LONDON 15 /07/06 - Ký giả Adam Easton vừa viết một bài nhận định về tình hình đào tạo linh mục ở Âu Châu nói chung và Ba Lan nói riêng. Bài viết được dành cho chương trình phát thanh quốc tế của đài BBC và được phổ biến trên mạng lưới của hệ thống truyền thông này
Ký giả Easton viết rằng trong khi các nước khác ở Âu Châu đang lâm tình trạng thiếu linh mục, thì tại Ba Lan, số người theo đuổi ơn kêu gọi làm linh mục vẫn gia tăng, có thể bù đắp được số linh mục thiếu hụt tại những nơi khác.
Theo ký giả người Anh này, Ba Lan chiếm đến 25% tổng số đại chủng sinh ở toàn Âu Châu, đang được huấn luyện để trở thành linh mục. Nhờ đó, Ba Lan có thể bù đắp được số linh mục thiếu hụt ở Âu Châu.
Hiện tại Ba Lan có 7,131 đại chủng sinh. Nếu so sánh với Tây Ban Nha, một nước có truyền thống Công Giáo lâu đời, có dân số tương đương với Ba Lan, thì tại Tây Ban Nha, chỉ có 1800 đại chủng sinh.
Ký giả Easton hỏi thầy Phó Tế Adam Jaszcz, 23 tuổi, đang học ở chủng viện Lublin tại Ba Lan rằng tại sao thầy lại chọn con đường làm Linh Mục. Thầy chỉ lên bức tranh ĐGH Gioan Phaolô II treo trên tường rồi trả lời:
- “Đây này, chính Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II”.
Thầy nói thêm:
- “ Xin tri ân Đức Thánh Cha, giờ đây, mọi sự với tôi đều đã rõ ràng. Khi ĐGH đến Ba Lan, Ngài đã có những cuộc gặp gỡ rất thân tình với giới trẻ. Tôi thuộc giới trẻ. Cả đời tôi gắn liền với cuộc đời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II.”
Ký giả của đài BBC nhận định rằng so sánh với Tây Âu, Công Giáo Ba Lan vẫn phát triển mạnh nhờ 3 nguyên nhân:
- Thứ nhất, dù ĐGH Gioan Phaolô II đã qua đời, nhưng uy tín của Ngài vẫn chiếm một vị trí rất cao trong xã hội Ba Lan- Uy tín Ngài đã đoàn kết con dân Ba Lan lại. Họ ngưỡng mộ, nghe những lời giáo huấn của Ngài.
- Thứ hai, vào thế kỷ 19, khi Ba Lan bị các nước chung quanh là Phổ (Prussia) Áo và Nga xâu xé lãnh thổ thì Giáo Hội Công Giáo ở đây vẫn giữ vững được cái căn tính cho dân tộc Ba Lan.
- Thứ ba, sang hậu bán thế kỷ 20, khi Ba Lan bị Liên Sô thống trị thì chính Giáo Hội Ba Lan đã đứng dậy, tái lập nền dân chủ, độc lập và đem lại nền kinh tế sung túc cho Ba Lan.
Về vai trò của Giáo Hội Ba Lan trong việc truyền giáo, ký giả viết rằng:” Ngày xưa, nếu Giáo Hội Công Giáo Ba Lan gửi các nhà truyền giáo sang Phi Châu, Mỹ Châu La Tinh và Á Châu, thì nay Giáo Hội Ba Lan lại gửi hơn 100 linh mục sang các xứ Tây Âu như Anh Quốc, Wales và cả Hoa Kỳ ”.
Cha Tadeusz Kadziolka, Giám Đốc đại chủng viện ở Lublin, nơi đang huấn luyện 75 đại chủng sinh tin rằng Giáo Hội Công Giáo ở Ba Lan sẽ tiếp tục vững mạnh vì tiến trình tục hóa tuỳ thuộc vào qua khứ và tâm thức của dân tộc ấy. Đó là lý do tại sao tiến trình tục hóa tại Ba Lan đã không bi thảm như tại Tây Âu.
Tòa Thánh Vatican mong đợi Giáo Hội Công Giáo Ba Lan sẽ thổi một luồng sinh khí mới về đạo Công Giáo vào các nước Tây Âu.
