GIÁO HỌ KỶ LỊCH – GIÁO XỨ TRẠI LÊ (GP. VINH) MỪNG LỄ QUAN THẦY ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Tháng 10 lại về, là tháng của những cơn mưa tình yêu,tháng mà Giáo Hội mời gọi con cái suy tôn chuỗi Mân Côi mừng kính Mẹ. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Mân Côi. Vào lúc 20h00 tối ngày 7 tháng 10 năm 2014, Giáo họ Kỷ Lịch – Giáo xứ Trại Lê đã tổ chức trọng thể lễ mừng kính Mẹ Mân Côi quan thầy của giáo họ. Hiện diện trong Thánh lễ có cha tiền nhiệm Phaolô Nguyễn Đăng Cao chủ sự Thánh lễ, đồng tế với ngài có cha quản xứ Giuse Trần Đức Ngợi cùng sự tham dự đông đảo của bà con giáo xứ Trại Lê.

Đã thành một truyền thống tốt đẹp hàng năm, ngày lễ quan thầy là niềm vui chung cho toàn thể giáo xứ cách riêng là cho giáo họ.Trước ngày mừng kính lễ Quan thầy, cha quản xứ đã cho vận động bà con giáo dân trong giáo họ san lấp hố ao ở trước mặt tiền nhà thờ để tạo mặt bằng lấy không gian thoáng hơn cho ngôi thánh đường. Tuy thời tiết trong những ngày này đổ những cơn mưa lớn gây khó khăn cho công trình san lấp, nhưng bà con trong giáo họ đã cố gắng, tích cực cộng tác với cha quản xứ, hy sinh phần mình đóng góp vật chất cũng như tinh thần cho công trình sớm được hoàn thiện. Gần đến ngày mừng lễ Quan thầy, giáo họ đã tổ chức trang trí, quét dọn, vệ sinh tổng thể trong và ngoài khuôn viên ngôi Thánh đường. Đặc biệt hơn hết, cha quản xứ đã giành thời gian cho bà con trong giáo họ tĩnh tâm, xưng tội chuẩn bị cho ngôi đền thờ tâm hồn được sạch hơn để xứng đáng là nhà tạm Chúa ngự. Năm nay thời tiết không được mấy thuận lợi vì nằm trong những tháng ngày giao mùa nên cơn mưa đổ xuống thường xuyên, tưởng chừng Thánh lễ Quan thầy của giáo họ sẽ diễn ra trong mưa lụt, thế nhưng “Hồng ân Chúa như mưa như mưa” chắc có lẽ tất cả là hồng ân Thiên Chúa ban. Đến lúc Thánh lễ sắp diễn ra thì thời tiết vô cùng thuận lợi, trời đã ngừng đổ mưa nên bà con giáo dân trong giáo xứ đã tề tựu về ngôi Thánh đường giáo họ rất đông. Thánh lễ diễn ra dưới bầu không khí mát mẻ, sốt sắng và nghiêm trang.

Trong bài giảng lễ tối hôm nay, với giọng điệu truyền cảm cha Phaolô đã giúp cho cộng đoàn hiểu rõ hơn về vai trò, lợi ích từ Tràng chuỗi Mân Côi.Cha Phaolô mời gọi mọi người hãy siêng năng lần chuỗi Mân Côi vì đó là vũ khí hữu hiệu nhất mà Mẹ đã trao ban cho nhân loại để thông phần vào ơn cứu độ của Thiên Chúa, hơn nữa hãy cầu nguyện liên lỉ với Mẹ mỗi ngày bằng lời kinh Mân Côi cầu cho các linh hồn đang còn ở luyện ngục cũng được cứu độ qua lời cầu bầu của Đức Mẹ trước ngai tòa Chúa.Kết thúc bài giảng cha Phaolô mong muốn rằng mọi người ý thức hơn về chuỗi Mân Côi để năng chạy đến với Mẹ qua lời thưa “Xin Vâng”, biết học gương bắt chước các nhân đức của Mẹ, khiêm nhường trong đời sống gia đình và cộng đoàn để xây dựng tình huynh đệ trong giáo xứ ngày càng thăng tiến, đem niềm vui đến cho tất cả mọi người.

Kết thúc Thánh lễ, cha quản xứ Giuse đại diện cho toàn thể bà con trong giáo xứ, cách riêng là giáo họ Kỷ Lịch cảm ơn cha Phaolô, tuy tuổi cao sức khỏe của ngài không được tốt nhưng đã bớt chút thời gian về hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho bà con giáo xứ, giáo họ. Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Mân Côi ban cho cha được sức khỏe, sự bình an,tràn đầy ơn Chúa Thánh Linh để ngài tiếp tục thực thi sứ vụ Chúa trao ban.