Điều gì hiệp nhất thì mạnh hơn và có ý nghĩa hơn là sự gì chia rẽ
VATICAN (ZENIT,org).- Ngày đại kết tại Berlin-một “Kirchentag” hiệp nhất- đã khai mạc hôm 28/5 với sứ điệp của Đức Gioan Phaolô II.
Ðức Giáo Hoàng đã viết đại ý ‘Kitchentag” được kêu gọi trở thành một dấu chỉ lớn hiệp nhất vì lẽ điều gì hiệp nhất thì mạnh hơn và có ý nghĩa hơn điều gì chia rẽ “Ngày” này đã khai mạc chiều thứ tư 28/5 và sẽ kết thúc vào ngày Chúa Nhật 1/6. Những người Công Giáo và Tin Lành đã muốn tổ chức cuộc gặp mặt này tại Berlin với chủ đề: “Hãy nên một sự chúc lành”, và mở ra với phương Đông bằng cách chọn tiếng Ba Lan như ngôn ngữ chính thức thứ tư.
Lễ khai mạc đã diễn ra trước cửa Brandebourg, với sự hiện diện của Tổng Thống Ðức Johannes Rau,Thủ Tướng Ðức Gerhard Schrôder và của khâm sứ Tòa Thánh Giovanni Lajolo người đã đọc sứ điệp của Đức Gioan Phaolô II, liền sau bài diễn văn của Tổng Thống Cộng Hòa liên bang Ðức.
Ðức Giáo Hoàng khuyến khích “sứ vụ chung” của những kitô hữu trong một thế giới bị đánh dấu bởi thuyết đạo đức tương đối và bởi sự tục hóa đã chất vấn cho những nền tảng đức tin kitô hữu.
Đồng thời Ðức Giáo Hoàng vui mừng về tất cả những gì đạt được trong lãnh vực hiểu biết nhau, cầu nguyện, đối thoại thần học, dấn thân cho việc tân phúc âm hóa, và phục vụ những người bị tước đoạt nhất.
Những chủ đề khác của cuộc gặp mặt là: chứng tỏ đức tin và sống đối thoại, tìm kiếm sự hiệp nhất và gặp nhau trong sự khác biệt, định hình thế giới, trách nhiệm về những hành vi của mình.
Trong số 200.000 người tham dự, một nữa là giới trẻ. Họ có 3.000 dịp gặp gỡ, với khoảng 5.000 khách được mời gồm có các hồng y, giám mục, các chức sắc tin lành, và những đại diện xã hội dân sự- từ 90 xứ thuộc bốn lục địa, có những nhân vật nổi bật như Ðức Dalai Latma, Alfred Grosser, Rogoberta Menchu, Alfrdo Esquivel, Chiara Lubich, Andrea Riccardi, Martin Walser, Wolf Biermann…
VATICAN (ZENIT,org).- Ngày đại kết tại Berlin-một “Kirchentag” hiệp nhất- đã khai mạc hôm 28/5 với sứ điệp của Đức Gioan Phaolô II.
Ðức Giáo Hoàng đã viết đại ý ‘Kitchentag” được kêu gọi trở thành một dấu chỉ lớn hiệp nhất vì lẽ điều gì hiệp nhất thì mạnh hơn và có ý nghĩa hơn điều gì chia rẽ “Ngày” này đã khai mạc chiều thứ tư 28/5 và sẽ kết thúc vào ngày Chúa Nhật 1/6. Những người Công Giáo và Tin Lành đã muốn tổ chức cuộc gặp mặt này tại Berlin với chủ đề: “Hãy nên một sự chúc lành”, và mở ra với phương Đông bằng cách chọn tiếng Ba Lan như ngôn ngữ chính thức thứ tư. Lễ khai mạc đã diễn ra trước cửa Brandebourg, với sự hiện diện của Tổng Thống Ðức Johannes Rau,Thủ Tướng Ðức Gerhard Schrôder và của khâm sứ Tòa Thánh Giovanni Lajolo người đã đọc sứ điệp của Đức Gioan Phaolô II, liền sau bài diễn văn của Tổng Thống Cộng Hòa liên bang Ðức.
Ðức Giáo Hoàng khuyến khích “sứ vụ chung” của những kitô hữu trong một thế giới bị đánh dấu bởi thuyết đạo đức tương đối và bởi sự tục hóa đã chất vấn cho những nền tảng đức tin kitô hữu.
Đồng thời Ðức Giáo Hoàng vui mừng về tất cả những gì đạt được trong lãnh vực hiểu biết nhau, cầu nguyện, đối thoại thần học, dấn thân cho việc tân phúc âm hóa, và phục vụ những người bị tước đoạt nhất. Những chủ đề khác của cuộc gặp mặt là: chứng tỏ đức tin và sống đối thoại, tìm kiếm sự hiệp nhất và gặp nhau trong sự khác biệt, định hình thế giới, trách nhiệm về những hành vi của mình.
Trong số 200.000 người tham dự, một nữa là giới trẻ. Họ có 3.000 dịp gặp gỡ, với khoảng 5.000 khách được mời gồm có các hồng y, giám mục, các chức sắc tin lành, và những đại diện xã hội dân sự- từ 90 xứ thuộc bốn lục địa, có những nhân vật nổi bật như Ðức Dalai Latma, Alfred Grosser, Rogoberta Menchu, Alfrdo Esquivel, Chiara Lubich, Andrea Riccardi, Martin Walser, Wolf Biermann…