ROMA – Kĩ thuật truyền thông đại chúng đang bùng phát nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi, do đó cũng đã tạo nên cơ hội cho các tổ chức tôn giáo và Giáo hội dùng phương tiện internet để chuyển đạt sứ điệp của mình. Vào ngày 3.1.2006, cơ quan thông tấn bán chính thức của Vatican là Fides đã đưa tin rằng: Bộ Tuyên giảng Tin Mừng cho các Dân Tộc đã ấn hành phần đầu của tài liệu tường trình có tên là “Dân Chúa trên Internet”.
Dân Chúa trên Internet
Bản tường trình nói rằng tại Italia hầu như không thể đếm được các trang Web của Công giáo vì sự bột phát quá nhanh chóng. Chỉ đếm các trang có “nối kết - links” với trang về Thông tin của Italia lấy tên khẩu hiệu của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II có tên là www.totustuus.it, cũng tìm được hầu như trên 50,000 trang Web Công giáo nối với trang này.
Một trang Web khác có tên là www.siticattolici.it (Các trang Web Công giáo) nói có tới trên 10,000 trang Web Công giáo đã ghi danh chính thức. VÀ hầu như chừng 2,500 trang là thuộc các giáo xứ, 2,000 trang khác thuộc các tổ chức và các nhóm Công giáo tư nhân, có thêm 1,222 trang thuộc các Dòng tu và các tổ chức đạo, thêm vào đó còn có 589 trang nói về tổ chức Công giáo hay có liên quan tới Công giáo; có 403 trang thuộc các Đại học hay Trung tâm văn hóa Công giáo và 353 trang liên hệ tới Truyền thông Công giáo.
Tuy dù có nhiều trang Công giáo không còn tích cực hoạt động nữa, nhưng xét chung thì mức phát triển lớn mạnh tăng khoảng 25% trong 2 năm qua. Những bộ môn tằng trưởng trên Web sites Công giáo gồm có: Thánh nhạc (tăng 33.6%), Phát thanh và Truyền hình Công giáo (tăng 32.8%) và nghệ thuật (tăng 31.5%).
Dĩ nhiên, tại Hoa Kỳ mức tăng trưởng còn đến độ chóng mặt hơn, nhất là những gì liên quan tới tôn giáo và văn hóa.
Trong một bài phân tích nhan đề “Thiên Chúa trên Internet” đăng trên trang tập san First Things do tác giả Jonathan Last viết vào tháng 12, 2005 đã có những phân tích như sau:
Ông Last dựa vào thống kê điều tra của hảng Pew năm 2004 có kết quả cho biết rằng: 64% người sử dụng internet, tức là 82 triệu người Hoa Kỳ, nói rằng họ dùng internet cho những mục đích tôn giáo. Trong số này 32% cho biết họ sử dụng internet để được cập nhật với những tin tức về tôn giáo; 17% sử dụng hầu tìm ra giờ lễ, địa chỉ nhà thờ hay những nơi thờ phượng; và 11% vào internet để lấy xuống những bài hát tôn giáo hay tinh thần.
Một hiện tượng khác sử dụng mới trên internet là những trang “blogs” có nghĩa là những cá nhân dùng internet để “xuất bản” những gì mình viết ra trao đổi với người khác. Đó là danh từ viết tắt của “Web log”. Người viết đưa lên net những gì mình viết theo căn bản thường xuyên, ví như một cuốn nhật ký, và viết theo thứ tự thời gian nghịch chiều (nghĩa là những gì mới nhất dưa lên sau cùng).
Nguyên tại Hoa Kỳ hiện nay có tới 8 triệu trang Blogs và hơn một phần ba những trang này cũng bàn luận về những vấn đề liên quan tới tôn giáo.
Vào tháng 10 năm 2005, lần đầu tiên có Hội Nghị trên Net của những bloggers về vấn đề tôn giáo có tên là GodblogCon được tổ bởi ông John Mark Reynolds, một giáo sư triêt học thuộc đại học Biola University, một trường Kitô giáo thuộc bang California.
Ông Reynolds cho biết rằng “có thể nói có tới hàng triệu bloggers tôn giáo. Trong số này có tới vài trăm ngàn người viết những gì không liên quan tới gia đình riêng tư hay cộng đoàn của riêng họ mà liên quan những vấn đề tôn giáo rộng lớn hơn.
Ông Last cũng cho biết rằng hiện nay hầu hết các xứ đạo tại Hoa Kỳ đều có trang Web riêng của giáo xứ mình. Ông Last cũng nhận định rằng tầm ảnh hưởng vĩ đại và được quần chúng tham khảo nhiều nhất là trang Web của Vatican.
Sự tăng tiến những trang Webs tôn giáo có những điểm tích cực, nhưng không phải là không có những tiêu cực. Bất cứ ai cũng có thể thiết lập cho mình một trang Web hay trang Blog, nhất là với điều kiện và giá tiền rẻ mạt tại Hoa Kỳ, nhưng người sử dụng cũng quan tâm rằng, lập nên trang Web thì dễ nhưng duy trì được trang Web đều đặn và có những tin tức hay tài liệu chính xác và giá trị thì lại rất hiếm. Do đó sau một thời gian ngắn sẽ ra nhàm chán và chẳng ai còn đề ý vaò thăm trang Web như vậy. Tệ nhất, một số trang Web trở thành những trang quảng cáo vớ vẩn và đưa những tài liệu lăng nhăng lít nhít, không ra đâu vào đâu. Có những trang làm xong rồi thì biến thành trang bán đồ “tạp phô”, những thứ lỉnh kỉnh và lẩm cẩm.
Chuyển tải Lời Chúa
Một trong những hiện tượng đang trên đà đi lên và thịnh hành là việc sử dụng Ipods. Phương tiên này đang mở ra những con đường mới tuyên giảng Lời Chúa và loan truyền sứ điệp tôn giáo. IPods là một loại máy nghe dạng số di động. Chương trình làm theo đạng podcasts (ấn hành những bài nói, bài hát, thuyết giảng bằng audio và đưa lên Net để người sử dụng có thể download vào Ipods để sử dụng bất cứ khi nào ở đâu cũng được. Có rất nhiều podcasts liên quan tới tôn giáo, do đó ngaỳ nay nó trở thành Godcasts, phát thanh Lời Chúa trên Internet.
Vào ngày 29.8.2005 tờ báo New York Times cho biết là các Godcasts cho người ta download các chương trình âm thanh trên Net tại Hoa Kỳ đã gia tăng rất nhanh. Nguyên trong tháng 7 năm 2005 đã có tới 474 chương trình Godcasts, tăng từ 177 chương trình.
Trong các chương trình podcasts thì các tôn giáo thuộc Kitô giáo chiếm phần đa số và rất tích cực trong vấn đề này. Một trong những chương trình phổ thông nhất là Podcast Công giáo của LM Roderick Vonhögen, người Hòa Lan. Chương trình này mỗi ngày có tới 10,000 thính giả download các bài nói truyện và giảng thuyết của vị linh mục nêu trên. Hiện nay Vatican cũng đã có chương trình Podcasts bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.
Một trong những dịch vụ khác cũng đang trở thành thông dụng là SMS (Lời nhắn gọn qua phương tiện Moble Phone hay hệ thống nhận tin - Short Message Service). Phương tiện này cũng là môi trường để Lời Chúa và các sứ điệp đạo đức được truyền đi cho nhiều người.
Thánh Kinh hiện nay cũng đang được truyền đạt qua hệ thống SMS. Vì thế thay vì đọc Sách Thánh Kinh, tỉ dụ Sách Khải Nguyên: "In the beginning God created the heavens and the earth," thì sứ điệp gửi vắn qua SMS bằng tiếng Anh được chuyển đi với từ ngữ tắt và sáng tạo như sau: "In da Bginnin God cre8d da heavens & da earth." (Thuật ngữ theo âm vào sáng tạo, trẻ trung, nhập cuộc với giới trẻ!
