ROME (Zenit.org).- Việc rao giảng Tin Mừng luôn là môt ưu tiên hàng đầu đối với Đức Gioan Phaolô II và ngài không để những khó khăn thể lý ngăn cản những nổ lực của ngài. Trong những tuần vừa qua Đức Thánh Cha luôn luôn thẳng thắng nói về một sư hiện diện Kitô hữu trong xã hội
Trong một cuộc gặp mặt vào ngày 5/6 với giới trẻ tại Bern, Thụy Sĩ, Đức Giáo Hoàng đã mời họ đừng sợ gặp và nghe Chúa Giêsu. "Đừng bằng lòng trong việc tranh cãi, đừng chờ đợi những cơ hội không thể bao giờ tới, để làm việc thiện," Đức Gioan Phaolô II khuyến khích họ, "Bây giờ là thời gian hành động!"
Đức Giáo Hoàng nói thêm: "Hỡi các bạn trẻ, lúc bắt đầu ngàn năm thứ ba này, các con cũng được mời gọi công bố sứ điệp Tin Mừng với bằng chứng trong đời sống các con. Giáo hội cần những nghị lực của các con, cần lòng hăng say của các con, cần những lý tưởng trẻ trung các con hầu bảo đảm rằng Tin Mừng thấm nhiễm vào xã hội và linh hứng môt nền văn minh công bình đich thực và tình yêu không kỳ thị."
Trong bài giảng Thánh Lễ ngày hôm sau Đức thánh Cha đã công bố: " Đã đến giờ chuẩn bị những thế hệ trẻ tông đồ không biết sợ sệt công bố Tin Mừng. Điều thiết yếu cho mọi người đã được rửa tội là đi qua từ môt Đức tin theo thói quen tới một Đức tin trưởng thành được diễn tả bằng những lựa chọn cá nhân rõ ràng, xác tín và can đảm."
Đức Thánh Cha giải thích Đức tin này sẽ cho phép những môn đệ Chúa Kitô xây dựng một Giáo hội truyền giáo, " thoát khỏi những sự giả tạo vì biết chắc chắn về tinh yêu của Cha." Đức Gioan Phaolô II cũng nhắc những người hiện diện rằng nền tảng phẩm giá con người, và nguồn mạch" sự cao cả con người," đến từ hình ảnh Thiên Chúa được "chiếu xuống trong tất cả mọi người."
Rao giảng Tin Mừng
Một chủ đề trọng tâm trong những bài huấn Đức của Đức Giáo Hoàng trong các lần vừa qua tập trung vào những nguy hiểm của một xã hội trần tục luôn thù địch với các nguyên lý Kitô hữu. Điều này biểu thị môt sự thách đố song đôi: sự cần thiết bảo vệ Giáo hội và các tín hữu khỏi sự xói mòn Kitô giáo; và sự cần thiết thúc giục những Kitô hữu công bố kitô giáo và cải thiện xã hội.
Trong sứ điệp của Đức Gioan Phaolô II vào ngày 20/5 với những vị tham dự trong Hội Đồng Giám Mục Ý, Đức Giáo Hoàng cảnh cáo về "ảnh hưởng đang thâm nhập mà các phương tiện truyền thông gây ra ngày nay trên những não trạng và trong cách hành xử đến cá nhân và tập thể, bằng cách nêu lên một quan niệm sống mà vô phúc thay thường hướng tới chỗ xói mòn những giá trị đạo Đức, nhất là những giá trị liên quan tới gia đình."
Đồng thời Đức Giáo Hoàng nói rõ với các giám mục: "Dầu sao, các phương tiện cũng được xử dụng với những mục tiêu và hậu quả rất khác biệt, góp phần quan trọng cho việc củng cố những kiểu sống tích cực và cho việc loan báo Tin Mừng."
Đức Giáo Hoàng thường nhắc tới nhu cầu tân hiến pháp Liên Hiệp Châu Âu phải chứa đựng một qui chiếu về gia sản Kitô hữu trong lục địa. Trong một lá thơ đề ngày 6/5 vừa nhân dịp đại hội đại kết diễn ra tại Đức Quốc, Đức Gioan Phaolô II cũng đã tuyên bố: "dầu sao, Đức tin Kitô hữu cũng biểu thị hiện tại và tương lai châu Âu."
Đức Gioan Phaolô II công bố "Châu Âu cần sự dấn thân và lòng hăng say của các Kitô hữu, nhất là những Kitô hữu trẻ nhất, nếu nó muốn tiếp nhận Tin Mừng Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô". Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp lúc bắt đầu ngàn năm thứ ba này, các tín hữu phải đổi mới những cố gắng của mình "để đáp ứng với sự thách đố của việc tân phúc âm hóa.
Một chứng nhân chân lý
Đức Gioan Phaolô II đã giải thích chi tiết hơn về ý nghĩa sự tân phúc âm hóa, trong bài huấn từ của ngài ngày 28/5 với nhóm Giám Mục Hoa Kỳ đến Roma viếng mộ 2 Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ theo giáo luật cứ mỗi 5 năm một lần.
Đức Giáo Hoàng ghi nhận rằng mọi người Kitô hữu, có một "trách nhiệm đối với chân lý" đã được truyền xuống cho Truyền Thống Giáo hội, và sau đó phải được truyền lại cách trung thực. Việc công bố sứ điệp Tin Mừng trong xã hội hiện nay không phải dễ, và đòi hỏi một sự chạm trán trực tiếp với " thuyết hoài nghi và thuyết tương đối đang la tràn, gieo rắc sự nghi ngờ trên khả năng lý trí để nhận biếtchân lý, vì chỉ có chân lý mới thoả mãn sự tìm kiếm không ngừng ý nghĩa của con người."
Đức Giáo Hoàng cũng kêu gọi "một sự đổi mới thâm sâu vể cảm giác truyền giáo và tiên tri của toàn dân Chúa, và về sự dộng viên có ý thức đến những tài nguyên Giáo hội trong công trình rao giảng Tin Mừng."
Một phần Đức Gioan Phaolô II ghi nhận, viêc phúc âm hóa này phải được thực thi qua mạng lưới của những cơ chế giáo dục và bác ái do Giáo Hội mở mang tại Hoa Kỳ. Nhưng ngài cũng đề cao vai trò giáo dân. "Bây giờ hơn tất cả là thời giờ của tín hữu giáo dân, những người do ơn gọi riêng biệt của họ phải hình thành thế giới đời phù hợp với Tin Mừng, được kêu gọi truyền sang sứ vụ tiên tri của Giáo hội bằng cách phúc âm hóa những lãnh vực gia đình, sự sống xã hội, nghề nghiệp và văn hóa."
Bằng cách lập lại tông huấn của ngài "Christifideles Laici," Đức Thánh Cha giải thích cho các giám mục rằng sứ điệp Tin Mừng là sự đáp ứng duy nhấy hoàn toàn có giá trị cho các vấn đề và hy vọng mà sự sống đặt ra cho mọi người và xã hội."
Sự gặp gỡ với Chúa Giêsu
Trong một bài diễn văn ngày 4/6 với một nhóm khác của các giám mục Hoa Kỳ, Đức Giáo Hoàng giải thích một cách chi tiết hơn đến việc công bố Tin Mừng ngày nay có nghĩa là gì. Động lực nền tảng của sứ vụ tiên tri của Giáo hội là cho người ta khả năng "được biến đổi nhờ quyền năng Tin Mừng thâm nhiễm một cách có suy nghĩ, có những tiêu chuẩn phán đoán, và những qui luật cư xử của họ."
Muốn hoàn tất sự biến đổi này Đức Giáo Hoàng cố thuyết phục các giám mục rằng trung tâm việc rao giảng Tin Mừng của các ngài phải đặt nền tảng trên một sự gặp gỡ với Chúa Kitô. "Trên thực tế, chỉ khi hiểu biết, yêu mến và bắt chước Chúa Kitô mà với Người, chúng ta mới có thể biến hình lịch sử bằng cách đưa những giá trị Tin Mừng vào trong xã hội và văn hóa."
Trong một cuộc nói chuyên hôm thứ Năm, với một nhóm khác nữa của các giám mục Hoa Kỳ, Đức giáo Hoàng đề cập một phương diện khác về phúc âm hóa. "Ngày nay sự sáng tạo là đặc biệt cần trong việc hình thành tốt hơn những cơ chế giáo hội để chúng làm trọn sứ vụ tiên tri của mình".
Ngài xin các cơ chế đó đưa ra một chứng từ hợp nhất rõ ràng" cho chân lý cứu rỗi của Tin Mừng. Điều này có nghĩa là các cơ chế đó phải "luôn tái kiểm soát những ưu tiên của mình trong ánh sáng sứ vụ của mình và công hiến một chứng từ có tính thuyết phục, trong một xã hội đa nguyên, đối với huấn từ của Giáo hội."
Ngàn năm thứ ba.
Sự cần thiết phúc âm hóa là môt đề tài chủ yếu trong tông thư của Đức Giáo Hoàng "Novo Millennio Ineunte," đuợc công bố vào đầu năm 2001 lúc kết thúc Năm Thánh 2000. Đức Gioan Phaolô II giải thích rằng từ việc cử hành Năm Thánh "chúng ta phải đạt sự thúc đẩy mới trong sư sống Kitô hữu, biến nó thành sức mạnh linh hứng cuộc hành trình Đức tin chúng ta." Trong cuộc hành trình này chúng ta không phải tìm một chương trình mới lạ. " Chương trình đã có : đó là chương trình gặp được trong Tin Mừng và trong Truyền thống sống động, chương trình đó cũng giống như bao giờ " ( Số 29).
Ngài gọi các giáo hội địa phương đề ra những chương trình mục vụ "cho phép công bố về Chúa Kitô để với lấy dân chúng, nặn đúc những cộng động, và có một ảnh hưởng sâu xa và chính xác trong việc mang những giá trị Tin Mừng vào trong xã hội và văn hóa."
Trong phần kết thúc Đức Giáo Hoàng công bố: " Chúng ta hãy tiến bước trong hy vọng! Một ngàn năm mới đang mở ra trước Giáo hội như một đại dương bao la nơi chúng ta sẽ mạo hiểm ra đi, trông cậy vào sự giúp đỡ của Chúa Kitô." Đức Thánh Cha nhấn mạnh nhiệm vụ này là một trách nhiệm khẩn cấp cho mọi thành phần trong Giáo Hội.
Trong một cuộc gặp mặt vào ngày 5/6 với giới trẻ tại Bern, Thụy Sĩ, Đức Giáo Hoàng đã mời họ đừng sợ gặp và nghe Chúa Giêsu. "Đừng bằng lòng trong việc tranh cãi, đừng chờ đợi những cơ hội không thể bao giờ tới, để làm việc thiện," Đức Gioan Phaolô II khuyến khích họ, "Bây giờ là thời gian hành động!" Đức Giáo Hoàng nói thêm: "Hỡi các bạn trẻ, lúc bắt đầu ngàn năm thứ ba này, các con cũng được mời gọi công bố sứ điệp Tin Mừng với bằng chứng trong đời sống các con. Giáo hội cần những nghị lực của các con, cần lòng hăng say của các con, cần những lý tưởng trẻ trung các con hầu bảo đảm rằng Tin Mừng thấm nhiễm vào xã hội và linh hứng môt nền văn minh công bình đich thực và tình yêu không kỳ thị."
Trong bài giảng Thánh Lễ ngày hôm sau Đức thánh Cha đã công bố: " Đã đến giờ chuẩn bị những thế hệ trẻ tông đồ không biết sợ sệt công bố Tin Mừng. Điều thiết yếu cho mọi người đã được rửa tội là đi qua từ môt Đức tin theo thói quen tới một Đức tin trưởng thành được diễn tả bằng những lựa chọn cá nhân rõ ràng, xác tín và can đảm."
Đức Thánh Cha giải thích Đức tin này sẽ cho phép những môn đệ Chúa Kitô xây dựng một Giáo hội truyền giáo, " thoát khỏi những sự giả tạo vì biết chắc chắn về tinh yêu của Cha." Đức Gioan Phaolô II cũng nhắc những người hiện diện rằng nền tảng phẩm giá con người, và nguồn mạch" sự cao cả con người," đến từ hình ảnh Thiên Chúa được "chiếu xuống trong tất cả mọi người."
Rao giảng Tin Mừng
Một chủ đề trọng tâm trong những bài huấn Đức của Đức Giáo Hoàng trong các lần vừa qua tập trung vào những nguy hiểm của một xã hội trần tục luôn thù địch với các nguyên lý Kitô hữu. Điều này biểu thị môt sự thách đố song đôi: sự cần thiết bảo vệ Giáo hội và các tín hữu khỏi sự xói mòn Kitô giáo; và sự cần thiết thúc giục những Kitô hữu công bố kitô giáo và cải thiện xã hội.
Trong sứ điệp của Đức Gioan Phaolô II vào ngày 20/5 với những vị tham dự trong Hội Đồng Giám Mục Ý, Đức Giáo Hoàng cảnh cáo về "ảnh hưởng đang thâm nhập mà các phương tiện truyền thông gây ra ngày nay trên những não trạng và trong cách hành xử đến cá nhân và tập thể, bằng cách nêu lên một quan niệm sống mà vô phúc thay thường hướng tới chỗ xói mòn những giá trị đạo Đức, nhất là những giá trị liên quan tới gia đình."
Đồng thời Đức Giáo Hoàng nói rõ với các giám mục: "Dầu sao, các phương tiện cũng được xử dụng với những mục tiêu và hậu quả rất khác biệt, góp phần quan trọng cho việc củng cố những kiểu sống tích cực và cho việc loan báo Tin Mừng."
Đức Giáo Hoàng thường nhắc tới nhu cầu tân hiến pháp Liên Hiệp Châu Âu phải chứa đựng một qui chiếu về gia sản Kitô hữu trong lục địa. Trong một lá thơ đề ngày 6/5 vừa nhân dịp đại hội đại kết diễn ra tại Đức Quốc, Đức Gioan Phaolô II cũng đã tuyên bố: "dầu sao, Đức tin Kitô hữu cũng biểu thị hiện tại và tương lai châu Âu."
Đức Gioan Phaolô II công bố "Châu Âu cần sự dấn thân và lòng hăng say của các Kitô hữu, nhất là những Kitô hữu trẻ nhất, nếu nó muốn tiếp nhận Tin Mừng Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô". Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp lúc bắt đầu ngàn năm thứ ba này, các tín hữu phải đổi mới những cố gắng của mình "để đáp ứng với sự thách đố của việc tân phúc âm hóa.
Một chứng nhân chân lý
Đức Gioan Phaolô II đã giải thích chi tiết hơn về ý nghĩa sự tân phúc âm hóa, trong bài huấn từ của ngài ngày 28/5 với nhóm Giám Mục Hoa Kỳ đến Roma viếng mộ 2 Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ theo giáo luật cứ mỗi 5 năm một lần.
Đức Giáo Hoàng ghi nhận rằng mọi người Kitô hữu, có một "trách nhiệm đối với chân lý" đã được truyền xuống cho Truyền Thống Giáo hội, và sau đó phải được truyền lại cách trung thực. Việc công bố sứ điệp Tin Mừng trong xã hội hiện nay không phải dễ, và đòi hỏi một sự chạm trán trực tiếp với " thuyết hoài nghi và thuyết tương đối đang la tràn, gieo rắc sự nghi ngờ trên khả năng lý trí để nhận biếtchân lý, vì chỉ có chân lý mới thoả mãn sự tìm kiếm không ngừng ý nghĩa của con người."
Đức Giáo Hoàng cũng kêu gọi "một sự đổi mới thâm sâu vể cảm giác truyền giáo và tiên tri của toàn dân Chúa, và về sự dộng viên có ý thức đến những tài nguyên Giáo hội trong công trình rao giảng Tin Mừng."
Một phần Đức Gioan Phaolô II ghi nhận, viêc phúc âm hóa này phải được thực thi qua mạng lưới của những cơ chế giáo dục và bác ái do Giáo Hội mở mang tại Hoa Kỳ. Nhưng ngài cũng đề cao vai trò giáo dân. "Bây giờ hơn tất cả là thời giờ của tín hữu giáo dân, những người do ơn gọi riêng biệt của họ phải hình thành thế giới đời phù hợp với Tin Mừng, được kêu gọi truyền sang sứ vụ tiên tri của Giáo hội bằng cách phúc âm hóa những lãnh vực gia đình, sự sống xã hội, nghề nghiệp và văn hóa."
