PHÚC ÂM QUA THI CA tháng 7/07.
CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN C - Ngày 1-7-2007.
Đi theo Chúa phải trọn tình,
Dốc lòng dứt khoát quên mình kiên tâm.
Dù gian nan, dẫu dập bầm,
Con đường chọn, biết chẳng lầm vững tin.
CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN C - Ngày 8-7-2007.
An bình hạnh phúc đời này,
Thiết cần phải có lòng ngay thật thà.
Mưu mô, thủ đoạn, điêu ngoa,
Ưu tư, sợ sệt diễn ra hằng ngày.
E đời biết, sợ người hay,
Nên tìm cách giấu, lại bày mưu mô.
CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN C - Ngày 15-7-2007
Tình yêu đích thực: cho đi,
Không như “Đất ném mong chì về ta”.
Chì gồm: tiền của cùng là,
Tiếng tăm, danh vọng, tụng ca hằng ngày.
Đời thường khích lệ vỗ tay,
Nếu lòng cảm thấy ngất ngây: tình đời.
Khác tình con Đức Chúa Trời,
Giáng sinh chết nhục cứu người trần gian.
CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN C- Ngày 22-7-2007.
Thời xưa cũng giống thời nay,
Đời thường chọn lợi, chọn hay cho mình.
Mấy ai đã giám hy sinh,
Thiệt thua chấp nhận quên mình cho đi.
Chỉ người quyết chí thực thi,
Sống theo lời Chúa chẳng vì lợi vinh.
Dại nhưng khôn, bởi quên mình,
Đời này hạnh phúc, trường sinh cõi trời.
CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN C - Ngày 29-7-2007.
Lạy Cha đấng ngự trên trời,
Nguyện danh Cha giãi sáng ngời trần gian.
Nước Cha hiển trị vũ hoàn,
Ý Cha thể hiện hợp hoan đất trời.
Xin Cha thương giúp nơi nơi,
Ban cho lưlơng thực kiếp người đủ ăn.
Và tha thứ tội phàm nhân,
Chúng con cũng đã bao lần lỗi sai.
Biết tha thứ đối với ai,
Lỡ lầm xúc phạm, sống hài hòa chung.
Xin Cha giúp chúng con cùng,
Tránh xa dụ giỗ vào vùng đam mê,
Xin Cha luôn ở cận kề,
Cứu con thoát hiểm tứ bề gian nan.
CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN C - Ngày 1-7-2007.
Đi theo Chúa phải trọn tình,
Dốc lòng dứt khoát quên mình kiên tâm.
Dù gian nan, dẫu dập bầm,
Con đường chọn, biết chẳng lầm vững tin.
CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN C - Ngày 8-7-2007.
An bình hạnh phúc đời này,
Thiết cần phải có lòng ngay thật thà.
Mưu mô, thủ đoạn, điêu ngoa,
Ưu tư, sợ sệt diễn ra hằng ngày.
E đời biết, sợ người hay,
Nên tìm cách giấu, lại bày mưu mô.
CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN C - Ngày 15-7-2007
Tình yêu đích thực: cho đi,
Không như “Đất ném mong chì về ta”.
Chì gồm: tiền của cùng là,
Tiếng tăm, danh vọng, tụng ca hằng ngày.
Đời thường khích lệ vỗ tay,
Nếu lòng cảm thấy ngất ngây: tình đời.
Khác tình con Đức Chúa Trời,
Giáng sinh chết nhục cứu người trần gian.
CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN C- Ngày 22-7-2007.
Thời xưa cũng giống thời nay,
Đời thường chọn lợi, chọn hay cho mình.
Mấy ai đã giám hy sinh,
Thiệt thua chấp nhận quên mình cho đi.
Chỉ người quyết chí thực thi,
Sống theo lời Chúa chẳng vì lợi vinh.
Dại nhưng khôn, bởi quên mình,
Đời này hạnh phúc, trường sinh cõi trời.
CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN C - Ngày 29-7-2007.
Lạy Cha đấng ngự trên trời,
Nguyện danh Cha giãi sáng ngời trần gian.
Nước Cha hiển trị vũ hoàn,
Ý Cha thể hiện hợp hoan đất trời.
Xin Cha thương giúp nơi nơi,
Ban cho lưlơng thực kiếp người đủ ăn.
Và tha thứ tội phàm nhân,
Chúng con cũng đã bao lần lỗi sai.
Biết tha thứ đối với ai,
Lỡ lầm xúc phạm, sống hài hòa chung.
Xin Cha giúp chúng con cùng,
Tránh xa dụ giỗ vào vùng đam mê,
Xin Cha luôn ở cận kề,
Cứu con thoát hiểm tứ bề gian nan.