Sáng kiến của Hội Thánh Kinh tại Úc châu đã dịch tất cả 31,173 câu trong Thánh Kinh ra văn bản gửi Text SMS. Hiện nay ai cũng có thể vào internet để lấy miễn phí những câu Kinh Thánh này và gửi tới cho bạn hữu và gia đình theo đang SMS.
Ông Michael Chant, phát ngôn viên Hội Thánh Kinh tuyên bố rằng: “Trước đây Thánh Kinh chỉ sẵn có trong tập Sách dầy cộm, với bìa đen và cây Thánh giá, vất vả đọc và đôi khi nhàm chán. Ngày nay với kĩ thuật tân tiến, chỉ cần mất 4 tuần lễ, một người có thể chuyển hoán tất cả Bộ Thánh Kinh Tân Ước và Cựu Ước thành văn bản SMS. Như vậy Thánh Kinh ngày nay trở thành hiện thực và cập nhật cho mọi người...”.
Thánh Đường với Màn Ảnh Lớn
Ngoài ra các phương tiện truyền thông mới cũng đang được sử dụng tại một số nhà thờ hầu tăng phần sinh động cho các buổi lệ nghi phụng vụ. Khuynh hướng sử dụng màn hình lớn tại giáo đường được Giáo Hội Tin Lành sử dụng nhiều nhất. Tại Úc có một số nhà thờ Việt Nam cũng sử dụng phương tiện này. Vài năm trước tôi có dịp qua Úc thăm miền TGP Perth Tây Úc, thấy rất nhiều nhà thờ Công giáo đã ứng dụng màn hình và hệ thống computer trong nhà thờ, dùng cho bài giảng và các bài thánh ca, v.v...
Theo thống kê cho biết hiện nay tại Hoa Kỳ có tới 60% các nhà thờ Tin Lành dùng màn hình lớn trong giáo đường, tăng lênt ới 39% nếu so với năm 2000. Và các giáo đoàn dùng video cho các cuộc phụng vụ cũng tăng gấp đội trong 5 năm qua. Một số giáo hội Tin Lành cũng gửi tài liệu học hỏi qua e-mail và posdcasts.
Hiện nay, các nhà thờ Công giáo còn dè dặt trong việc sử dụng màn hình lớn, một trong những lý do là không muốn cộng đoàn bị “chia trí” hay “phân tâm” về những hình ảnh chiếu trên màn hình. Lý do khác là nghi lễ phụng vụ Công giáo chú trọng đến nội tâm và tính cách trang nghiêm của nghi lễ phụng vụ. nghi lễ Công giáo chú trọng tới việc tham gia tích cực của cá nhân vào phụng vụ hơn là sử dụng những phương tiện bề ngoài.
Một vấn đế khác trong việc trang bị hệ thống âm thanh, viedeo, computer và màn hình vĩ đại trong nhà thờ không phải là “rẻ tiền”. Mới đây một nhà thờ Tin Lành tại Orange County đã tốn tới $75,000 mỹ kim trang bị máy móc, thêm vào đó cần người bảo trì và điều khiển, mất thêm chừng $15,000 mỹ kim mỗi năm.
Trong chiều hướng các phương tiện truyền thông xã hội đang đi lên thì việc bán các nhu liệu tôn giáo cũng tăng triển rất lớn. Tại Hoa Kỳ, số CD, DVD và nhu liệu tôn giáo đã bán được lên tới chừng 80 triệu mỹ kim mỗi năm, theo tường trình của báo Boston Globe ngày 2.1.2006.