Bằng cách lập lại tông huấn của ngài "Christifideles Laici," Đức Thánh Cha giải thích cho các giám mục rằng sứ điệp Tin Mừng là sự đáp ứng duy nhấy hoàn toàn có giá trị cho các vấn đề và hy vọng mà sự sống đặt ra cho mọi người và xã hội."
Sự gặp gỡ với Chúa Giêsu
Trong một bài diễn văn ngày 4/6 với một nhóm khác của các giám mục Hoa Kỳ, Đức Giáo Hoàng giải thích một cách chi tiết hơn đến việc công bố Tin Mừng ngày nay có nghĩa là gì. Động lực nền tảng của sứ vụ tiên tri của Giáo hội là cho người ta khả năng "được biến đổi nhờ quyền năng Tin Mừng thâm nhiễm một cách có suy nghĩ, có những tiêu chuẩn phán đoán, và những qui luật cư xử của họ."
Muốn hoàn tất sự biến đổi này Đức Giáo Hoàng cố thuyết phục các giám mục rằng trung tâm việc rao giảng Tin Mừng của các ngài phải đặt nền tảng trên một sự gặp gỡ với Chúa Kitô. "Trên thực tế, chỉ khi hiểu biết, yêu mến và bắt chước Chúa Kitô mà với Người, chúng ta mới có thể biến hình lịch sử bằng cách đưa những giá trị Tin Mừng vào trong xã hội và văn hóa."
Trong một cuộc nói chuyên hôm thứ Năm, với một nhóm khác nữa của các giám mục Hoa Kỳ, Đức giáo Hoàng đề cập một phương diện khác về phúc âm hóa. "Ngày nay sự sáng tạo là đặc biệt cần trong việc hình thành tốt hơn những cơ chế giáo hội để chúng làm trọn sứ vụ tiên tri của mình".
Ngài xin các cơ chế đó đưa ra một chứng từ hợp nhất rõ ràng" cho chân lý cứu rỗi của Tin Mừng. Điều này có nghĩa là các cơ chế đó phải "luôn tái kiểm soát những ưu tiên của mình trong ánh sáng sứ vụ của mình và công hiến một chứng từ có tính thuyết phục, trong một xã hội đa nguyên, đối với huấn từ của Giáo hội."
Ngàn năm thứ ba.
Sự cần thiết phúc âm hóa là môt đề tài chủ yếu trong tông thư của Đức Giáo Hoàng "Novo Millennio Ineunte," đuợc công bố vào đầu năm 2001 lúc kết thúc Năm Thánh 2000. Đức Gioan Phaolô II giải thích rằng từ việc cử hành Năm Thánh "chúng ta phải đạt sự thúc đẩy mới trong sư sống Kitô hữu, biến nó thành sức mạnh linh hứng cuộc hành trình Đức tin chúng ta." Trong cuộc hành trình này chúng ta không phải tìm một chương trình mới lạ. " Chương trình đã có : đó là chương trình gặp được trong Tin Mừng và trong Truyền thống sống động, chương trình đó cũng giống như bao giờ " ( Số 29).
Ngài gọi các giáo hội địa phương đề ra những chương trình mục vụ "cho phép công bố về Chúa Kitô để với lấy dân chúng, nặn đúc những cộng động, và có một ảnh hưởng sâu xa và chính xác trong việc mang những giá trị Tin Mừng vào trong xã hội và văn hóa."
Trong phần kết thúc Đức Giáo Hoàng công bố: " Chúng ta hãy tiến bước trong hy vọng! Một ngàn năm mới đang mở ra trước Giáo hội như một đại dương bao la nơi chúng ta sẽ mạo hiểm ra đi, trông cậy vào sự giúp đỡ của Chúa Kitô." Đức Thánh Cha nhấn mạnh nhiệm vụ này là một trách nhiệm khẩn cấp cho mọi thành phần trong Giáo Hội.