂM QUA THI CA - Tháng 01 Năm 2008

CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH Năm A


Nghe lời ba vị chiêm tinh,

Vua dân Do-Thái giáng sinh nơi nào?

Hai nguồn dư luận xôn xao,

Tin vui cho kẻ khát khao đợi chờ.

Kẻ theo trần thế âu lo,

Thay ngôi đổi chủ nguy cơ mất quyền.

Khiến tâm trí chẳng được yên,

Tìm mưu dụng kế cuồng điên bạo tàn.

Nên đời ắt chẳng thảnh an,

Lạm quyền, vô đức làm tan nát đời.

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

Giêsu giáng thế cứu đời,

Hóa thân làm một con người trần gian.

Ngài là nhân thế hoàn toàn,

Ngoại trừ tội lỗi khôn ngoan tuyệt trần.

Ngài tuân giữ luật phàm nhân,

Luật đời chân chính nhân trần khắc ghi.

Cùng muôn người Chúa bước đi,

Xin Gioan rửa, thực thi luật truyền

CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN A

Ở đời những kẻ nổi danh,

Bao phen ỷ chức hoá thành bất nhân.

Gioan xưa ở cõi trần,

Tiền hô trọng trách đích thân truyền lời.

“Một người sẽ đến sau tôi”,

“Phận tôi chẳng đáng xách đôi dép Ngài”.

“Tôi là âm vọng van nài”,

“Dọn đường đón đấng thiên sai cứu đời”.

Đến để phục vụ con người,

Chứ không đến để đoạt ngồi chỗ cao.

Gioan qủa chẳng khác nào,

Một viên ngọc qúi, phận trao chu toàn.

Thánh nhân nào phải nhát gan,

Vì chân lý dẫu thân tan đứt đầu.

Chứ nào phải được tụng tâu,

Mất nhân bản, kiếm nhu cầu vinh thân.

CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN A

Theo ai cẩn thận lựa người,

Lỡ theo kẻ xấu bỏ thời bất trung.

Biết còn hợp tác sống chung,

Trở thành những kẻ bần cùng bất nhân.

Kiếp người trên cõi thế trần,

Con đường chân thật thiết cần noi theo.

Giêsu là Chúa tình yêu,

Chí nhân chí ái gương nêu tín thành.