Những chương trình điện toán đa dạng về Thánh Kinh, Thánh Kinh đa ngôn ngữ, gồm hình ảnh, bình luận, lịch sử, v.v... đang trên đà pháttriển mạnh và được đặc biệt chú ý. Tóm lại Lời Chúa xem ra đang được loan truyền khắp nơi, đến với mỗi tâm hồn, mọi nơi mọi chốn.
Dân Chúa trên Internet
Bản tường trình nói rằng tại Italia hầu như không thể đếm được các trang Web của Công giáo vì sự bột phát quá nhanh chóng. Chỉ đếm các trang có “nối kết - links” với trang về Thông tin của Italia lấy tên khẩu hiệu của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II có tên là www.totustuus.it, cũng tìm được hầu như trên 50,000 trang Web Công giáo nối với trang này.
Một trang Web khác có tên là www.siticattolici.it (Các trang Web Công giáo) nói có tới trên 10,000 trang Web Công giáo đã ghi danh chính thức. VÀ hầu như chừng 2,500 trang là thuộc các giáo xứ, 2,000 trang khác thuộc các tổ chức và các nhóm Công giáo tư nhân, có thêm 1,222 trang thuộc các Dòng tu và các tổ chức đạo, thêm vào đó còn có 589 trang nói về tổ chức Công giáo hay có liên quan tới Công giáo; có 403 trang thuộc các Đại học hay Trung tâm văn hóa Công giáo và 353 trang liên hệ tới Truyền thông Công giáo.
Tuy dù có nhiều trang Công giáo không còn tích cực hoạt động nữa, nhưng xét chung thì mức phát triển lớn mạnh tăng khoảng 25% trong 2 năm qua. Những bộ môn tằng trưởng trên Web sites Công giáo gồm có: Thánh nhạc (tăng 33.6%), Phát thanh và Truyền hình Công giáo (tăng 32.8%) và nghệ thuật (tăng 31.5%).
Dĩ nhiên, tại Hoa Kỳ mức tăng trưởng còn đến độ chóng mặt hơn, nhất là những gì liên quan tới tôn giáo và văn hóa.
Trong một bài phân tích nhan đề “Thiên Chúa trên Internet” đăng trên trang tập san First Things do tác giả Jonathan Last viết vào tháng 12, 2005 đã có những phân tích như sau:
Ông Last dựa vào thống kê điều tra của hảng Pew năm 2004 có kết quả cho biết rằng: 64% người sử dụng internet, tức là 82 triệu người Hoa Kỳ, nói rằng họ dùng internet cho những mục đích tôn giáo. Trong số này 32% cho biết họ sử dụng internet để được cập nhật với những tin tức về tôn giáo; 17% sử dụng hầu tìm ra giờ lễ, địa chỉ nhà thờ hay những nơi thờ phượng; và 11% vào internet để lấy xuống những bài hát tôn giáo hay tinh thần.
Một hiện tượng khác sử dụng mới trên internet là những trang “blogs” có nghĩa là những cá nhân dùng internet để “xuất bản” những gì mình viết ra trao đổi với người khác. Đó là danh từ viết tắt của “Web log”. Người viết đưa lên net những gì mình viết theo căn bản thường xuyên, ví như một cuốn nhật ký, và viết theo thứ tự thời gian nghịch chiều (nghĩa là những gì mới nhất dưa lên sau cùng).
Nguyên tại Hoa Kỳ hiện nay có tới 8 triệu trang Blogs và hơn một phần ba những trang này cũng bàn luận về những vấn đề liên quan tới tôn giáo.
Vào tháng 10 năm 2005, lần đầu tiên có Hội Nghị trên Net của những bloggers về vấn đề tôn giáo có tên là GodblogCon được tổ bởi ông John Mark Reynolds, một giáo sư triêt học thuộc đại học Biola University, một trường Kitô giáo thuộc bang California.
