Đức Giáo hoàng chủ tọa trong buổi Triều Yết Chung
VATICAN (Zenit,org) - "Kinh cầu Công Lý, Hoà Bình và tình Liên Đới" do Đức Gioan Phaolô II và các tín hữu tham dự buổi triều yết chung ngày Thứ Tư 8/9 cất lên trong Đại Thính Đường Phaolô VI.
* * *
Anh chị em thân mến, nhận lời mời của Đức Thánh Cha, chúng ta hãy dâng lời cầu lên Thiên Chúa. Chúng ta hãy cùng nhau thưa: Ôi lạy Chúa, Xin nghe lời chúng con!
1. Cho những em nhỏ thành Beslan, bị sự bạo tàn dã man làm dứt mạng sống đang khi các em chuẩn bị bắt đầu năm học, và cho cha mẹ, thân nhân và bạn bè các em, bị giết cách man rợ với các em: xin Chúa thương xót mở rộng cho họ cửa nhà Chúa, chúng ta hãy cầu nguyện.
Đáp: Ôi lạy Chúa, xin nghe lời chúng con.
2: Cho những người bị thương tích, cho gia đình các nạn nhân, và cho tất cả mọi thành phần của cộng đồng Beslan, những người đang tan nát lòng vì khóc cái chết của những kẻ thân thương mình, sao cho được nâng đỡ bởi ánh sáng đức tin và được an ủi bởi tình liên đới của nhiều người trên thế giới, họ có khả năng tha thứ tất cả mọi kẻ đã gây sự dữ cho họ, chúng ta hãy cầu nguyện.
Đáp: Ôi lạy Chúa, xin nghe lời chúng con!
3. Cho tất cả các em nhỏ, những người trên rất nhiều nơi trên thế giới, chịu đau khổ và chết vì sự bạo tàn và lạm dụng của những người lớn: xin Chúa cho chúng cảm thấy sự an ủi của tình yêu Chúa và bẻ cong sự cứng lòng của những kẻ gây nên đau khổ cho các em, chúng ta hãy cầu xin.
Đáp: Ôi lạy Chúa, xin nghe lời chúng con!
4. Cho nhiều người bị bắt cóc trong phần đất bị dày vò Iraq và, cách riêng, cho hai người nữ trẻ tình nguyện Ý, bị bắt cóc hôm qua tại Bagdad: xin cho họ được kính trọng đối xử và sớm được trả về sớm và an toàn tong vòng thương yêu của những người thân của họ, chúng ta hãy cầu nguyện.
Đáp: Ôi lạy Chúa, xin nghe lời chúng con !
5. Cho công lý và hòa bình trên thế giới: xin Chúa soi sáng tâm trí của tất cả mọi người đang ở dưới bùa mê chết chóc của bạo tàn, và mở lòng tất cả mọi người đến chỗ đối thoại và hòa giải, hầu xây dựng một tương lai hy vọng và hoà bình, chúng ta hãy cầu nguyện
Đáp: Ôi lạy Chúa, xin nghe lời chúng con.
Đức Giáo hoàng cầu nguyện:
Lạy Thiên Chúa, là Cha chúng con, Chúa đã tạo dựng những con người cho họ sống hiệp thông với nhau. Xin Chúa làm cho chúng con hiểu rằng tất cả các em bé là một kho tàng nhân loại, và sự bạo tàn chống đối những kẻ khác là một ngõ đi đui mù không có tương lai hay lối thoát.. Chúng con cầu xin nhờ lời cầu khẩn của Đức Trinh Nữ Mẹ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con, đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen
VATICAN (Zenit,org) - "Kinh cầu Công Lý, Hoà Bình và tình Liên Đới" do Đức Gioan Phaolô II và các tín hữu tham dự buổi triều yết chung ngày Thứ Tư 8/9 cất lên trong Đại Thính Đường Phaolô VI.
* * *
Anh chị em thân mến, nhận lời mời của Đức Thánh Cha, chúng ta hãy dâng lời cầu lên Thiên Chúa. Chúng ta hãy cùng nhau thưa: Ôi lạy Chúa, Xin nghe lời chúng con!
1. Cho những em nhỏ thành Beslan, bị sự bạo tàn dã man làm dứt mạng sống đang khi các em chuẩn bị bắt đầu năm học, và cho cha mẹ, thân nhân và bạn bè các em, bị giết cách man rợ với các em: xin Chúa thương xót mở rộng cho họ cửa nhà Chúa, chúng ta hãy cầu nguyện.Đáp: Ôi lạy Chúa, xin nghe lời chúng con.
2: Cho những người bị thương tích, cho gia đình các nạn nhân, và cho tất cả mọi thành phần của cộng đồng Beslan, những người đang tan nát lòng vì khóc cái chết của những kẻ thân thương mình, sao cho được nâng đỡ bởi ánh sáng đức tin và được an ủi bởi tình liên đới của nhiều người trên thế giới, họ có khả năng tha thứ tất cả mọi kẻ đã gây sự dữ cho họ, chúng ta hãy cầu nguyện.
Đáp: Ôi lạy Chúa, xin nghe lời chúng con!
3. Cho tất cả các em nhỏ, những người trên rất nhiều nơi trên thế giới, chịu đau khổ và chết vì sự bạo tàn và lạm dụng của những người lớn: xin Chúa cho chúng cảm thấy sự an ủi của tình yêu Chúa và bẻ cong sự cứng lòng của những kẻ gây nên đau khổ cho các em, chúng ta hãy cầu xin.Đáp: Ôi lạy Chúa, xin nghe lời chúng con!
4. Cho nhiều người bị bắt cóc trong phần đất bị dày vò Iraq và, cách riêng, cho hai người nữ trẻ tình nguyện Ý, bị bắt cóc hôm qua tại Bagdad: xin cho họ được kính trọng đối xử và sớm được trả về sớm và an toàn tong vòng thương yêu của những người thân của họ, chúng ta hãy cầu nguyện.
Đáp: Ôi lạy Chúa, xin nghe lời chúng con !
5. Cho công lý và hòa bình trên thế giới: xin Chúa soi sáng tâm trí của tất cả mọi người đang ở dưới bùa mê chết chóc của bạo tàn, và mở lòng tất cả mọi người đến chỗ đối thoại và hòa giải, hầu xây dựng một tương lai hy vọng và hoà bình, chúng ta hãy cầu nguyệnĐáp: Ôi lạy Chúa, xin nghe lời chúng con.
Đức Giáo hoàng cầu nguyện:
Lạy Thiên Chúa, là Cha chúng con, Chúa đã tạo dựng những con người cho họ sống hiệp thông với nhau. Xin Chúa làm cho chúng con hiểu rằng tất cả các em bé là một kho tàng nhân loại, và sự bạo tàn chống đối những kẻ khác là một ngõ đi đui mù không có tương lai hay lối thoát.. Chúng con cầu xin nhờ lời cầu khẩn của Đức Trinh Nữ Mẹ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con, đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen