
Anna Kurian, trong mục Vatican Insight của I.Media, ngày 24 tháng 8, 2026, nhận định rằng: Với tư cách là người đứng đầu nhà nước và người đứng đầu Giáo Hội Công Giáo, Đức Leo XIV nắm giữ một trong những vị trí quyền lực độc nhất vô nhị trên thế giới. Là một vị giáo hoàng hiện đại, có tầm ảnh hưởng rộng lớn, ngài chuyển từ cầu nguyện sang giải quyết các vấn đề cấp bách, từ sự tĩnh lặng thân thương đến sự nhiệt thành của đám đông, trung thành với một nền linh đạo coi mọi hoạt động là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Dưới đây là cái nhìn thoáng qua về một ngày điển hình trong cuộc đời của một vị vua không giống bất cứ ai khác.
Ở Rome, khi người đứng đầu Giáo Hội Công Giáo thức dậy, trời vẫn còn rất sớm, những chuyến tàu điện ngầm đầu tiên bắt đầu hoạt động và các quán cà phê chuẩn bị mở cửa. Đức Leo XIV khá kín đáo về thói quen của mình, nhưng theo mọi người kể lại, Robert Prevost nổi tiếng là người dậy sớm một cách dũng cảm. Người bạn lâu năm người Peru của ngài, César Piscoya, mô tả kỷ luật rất nghiêm khắc (xem trang 50) đã khiến vị tu sĩ dòng Augustinô phải ra khỏi giường lúc 4 giờ sáng để cầu nguyện trong nhà nguyện suốt một thời gian dài. “Ngài vẫn thức dậy trước 6 giờ sáng,” anh trai của Đức Giáo Hoàng, John Prevost, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ National Catholic Reporter. Ngày của Đức Giáo Hoàng bắt đầu bằng thời gian dành riêng cho Chúa. Là một linh mục và tu sĩ, ngài bị ràng buộc bởi Giờ kinh Phụng vụ do các tu sĩ đọc, điều này thiết lập nhịp điệu cho ngày của ngài. “Hãy siêng năng cầu nguyện vào những giờ và thời điểm đã định,” Luật Thánh Augustinô yêu cầu. Quy tắc cổ xưa này, được Dòng tu mà Đức Giáo Hoàng Leo từng làm bề trên tổng quản trong mười hai năm (2001-2013) tuân thủ, quy định việc đọc tất cả các kinh nguyện.
Một buổi sáng bận rộn
Bắt đầu ngày mới với Thánh lễ. Trong căn hộ riêng của mình, Đức Giáo Hoàng có một nhà nguyện nơi ngài cử hành Thánh lễ. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã biến Thánh lễ buổi sáng này thành cơ hội để gặp gỡ vô số khách mời đến tham dự Thánh lễ ngài cử hành và cùng dùng bữa sáng. Đức Giáo Hoàng Phanxicô, người thường xuyên cử hành Thánh lễ mỗi ngày trong nhà nguyện của dinh thự Santa Marta, đã để lại ấn tượng sâu sắc với những bài giảng đầy sức mạnh của ngài, được phát sóng công khai trong nhiều năm, đặc biệt là trong đại dịch COVID-19. Ngài cũng mở cửa đón khách, và họ có thể chào hỏi ngài khi ra về. Ít nhất là hiện tại, vị Giáo hoàng người Mỹ chưa biến điều này thành một phần thường xuyên trong lịch trình của mình. “Ngài không nhất thiết phải cử hành Thánh lễ trong nhà nguyện riêng; ngài cũng tham gia các cộng đồng khác trong Vatican,” một quan chức từ Tòa Thánh cho biết, cho thấy lịch trình của Đức Giáo Hoàng Leo XIV rất linh hoạt và ngài thường di chuyển đến nhiều nơi.
Một buổi sáng dài. Sau Thánh lễ, buổi sáng của Đức Giáo Hoàng dành cho các buổi tiếp kiến chính thức, danh sách được Tòa Thánh công bố hàng ngày vào buổi trưa—trừ thứ Ba, ngày nghỉ của Đức Giáo Hoàng. Các sứ thần Tòa Thánh, nguyên thủ quốc gia, ân nhân, giám mục, tổ chức từ thiện, người đứng đầu các bộ, cộng đồng tôn giáo, đại sứ… Đức Giáo Hoàng đi từ cuộc hẹn này đến cuộc hẹn khác, thường lên đến mười cuộc. Các cuộc gặp gỡ được tổ chức kín, nhưng người đứng đầu nhà nước Vatican cũng có những bài phát biểu trước các phái đoàn quan trọng, trung bình khoảng mười bài mỗi tuần. Vị Giáo hoàng thứ 267 tiếp đón khách tại văn phòng của ngài ở tầng ba của Cung điện Tông đồ đối với các phái đoàn nhỏ, và tại nhiều hội trường khác nhau của Vatican đối với các nhóm lớn hơn (Hội trường Clementine, Hội trường Hoàng gia, hoặc Hội trường Ban Phước).
Một nghi lễ thường niên vào các ngày thứ Tư và Chúa nhật. Lịch trình của Đức Giáo Hoàng cũng bao gồm một số sự kiện cố định hầu như không thay đổi trong gần một thế kỷ. Vào sáng thứ Tư, Đức Giáo Hoàng Leo XIV chủ trì buổi tiếp kiến chung, trong đó ngài giảng giáo lý cho hàng ngàn tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô hoặc tại Hội trường Phao-lô VI, tùy thuộc vào thời tiết. Sau buổi gặp gỡ kéo dài gần hai giờ này, ngài chào hỏi những người đã có được tấm vé quý giá cho buổi tiếp kiến baccaamano (hôn tay), trao đổi ngắn gọn vài lời với mỗi người, chụp ảnh tự sướng (hiếm khi), và nhận quà từ khắp nơi trên thế giới. Vào các Chúa nhật, giữa trưa, Đức Giáo Hoàng đọc kinh Truyền Tin từ cửa sổ Cung điện Tông đồ nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô. Bài giáo lý của ngài trong dịp này được kèm theo nhiều lời kêu gọi về các cuộc khủng hoảng toàn cầu đang ảnh hưởng đến thế giới (xung đột, thiên tai…).
Tại bàn ăn của Đức Giáo Hoàng. Vẫn giữ tinh thần của một tu sĩ dòng Augustinô, Đức Leo XIV thích cuộc sống cộng đồng. Trên thực tế, ngài thường xuyên dùng bữa trưa cùng các anh em dòng Augustinô – những người thuộc “phòng thánh giáo hoàng” chịu trách nhiệm chuẩn bị các vật dụng thánh cho các nghi lễ của giáo hoàng – tại phòng ăn của một cộng đồng nhỏ gồm ba tu sĩ nằm gần Nhà nguyện Sistine. Những buổi gặp gỡ này diễn ra hàng ngày vào đầu triều đại giáo hoàng của ngài, nhưng theo thời gian, chúng trở nên ít thường xuyên hơn, vì đôi khi Đức Giáo Hoàng không thể tham dự do khối lượng công việc quá lớn, theo lời kể của Cha Alejandro Moral Antón, người kế nhiệm Robert Prevost làm bề trên tổng quyền của dòng Augustinô từ năm 2013 đến năm 2025. Đức Giáo Hoàng Leo XIV cũng thỉnh thoảng tận dụng giờ ăn trưa để rời khỏi Vatican: chẳng hạn, ngài đã tự mời mình ăn trưa với các giám mục Peru đang đến thăm trong chuyến thăm ad limina, hoặc đến trụ sở của dòng Augustinô. trong một vài dịp khác nhau.
Một buổi chiều yên tĩnh hơn (nhưng vẫn bận rộn)
Nửa sau ngày của Đức Giáo Hoàng Leo. Ngày của Đức Giáo Hoàng tiếp tục, chủ yếu trong văn phòng của ngài, với các tập hồ sơ và những vị khách được chọn lọc. Những chồng báo cáo cần xem xét, email cần đọc, những chồng thư cần ký, fogli cần phê duyệt (đó là tên gọi của các bản ghi nhớ do các quan chức bộ soạn thảo về tất cả các vấn đề cần quyết định của Giáo hoàng)… Danh sách rất dài. Buổi chiều cũng là thời gian Đức Giáo Hoàng Leo có thể gọi điện cho gia đình mình ở bên kia Đại Tây Dương. Anh trai của ngài, John, nói rằng ngài nói chuyện với ông mỗi ngày. Khi ngày sắp kết thúc, Đức Giáo Hoàng cũng tiếp khách trong một bối cảnh thân mật hơn. Nhà văn người Đức Andreas Englisch kể lại việc dành một giờ riêng tư với người kế vị Thánh Phêrô trong một bầu không khí “thoải mái” vào cuối buổi chiều, từ 5:23 chiều đến 6:31 chiều — khi ngài báo cáo với độ chính xác như đồng hồ.
Một bữa tối nhanh chóng. Đức Giáo Hoàng dùng bữa tối với thư ký người Peru của mình, Cha Edgard Rimaycuna. Theo lời anh trai John của người đứng đầu quốc gia nhỏ bé Vatican, Đức Leo XIV không cần đầu bếp: “Họ tự chuẩn bị bữa ăn của mình […]. Điều đó phụ thuộc vào lịch trình: nếu không có thời gian nấu nướng vì về nhà muộn, ngài có thể ăn một chiếc bánh mì phết bơ đậu phộng hoặc một bát ngũ cốc.”
Buổi tối, họ làm việc và chơi game trực tuyến. Mọi người đều đồng ý: Đức Leo XIV làm việc muộn. Một số quan chức nhận được tin nhắn của ngài vào tận khuya. “Đôi khi bạn nhận được thông báo WhatsApp lúc 11:30 đêm,” một quan chức từng trao đổi với Đức Giáo Hoàng cho biết. “Ngài mệt mỏi hơn trước – bạn có thể thấy điều đó trên khuôn mặt ngài. Ngài chỉ đang cố gắng giữ bình tĩnh và đi ngủ vào một giờ hợp lý,” anh trai John kể lại. Còn về những khoảnh khắc nghỉ ngơi ngắn ngủi của Đức Giáo Hoàng, ngài “vẫn xem rất nhiều bóng đá” và chơi các trò chơi chữ trực tuyến, người anh em thứ hai của nhà Prevost cho biết. Khi không ngủ được, vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử am hiểu kỹ thuật thường chơi Words with Friends, và thậm chí còn được bắt gặp đang học tiếng Đức trên Duolingo lúc 3 giờ sáng. Một vị giáo hoàng, nhưng cũng là một người bình thường.