Ông Reynolds cho biết rằng “có thể nói có tới hàng triệu bloggers tôn giáo. Trong số này có tới vài trăm ngàn người viết những gì không liên quan tới gia đình riêng tư hay cộng đoàn của riêng họ mà liên quan những vấn đề tôn giáo rộng lớn hơn.
Ông Last cũng cho biết rằng hiện nay hầu hết các xứ đạo tại Hoa Kỳ đều có trang Web riêng của giáo xứ mình. Ông Last cũng nhận định rằng tầm ảnh hưởng vĩ đại và được quần chúng tham khảo nhiều nhất là trang Web của Vatican.
Sự tăng tiến những trang Webs tôn giáo có những điểm tích cực, nhưng không phải là không có những tiêu cực. Bất cứ ai cũng có thể thiết lập cho mình một trang Web hay trang Blog, nhất là với điều kiện và giá tiền rẻ mạt tại Hoa Kỳ, nhưng người sử dụng cũng quan tâm rằng, lập nên trang Web thì dễ nhưng duy trì được trang Web đều đặn và có những tin tức hay tài liệu chính xác và giá trị thì lại rất hiếm. Do đó sau một thời gian ngắn sẽ ra nhàm chán và chẳng ai còn đề ý vaò thăm trang Web như vậy. Tệ nhất, một số trang Web trở thành những trang quảng cáo vớ vẩn và đưa những tài liệu lăng nhăng lít nhít, không ra đâu vào đâu. Có những trang làm xong rồi thì biến thành trang bán đồ “tạp phô”, những thứ lỉnh kỉnh và lẩm cẩm.
Chuyển tải Lời Chúa
Một trong những hiện tượng đang trên đà đi lên và thịnh hành là việc sử dụng Ipods. Phương tiên này đang mở ra những con đường mới tuyên giảng Lời Chúa và loan truyền sứ điệp tôn giáo. IPods là một loại máy nghe dạng số di động. Chương trình làm theo đạng podcasts (ấn hành những bài nói, bài hát, thuyết giảng bằng audio và đưa lên Net để người sử dụng có thể download vào Ipods để sử dụng bất cứ khi nào ở đâu cũng được. Có rất nhiều podcasts liên quan tới tôn giáo, do đó ngaỳ nay nó trở thành Godcasts, phát thanh Lời Chúa trên Internet.
Vào ngày 29.8.2005 tờ báo New York Times cho biết là các Godcasts cho người ta download các chương trình âm thanh trên Net tại Hoa Kỳ đã gia tăng rất nhanh. Nguyên trong tháng 7 năm 2005 đã có tới 474 chương trình Godcasts, tăng từ 177 chương trình.
Trong các chương trình podcasts thì các tôn giáo thuộc Kitô giáo chiếm phần đa số và rất tích cực trong vấn đề này. Một trong những chương trình phổ thông nhất là Podcast Công giáo của LM Roderick Vonhögen, người Hòa Lan. Chương trình này mỗi ngày có tới 10,000 thính giả download các bài nói truyện và giảng thuyết của vị linh mục nêu trên. Hiện nay Vatican cũng đã có chương trình Podcasts bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.
Một trong những dịch vụ khác cũng đang trở thành thông dụng là SMS (Lời nhắn gọn qua phương tiện Moble Phone hay hệ thống nhận tin - Short Message Service). Phương tiện này cũng là môi trường để Lời Chúa và các sứ điệp đạo đức được truyền đi cho nhiều người.
Thánh Kinh hiện nay cũng đang được truyền đạt qua hệ thống SMS. Vì thế thay vì đọc Sách Thánh Kinh, tỉ dụ Sách Khải Nguyên: "In the beginning God created the heavens and the earth," thì sứ điệp gửi vắn qua SMS bằng tiếng Anh được chuyển đi với từ ngữ tắt và sáng tạo như sau: "In da Bginnin God cre8d da heavens & da earth." (Thuật ngữ theo âm vào sáng tạo, trẻ trung, nhập cuộc với giới trẻ!
