CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN C (4/2/07).

Trần gian muôn vạn nẻo đường,

Thế nhân hai mặt vẫn thường diễn ra.

Cẩn suy: “Khẩu tụng tâm xà”,

Ngẫm lời : “Nhìn quả ắt là biết cây”

“Đắng cay đã tật” là đây,

Thường thì: “mật ngọt” cả bày “ruồi” bu.

CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN C (11/2/07).

Vỗ tay, danh tánh nêu ra,

Tại sao Chúa khiển trách là: “khốn thay”

Bởi vì những hạng người này,

Chuộng ngoài nhưng thiếu thật ngay trong lòng.

CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN C (18/2/07).

M uốn ai làm tốt cho mình,

Hãy làm điều đó thỏa tình thế nhân.

Điều không muốn tự bản thân,

Đừng làm cho cả kẻ gần lẫn xa.

CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY C ( 25/2/07).

Uy danh, dục tính, sang giầu,

Luôn luôn hấp dẫn nhu cầu bản thân.

Thiếu ơn sức mạnh Thánh Thần.

Bỏ đường công chính, thế trần chạy theo,.

Đường lành quả lắm cheo leo.

Theo Ngài chấp nhận hiểm nghèo gian nan.

Lòng ngay sẽ được bình an,

Còn lòng tà vạy muôn ngàn âu lo