Tiến trình phong chân phước cho Igino Giordani, người đồng sáng lập phong trào Focolare
Frascati Ý ngày 6/6/2004 (Zenit.org).- Tiến trình phong chân phước cho Igino Giordani, người đồng sáng lập phong trào Focolare với chị Chiara Lubich trên cấp bậc giáo phận đã gần hoàn tất. Tin này được công bố chính thức tại nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô của giáo phận Frascati.
Giordani (1894-1980) là một người chồng, một người cha, một thành viên trong phong trào đại kết, là văn sĩ, là phóng viên và là một chính trị gia. Hồ sơ phong thánh cho ông được ĐGM Pietro Garlato, Giám mục giáo phận Tivoli, giáo phận của ông Giordani và ĐGM Giuseppe Materresse của giáo phận Frascati, giáo phận mà đầy tớ Chúa Giordani qua đời, các ngài đã đề xướng từ tháng 12/2000.
Là con cả trong một gia đình có 6 người con, vào năm 1915 ngài được gọi tòng quân giữa lúc Thế chiến thứ I bùng nổ. Ngài bị thương và những vết thương này gây cho ngài những đau nhức trong suốt đời còn lại.
Sau khi tốt nghiệp văn bằng cao học văn chương, ngài dấn thân trong nghề giáo ở Roma. Ngài đã thành hôn với cô Mya Salvati và ông bà sinh hạ được ba trai và một gái tên là: Mario, Sergio, Brando và Bonizza.
Igino Giordani bắt đầu sự nghiệp chính trị từ năm 1920 và nắm chức vụ truyền thông cho đảng Dân Chủ.
Ngài cũng làm việc tại thư viện Vatican, làm việc chung với Alcide de Gasperi người vừa được thoát khỏi tù của Phát xít. Sau này Giordani trở thành giám đốc tờ Fides, một cơ quan ngôn luận của Thánh Bộ Đức Tin. Năm 1944, ông trở thành chủ tịch của tờ Quotidiano II, một tờ báo mới định kỳ của phong trào Cần Lao Công Gíao và cuối cùng là giám đốc của tờ Popolo II.
Ngày 2/6/1946, ông được bàu vào chức vụ phó chủ tịch và là một trong những người khai sáng ra nền Cộng hòa Ý Đại Lợi. Năm 1950 ông là thành viên của Ban Chấp Hành Âu Châu.
Là người cầm bút, ông đã viết trên 4,000 bài gồm đủ thể loại: tham khảo, nghiên cứu, tường thuật, thư từ và diễn thuyết.
Biến cố gặp gỡ chị Chiara Lubich, sáng lập viên của phong trào Focolare vào tháng 9/1948 đã thay đổi đời của ông.
Được cuốn hút vào những suy tư hiệp thông với Lời Chúa của chị Lubich làm ông nhận thức ra rằng mọi người đề có thể đạt tới sự thánh thiện. Ông quyết định gia nhập phong trào và ông là người có gia đình đầu tiên gia nhập phong trào mở màn cho cả một phong trào của các thành viên có gia đình gia nhập và ông đồng cộng tác với chị Lubich phát triển phong thành.
Ông Giordani qua đời ngày 18/4/1980. Ông được mai táng ở nghĩa trang Rocca, gần Rome.
Frascati Ý ngày 6/6/2004 (Zenit.org
Giordani (1894-1980) là một người chồng, một người cha, một thành viên trong phong trào đại kết, là văn sĩ, là phóng viên và là một chính trị gia. Hồ sơ phong thánh cho ông được ĐGM Pietro Garlato, Giám mục giáo phận Tivoli, giáo phận của ông Giordani và ĐGM Giuseppe Materresse của giáo phận Frascati, giáo phận mà đầy tớ Chúa Giordani qua đời, các ngài đã đề xướng từ tháng 12/2000.
Là con cả trong một gia đình có 6 người con, vào năm 1915 ngài được gọi tòng quân giữa lúc Thế chiến thứ I bùng nổ. Ngài bị thương và những vết thương này gây cho ngài những đau nhức trong suốt đời còn lại.
Sau khi tốt nghiệp văn bằng cao học văn chương, ngài dấn thân trong nghề giáo ở Roma. Ngài đã thành hôn với cô Mya Salvati và ông bà sinh hạ được ba trai và một gái tên là: Mario, Sergio, Brando và Bonizza.
Igino Giordani bắt đầu sự nghiệp chính trị từ năm 1920 và nắm chức vụ truyền thông cho đảng Dân Chủ.
Ngài cũng làm việc tại thư viện Vatican, làm việc chung với Alcide de Gasperi người vừa được thoát khỏi tù của Phát xít. Sau này Giordani trở thành giám đốc tờ Fides, một cơ quan ngôn luận của Thánh Bộ Đức Tin. Năm 1944, ông trở thành chủ tịch của tờ Quotidiano II, một tờ báo mới định kỳ của phong trào Cần Lao Công Gíao và cuối cùng là giám đốc của tờ Popolo II.
Ngày 2/6/1946, ông được bàu vào chức vụ phó chủ tịch và là một trong những người khai sáng ra nền Cộng hòa Ý Đại Lợi. Năm 1950 ông là thành viên của Ban Chấp Hành Âu Châu.
Là người cầm bút, ông đã viết trên 4,000 bài gồm đủ thể loại: tham khảo, nghiên cứu, tường thuật, thư từ và diễn thuyết.
Biến cố gặp gỡ chị Chiara Lubich, sáng lập viên của phong trào Focolare vào tháng 9/1948 đã thay đổi đời của ông.
Được cuốn hút vào những suy tư hiệp thông với Lời Chúa của chị Lubich làm ông nhận thức ra rằng mọi người đề có thể đạt tới sự thánh thiện. Ông quyết định gia nhập phong trào và ông là người có gia đình đầu tiên gia nhập phong trào mở màn cho cả một phong trào của các thành viên có gia đình gia nhập và ông đồng cộng tác với chị Lubich phát triển phong thành.
Ông Giordani qua đời ngày 18/4/1980. Ông được mai táng ở nghĩa trang Rocca, gần Rome.