4000 người Công Giáo tại miền Gdansk, thành phố cảng phía Bắc Ba Lan đã bị một tay bợm bịp mất 120,000 zlotys (25,000 mỹ kim). Cha Zbigniew Zielinski, chánh xứ một giáo xứ trong vùng cho biết: "Hắn ta trông có vẻ lương thiện". Thủ đoạn của hắn ta là bán vé đi tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại Krakow. "Hắn tổ chức tất cả mọi chuyện trông rất chuyên nghiệp và rất đông người trong giáo xứ chúng tôi đã giới thiệu những người khác cho hắn ta", cha Zbigniew Zielinski nói.

Đầu tiên Piotr K. đi xin những vé tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành. Những vé này được phát miễn phí tại Krakow. Sau đó, hắn ta đến Gdansk và chỉ đưa vé cho những ai đi hành hương do hắn tổ chức. Hắn ký hợp đồng với Hỏa Xa Ba Lan thuê 4 chuyến tàu đưa dân chúng đi nhưng chưa đóng tiền cho sở hỏa xa thì đã chuồn mất.