CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN C
Đời thường đánh giá bề ngoài,
Lé, lùn, hô, sún khôi hài với nhau.
Chúa không biết sự đó đâu,
Ngài thông suốt tận thẳm sâu đáy lòng.
“Xuống đi tôi đến nhà ông”,
Gia-Kêu vui sướng thật không thể ngờ.
Chúa khôn hay Chúa ngây thơ?
“Gỗ trong tốt hơn đẹp nhờ nước sơn”
“Ngoài như chiên “thấy hiền ngoan,
“Lòng là sói dữ mưu toan cướp mồi”.
“Miệng Nam Mô Phật” bằng lời,
“Một bồ giáo mác chất nơi lòng mình”.
Con người trong kiếp nhân sinh,
“Tâm xà khẩu tụng” mới kình chống nhau.
CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN C
Ví như tiếng sét ái tình,
Trúng đôi nam nữ tạm hình dung ra.
Đôi tim trìu mến thiết tha,
Tình đầu tuyệt diệu hơn là trong mơ.
Đẹp như chưa thấy bao giờ,
Nên khi tỉnh thức thẫn thờ ngất ngây.
Kiếp người hữu hạn chẳng thay,
Khoảng ba vạn sáu ngàn ngày phải đi.
Đẹp xinh hơn tuổi xuân thì,
Chúa Trời hằng hữu chẳng vì thời gian.
Tình Ngài diệu vợi vẹn toàn,
Đẹp hơn nam nữ trao ban tình đầu.
CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN C
Lễ các Thánh Tử đạo Việt-Nam.
“ Không thành công cũng thành nhân”,
Đó là lẽ sống người trần nên theo.
Dẫu đời là kiếp bọt bèo,
Cũng không nên phí phạm theo tháng ngày.
Kiếp nhân sinh qúy lắm thay,
Đừng tan biến tựa cỏ cây vô hồn.
Con người nhờ có trí khôn,
Khẩn cầu Chúa dẫn theo con đường lành.
Mưu mô, thủ đoạn, gian manh,
Chết hơn sống nhiễm hôi tanh cho đời.
Sống cho đáng sống người ơi,
Tình yêu là đích tuyệt vời thực thi.
CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN C
Lễ Chúa Giêsu vua vũ trụ.
Vua đời, tổng thống lên ngôi,
Trống chiêng, đại bác rền trời hân hoan,
Đó là thói tục trần gian,
Có quyền dụng kế mưu toan hạ người.
Ngày bi thảm ở trên đồi,
Tình yêu Thiên Chúa lên ngôi lệ sầu.
Lời nguyền rủa lẫn thương đau,
Chúa ta chỉ thốt một câu rằng là:
“Con xin cùng Đức Chúa Cha”
“Vì lầm chẳng biết xin tha họ cùng”.
Thời nay nhân loại nhìn chung,
Lợi trần thắng thế sánh cùng tình yêu.
Đời thường đánh giá bề ngoài,
Lé, lùn, hô, sún khôi hài với nhau.
Chúa không biết sự đó đâu,
Ngài thông suốt tận thẳm sâu đáy lòng.
“Xuống đi tôi đến nhà ông”,
Gia-Kêu vui sướng thật không thể ngờ.
Chúa khôn hay Chúa ngây thơ?
“Gỗ trong tốt hơn đẹp nhờ nước sơn”
“Ngoài như chiên “thấy hiền ngoan,
“Lòng là sói dữ mưu toan cướp mồi”.
“Miệng Nam Mô Phật” bằng lời,
“Một bồ giáo mác chất nơi lòng mình”.
Con người trong kiếp nhân sinh,
“Tâm xà khẩu tụng” mới kình chống nhau.
CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN C
Ví như tiếng sét ái tình,
Trúng đôi nam nữ tạm hình dung ra.
Đôi tim trìu mến thiết tha,
Tình đầu tuyệt diệu hơn là trong mơ.
Đẹp như chưa thấy bao giờ,
Nên khi tỉnh thức thẫn thờ ngất ngây.
Kiếp người hữu hạn chẳng thay,
Khoảng ba vạn sáu ngàn ngày phải đi.
Đẹp xinh hơn tuổi xuân thì,
Chúa Trời hằng hữu chẳng vì thời gian.
Tình Ngài diệu vợi vẹn toàn,
Đẹp hơn nam nữ trao ban tình đầu.
CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN C
Lễ các Thánh Tử đạo Việt-Nam.
“ Không thành công cũng thành nhân”,
Đó là lẽ sống người trần nên theo.
Dẫu đời là kiếp bọt bèo,
Cũng không nên phí phạm theo tháng ngày.
Kiếp nhân sinh qúy lắm thay,
Đừng tan biến tựa cỏ cây vô hồn.
Con người nhờ có trí khôn,
Khẩn cầu Chúa dẫn theo con đường lành.
Mưu mô, thủ đoạn, gian manh,
Chết hơn sống nhiễm hôi tanh cho đời.
Sống cho đáng sống người ơi,
Tình yêu là đích tuyệt vời thực thi.
CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN C
Lễ Chúa Giêsu vua vũ trụ.
Vua đời, tổng thống lên ngôi,
Trống chiêng, đại bác rền trời hân hoan,
Đó là thói tục trần gian,
Có quyền dụng kế mưu toan hạ người.
Ngày bi thảm ở trên đồi,
Tình yêu Thiên Chúa lên ngôi lệ sầu.
Lời nguyền rủa lẫn thương đau,
Chúa ta chỉ thốt một câu rằng là:
“Con xin cùng Đức Chúa Cha”
“Vì lầm chẳng biết xin tha họ cùng”.
Thời nay nhân loại nhìn chung,
Lợi trần thắng thế sánh cùng tình yêu.