TAIYUAN, Trung Quốc (UCAN) – Giáng Sinh thường là dịp tốt cho Giáo hội Công Giáo ở Hoa lục loan báo Tin Mừng, và Giáng Sinh 2008 cũng không là ngoại lệ.
Điển hình như tại Taiyuan, thủ phủ của tỉnh Shanxi, 10 ngàn người không Công Giáo đã lũ lượt đổ về nhà thờ chính tòa Vô Nhiễm để hòa vào bầu không khí lễ hội và nhận những tài liệu miễn phí về Giáo Hội Công Giáo.
Cha Anthony Pan Lizhong, linh mục phụ tá của giáo xứ nói với UCA News rằng năm nay, các chức việc của nhà thờ chính tòa đã chuẩn bị 10 cuốn sách nhỏ khác nhau nói về đức tin Công Giáo và đã in ra tổng cộng 300,000 bản. Những tài liệu này nói về nguồn gốc của Giáng Sinh và tại sao người ta cử hành lễ này.
Nhiều giáo dân, nữ tu và chủng sinh từ Đại chủng viện Montecorvino gần đó đã phân phát những tài liệu này, đồng thời cũng cắt nghĩa đức tin cho khách từ trưa ngày 24 tháng 12 đến lễ Rạng Đông.
Các thiện nguyện viên cũng đã giúp phân phát 10 ngàn sách báo Công Giáo cũng như những tập sách miêu tả về những chủ đề Giáng Sinh. Một nhóm các bạn trẻ tình nguyện Công Giáo bảo đảm cho các khách tham quan nhà thờ chính tòa trong tình trạng trật tự để các tín hữu có thể cầu nguyện và tham dự Thánh Lễ mà không bị làm phiền.
Một chủng sinh chia sẻ với UCA News rằng một vài vị khách nói với thầy rằng họ biết Giáng Sinh là ngày sinh nhật của Chúa Giêsu nhưng mặt khác họ lại biết rất ít về Giáo Hội.
Li Min, một tình nguyện viên thú nhận rằng việc trở thành một thiện nguyện viên cũng không dễ chút nào bởi Giáng Sinh thường là thời điểm lạnh nhất trong năm. Tuy nhiên, cô nói cô cảm thấy hạnh phúc khi thấy “có nhiều người không Công Giáo đến với nhà thờ để tìm hiểu về Chúa Giêsu và Giáo Hội”
Đức Giám Mục Silvester Li Jiantang của Taiyuan, 83 tuổi đã chủ sự Thánh Lễ canh thức Giáng Sinh nửa đêm. Sau đó, các tín hữu và khách không Công Giáo tham dự các trò chơi và thưởng thức những buổi văn nghệ khác nhau tại sân của nhà thờ chính tòa đến tận 5 giờ sáng mặc dù ngày lễ Giáng Sinh không phải là ngày nghỉ ở Trung Quốc.
Ở Tỉnh Sichuan tây nam Trung Quốc, nhà thờ chính tòa của giáo phận Nanchong đã tổ chức hai đêm lễ hội vào ngày 23 và 24 tháng 12 trong đó có rất nhiều người không Công Giáo tham dự.
Theo một nguồn tin cho biết, vào ngày 23 tháng 12 nhiều người đã cảm động đến rơi lệ khi xem tiết mục nhạc kịch “Linh hồn của Tình yêu” miêu tả về cuộc đời của Đức Kitô.
Trong buổi văn nghệ ngày 24 tháng 12 đã chứng kiến nhiều thành viên của nhóm Vương quốc Ước mơ, một nhóm tán gẫu qua mạng hát thánh ca và thánh vịnh bằng tiếng Hoa các bài như Silent Night và Ave Maria với một cử tọa gồm khoảng 1000 người ngoài Công Giáo.