Sáng kiến của Hội Thánh Kinh tại Úc châu đã dịch tất cả 31,173 câu trong Thánh Kinh ra văn bản gửi Text SMS. Hiện nay ai cũng có thể vào internet để lấy miễn phí những câu Kinh Thánh này và gửi tới cho bạn hữu và gia đình theo đang SMS.
Ông Michael Chant, phát ngôn viên Hội Thánh Kinh tuyên bố rằng: “Trước đây Thánh Kinh chỉ sẵn có trong tập Sách dầy cộm, với bìa đen và cây Thánh giá, vất vả đọc và đôi khi nhàm chán. Ngày nay với kĩ thuật tân tiến, chỉ cần mất 4 tuần lễ, một người có thể chuyển hoán tất cả Bộ Thánh Kinh Tân Ước và Cựu Ước thành văn bản SMS. Như vậy Thánh Kinh ngày nay trở thành hiện thực và cập nhật cho mọi người...”.
Thánh Đường với Màn Ảnh Lớn
Ngoài ra các phương tiện truyền thông mới cũng đang được sử dụng tại một số nhà thờ hầu tăng phần sinh động cho các buổi lệ nghi phụng vụ. Khuynh hướng sử dụng màn hình lớn tại giáo đường được Giáo Hội Tin Lành sử dụng nhiều nhất. Tại Úc có một số nhà thờ Việt Nam cũng sử dụng phương tiện này. Vài năm trước tôi có dịp qua Úc thăm miền TGP Perth Tây Úc, thấy rất nhiều nhà thờ Công giáo đã ứng dụng màn hình và hệ thống computer trong nhà thờ, dùng cho bài giảng và các bài thánh ca, v.v...
Theo thống kê cho biết hiện nay tại Hoa Kỳ có tới 60% các nhà thờ Tin Lành dùng màn hình lớn trong giáo đường, tăng lênt ới 39% nếu so với năm 2000. Và các giáo đoàn dùng video cho các cuộc phụng vụ cũng tăng gấp đội trong 5 năm qua. Một số giáo hội Tin Lành cũng gửi tài liệu học hỏi qua e-mail và posdcasts.
Hiện nay, các nhà thờ Công giáo còn dè dặt trong việc sử dụng màn hình lớn, một trong những lý do là không muốn cộng đoàn bị “chia trí” hay “phân tâm” về những hình ảnh chiếu trên màn hình. Lý do khác là nghi lễ phụng vụ Công giáo chú trọng đến nội tâm và tính cách trang nghiêm của nghi lễ phụng vụ. nghi lễ Công giáo chú trọng tới việc tham gia tích cực của cá nhân vào phụng vụ hơn là sử dụng những phương tiện bề ngoài.
Một vấn đế khác trong việc trang bị hệ thống âm thanh, viedeo, computer và màn hình vĩ đại trong nhà thờ không phải là “rẻ tiền”. Mới đây một nhà thờ Tin Lành tại Orange County đã tốn tới $75,000 mỹ kim trang bị máy móc, thêm vào đó cần người bảo trì và điều khiển, mất thêm chừng $15,000 mỹ kim mỗi năm.
Trong chiều hướng các phương tiện truyền thông xã hội đang đi lên thì việc bán các nhu liệu tôn giáo cũng tăng triển rất lớn. Tại Hoa Kỳ, số CD, DVD và nhu liệu tôn giáo đã bán được lên tới chừng 80 triệu mỹ kim mỗi năm, theo tường trình của báo Boston Globe ngày 2.1.2006.
Những chương trình điện toán đa dạng về Thánh Kinh, Thánh Kinh đa ngôn ngữ, gồm hình ảnh, bình luận, lịch sử, v.v... đang trên đà pháttriển mạnh và được đặc biệt chú ý. Tóm lại Lời Chúa xem ra đang được loan truyền khắp nơi, đến với mỗi tâm hồn, mọi nơi mọi chốn.