Trong chuyến tông du mới đây đến Ba Lan, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã nhắn nhủ giới giáo sĩ tại Vương Cung Thánh Đường thủ đô Warsaw rằng:
“ Các con đừng sợ, hãy rời bỏ mái ấm gia đình để đến những nơi đang thiếu linh mục, và lòng quảng đại của chúng con sẽ mang lại những thành quả tốt đẹp cho những nơi đó”
Ký giả Easton viết rằng trong khi các nước khác ở Âu Châu đang lâm tình trạng thiếu linh mục, thì tại Ba Lan, số người theo đuổi ơn kêu gọi làm linh mục vẫn gia tăng, có thể bù đắp được số linh mục thiếu hụt tại những nơi khác.
Theo ký giả người Anh này, Ba Lan chiếm đến 25% tổng số đại chủng sinh ở toàn Âu Châu, đang được huấn luyện để trở thành linh mục. Nhờ đó, Ba Lan có thể bù đắp được số linh mục thiếu hụt ở Âu Châu.
Hiện tại Ba Lan có 7,131 đại chủng sinh. Nếu so sánh với Tây Ban Nha, một nước có truyền thống Công Giáo lâu đời, có dân số tương đương với Ba Lan, thì tại Tây Ban Nha, chỉ có 1800 đại chủng sinh.
Ký giả Easton hỏi thầy Phó Tế Adam Jaszcz, 23 tuổi, đang học ở chủng viện Lublin tại Ba Lan rằng tại sao thầy lại chọn con đường làm Linh Mục. Thầy chỉ lên bức tranh ĐGH Gioan Phaolô II treo trên tường rồi trả lời:
- “Đây này, chính Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II”.
Thầy nói thêm:
- “ Xin tri ân Đức Thánh Cha, giờ đây, mọi sự với tôi đều đã rõ ràng. Khi ĐGH đến Ba Lan, Ngài đã có những cuộc gặp gỡ rất thân tình với giới trẻ. Tôi thuộc giới trẻ. Cả đời tôi gắn liền với cuộc đời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II.”
Ký giả của đài BBC nhận định rằng so sánh với Tây Âu, Công Giáo Ba Lan vẫn phát triển mạnh nhờ 3 nguyên nhân:
- Thứ nhất, dù ĐGH Gioan Phaolô II đã qua đời, nhưng uy tín của Ngài vẫn chiếm một vị trí rất cao trong xã hội Ba Lan- Uy tín Ngài đã đoàn kết con dân Ba Lan lại. Họ ngưỡng mộ, nghe những lời giáo huấn của Ngài.
- Thứ hai, vào thế kỷ 19, khi Ba Lan bị các nước chung quanh là Phổ (Prussia) Áo và Nga xâu xé lãnh thổ thì Giáo Hội Công Giáo ở đây vẫn giữ vững được cái căn tính cho dân tộc Ba Lan.
- Thứ ba, sang hậu bán thế kỷ 20, khi Ba Lan bị Liên Sô thống trị thì chính Giáo Hội Ba Lan đã đứng dậy, tái lập nền dân chủ, độc lập và đem lại nền kinh tế sung túc cho Ba Lan.
Về vai trò của Giáo Hội Ba Lan trong việc truyền giáo, ký giả viết rằng:” Ngày xưa, nếu Giáo Hội Công Giáo Ba Lan gửi các nhà truyền giáo sang Phi Châu, Mỹ Châu La Tinh và Á Châu, thì nay Giáo Hội Ba Lan lại gửi hơn 100 linh mục sang các xứ Tây Âu như Anh Quốc, Wales và cả Hoa Kỳ ”.
Cha Tadeusz Kadziolka, Giám Đốc đại chủng viện ở Lublin, nơi đang huấn luyện 75 đại chủng sinh tin rằng Giáo Hội Công Giáo ở Ba Lan sẽ tiếp tục vững mạnh vì tiến trình tục hóa tuỳ thuộc vào qua khứ và tâm thức của dân tộc ấy. Đó là lý do tại sao tiến trình tục hóa tại Ba Lan đã không bi thảm như tại Tây Âu.
Tòa Thánh Vatican mong đợi Giáo Hội Công Giáo Ba Lan sẽ thổi một luồng sinh khí mới về đạo Công Giáo vào các nước Tây Âu.
Trong chuyến tông du mới đây đến Ba Lan, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã nhắn nhủ giới giáo sĩ tại Vương Cung Thánh Đường thủ đô Warsaw rằng:
“ Các con đừng sợ, hãy rời bỏ mái ấm gia đình để đến những nơi đang thiếu linh mục, và lòng quảng đại của chúng con sẽ mang lại những thành quả tốt đẹp cho những nơi đó”