TRONG NGÀY LỄ CÁC THÁNH: “MỌI SỰ ĐỀU QUA ĐI, CHỈ THIÊN CHÚA KHÔNG THAY ĐỔI”

VATICAN - Bài huấn đức của Đức Benedict XVI trình bày hôm 1.11.2006 từ cửa sổ văn phòng của ngài, cho các nhóm qui tụ trong Quảng Trường Thánh Phero để đọc kinh Truyền Tin trưa trong ngày lễ các thánh Nam Nữ.

Anh Chị Em thân mến,

Hôm nay chúng ta cử hành lễ trọng các Thánh Nam Nữ, và ngày mai chúng ta nhớ những kẻ đã qua đời.

Những lễ tiết phụng vụ được cảm thấy cách sâu xa, cống hiến chúng ta một cơ hội đặc biệt để suy nghĩ về sự sống đời đời. Người thời nay có còn hy vọng sự sống đời đời này hay là họ cho điều đó thuộc một thần thoại học đã di chuyển ngoài tầm?

Trong thời đại chúng ta đây, còn hơn trong thời quá khứ, chúng ta bị thu hút hoàn toàn bởi những sự trần thế đến nỗi chúng ta khó mà nghĩ về Thiên Chúa như một nhân vật chính trong lịch sử và trong những đời sống chúng ta. Sự sống con người, dầu sao, do chính bản tính của nó, được hướng về một cái gì cao cả hơn, vợt qua nó. Sự ao ước của những con người về sự trọn vẹn công lý, chân lý và hạnh phúc thì không nén được.

Đối mặt với những điều thần bí sự chết, nhiều người vẫn ao ước và hy vọng gặp lại những người thân yêu của mình trên trời cao.

Dầu sao, “Sự sống đời đời,” đối với chúng ta người kitô hữu, không có nghĩa đơn giản là một sự sống kéo dài mãi mãi, nhưng đúng hơn là một phẩm chất mới của sự sống hoàn toàn chìm trong tình yêu của Thiên Chúa, giải phóng chúng ta khỏi sự dữ và sự chết và đặt chúng ta trong sự hiệp thông vĩnh viễn với tất cả các anh chị em chia sẻ trong cùng một tình yêu.

Do đó, sự sống đời đời đã có thể hiện diện trong trung tâm sự sống trần thế và tạm bợ khi, nhờ ân sủng, linh hồn được kết hợp với Thiên Chúa, nền tản cuối cùng của nó. Mọi sự qua đi, duy Thiên Chúa không thay đổi. Một Thánh Vịnh nói: “Dầu cho hồn xác suy tàn, thì nơi ẩn náu, kỷ phần lòng con, muôn đời là Chúa cao tôn” (Tv 72[73]:26).

Mọi ngườui Kitô hữu, được kêu gọi nên thánh, là những người nam và người nữ sống neo chắc trong “tảng đá” này, chân của họ ở trên mặt đất nhưng lòng họ đã ở trên trời, dứt khoát ở với các bạn hữu Thiên Chúa.

Anh Chị Em thân mến, chúng ta suy niệm về thực tại này với tâm hồn chúng ta quay về vận mạng cuối cùng và dứt khoát của chúng ta, vận mạn đó ban ý nghĩa cho những hoàn cảnh của những sự sống hằng ngày chúng ta. Chúng ta hãy sống lại tâm tình vui vẻ của sự hiệp thông các thánh và để chúng ta cho các thánh lôi cuốn tới cùng đích sự sống chúng ta: sự gặp gỡ mặt giáp mặt với Thiên Chúa.

Chúng ta hãy cầu xin cho điều đó nên gia sản của tất cả những tín hữu qua đời, không những của những kẻ thân yêu chúng ta mà còn của mọi linh hồn, cách riêng những linh hồn bị bỏ quên nhất và cần nhất lòng thương xót của Chúa. Xin Đức Trinh Nữ Maria, nữ Vương các thánh, hướng dẫn chúng ta chọn sự sống đời đời trong mỗi lúc—sư ”sống của thế giới sắp tới,” như chúng ta đọc trong Kinh Tin Kính, một thế giới đã khai mạc bởi sự phục sinh của Chúa Kitô, và chúng ta có thể thúc đẩy sự đến của Người với sự cải thiện chân tình và những việc bác ái của chúng ta.

[Cuối kinh Truyền Tin Đức Giáo Hoàng chào những người hành hương trong nhiều thứ tiếng. Trong tiếng Anh ngài nói:]

Tôi gởi một lời chào nồng ấm đến tất cả những khách thăm viếng nói tiếng Anh qui tụ đọc kinh triuyền Tin này.

Lễ trọng các thánh nam nữ hôm nay mời chúng ta vui mừng trong tình bạn của các thánh, bắt chước gương các ngài và ra sức chia sẻ trong phần thưởng đời đời của các ngài. Qua những kinh nguyện của các ngài, mong sao tất cả chúng ta được tăng cường trong lòng trung của chúng ta đối với Tin Mừng và những lới hứa của Tin Mừng. Xin Thiên Chúa chúc lành tất cả anh chị em!