CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN C

Mắt là cửa sổ linh hồn,

Mắt nhìn giới hạn cung tròn con ngươi.

Mắt linh hồn thấy nơi nơi,

Nhìn lên nhìn xuống, nhìn đời tứ phương.

Chúa khuyên : nhìn xuống khiêm nhường.

Chớ nên đánh bóng phô trương chính mình.

CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN C.

Cuộc đời vạn nẻo muôn phương,

Đạo đây với nghĩa con đường chọn đi.

Một đường dứt khoát thực thi,

Chúa không bắt buộc bởi vì Ngài cho:

Mỗi người đều được tự do,

Chọn rồi chịu trách nhiệm lo chu toàn.

Đường ngay Ngài sẽ khứng ban,

Ơn phù trợ kẻ khôn ngoan xin Ngài.

Chúa không chấp nhận hàng hai,

Nước trời hoặc chốn trần ai một đường.

CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN C

Chúa là tột đỉnh tình yêu,

Yêu trong chân lý không theo thói đời.

Bao phen Chúa đã nặng lời,

Với kinh sư, thượng tế.. . thời xa xưa.

Cũng như kỳ mục vào hùa:

“Ngoài như chiên” thánh để mua lòng người.

“ Lòng là sói dữ ham mồi”,

“Quả nào cây nấy” nhủ đời cẩn suy.

CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN C

Sự khôn khéo ở cõi đời,

Khôn trong công chính là người khôn ngoan.

Chúa khuyên sống ở trần gian,

Phải khôn nhưng tránh mưu toan ăn người.

Dùng tiền mua tậu nước trời,

Công bình bác ái giữ lời Thánh kinh.

CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN C

Chúa không ban, định : giầu, nghèo,

Đòi : tài, trí, của chia đều hưởng chung.

Đến ngày đời sống tận cùng,

Yêu thương, bác ái Chúa dùng thẩm tra.