500 thành viên của nhóm Vương Quốc Ước Mơ, những người thường chỉ chat qua mạng internet nhưng đã có cơ hội gặp mặt nhau và hầu hết họ là những công nhân trẻ không có đạo.
Nữ tu Wang Yan của giáo phận Nanchong, đạo diễn của buổi văn nghệ nói rằng sơ quen biết với anh Tang Chunhui, một trong những thành viên lãnh đạo của nhóm và đã mời nhóm tham gia vào buổi văn nghệ.
Anh Tang, người chỉ đạo buổi biểu diễn của nhóm nói rằng việc tham gia buổi văn nghệ giúp cho các thành viên hiểu hơn về Giáo Hội Công Giáo. Điều này cũng cho họ thấy rằng họ có thể “đóng góp cho xã hội và giúp họ thêm tự tin hơn”
Sơ Wang cũng đồng ý như vậy khi nói với UCA News rằng cả hai đêm văn nghệ đã giúp nhiều người hiểu về Đức Kitô và đức tin Công Giáo hơn.
Vào dịp Giáng Sinh ở Fengxiang thuộc Tỉnh Shaanxi, phía tây của Shanxi, những người hiếu kỳ đã tập trung ngoài đường để theo dõi trong khi những người lái xe lái chậm lại khi Đức giám mục Luke Li Jingfeng cung nghinh Chúa Hài Đồng trong đoàn rước hướng về nhà thờ chính tòa lúc 7 giờ tối.
Ẵm Chúa Hài Nhi trên tay, vị chủ tế đi cuối đoàn rước dài gần 1 cây số gồm có một ban nhạc, người dân với những lá cờ đầy màu sắc, những vũ công truyền thống, các linh mục, nữ tu và giáo dân. Tiếng trống và pháo dòn dã giúp tạo nên một bầu không khí lễ hội thật sự.
Phía sau nhà thờ chính tòa, một bữa tiệc được tổ chức lúc 9 giờ tối hấp dẫn cả những vị khách không Công Giáo. Nhân dịp này, các linh mục đã chia sẻ về cuộc đời Chúa Giêsu và ý nghĩa của cuộc đời Ngài. Các giáo dân và chủng sinh cũng phân phát những cuốn sách về đạo cho người tham dự và giải thích cho họ về đức tin Công Giáo.
11 giờ đêm, khi đám đông đã giải tán, các tín hữu tiến vào nhà thờ chính tòa để chuẩn bị dâng Thánh Lễ Nửa Đêm.
Trong bài giảng lễ, Đức Cha Li 86 tuổi đã phản tỉnh về công việc truyền giảng Tin Mừng của giáo phận trong suốt những ngày lễ của Giáo Hội, ngài nói “chúng ta có nhiều nhà thờ rộng rãi, những câu chuyện Kinh Thánh hay và những tập sách dễ thương,” nhưng thêm vào đó Giáo Hội không chỉ sử dụng những phương tiện này để loan báo Tin Mừng. Ngài hối thúc các tín hữu tiếp tục nỗ lực truyền giáo hơn nữa.
(Nguồn: theo UCA News)
Điển hình như tại Taiyuan, thủ phủ của tỉnh Shanxi, 10 ngàn người không Công Giáo đã lũ lượt đổ về nhà thờ chính tòa Vô Nhiễm để hòa vào bầu không khí lễ hội và nhận những tài liệu miễn phí về Giáo Hội Công Giáo.
Cha Anthony Pan Lizhong, linh mục phụ tá của giáo xứ nói với UCA News rằng năm nay, các chức việc của nhà thờ chính tòa đã chuẩn bị 10 cuốn sách nhỏ khác nhau nói về đức tin Công Giáo và đã in ra tổng cộng 300,000 bản. Những tài liệu này nói về nguồn gốc của Giáng Sinh và tại sao người ta cử hành lễ này.
Nhiều giáo dân, nữ tu và chủng sinh từ Đại chủng viện Montecorvino gần đó đã phân phát những tài liệu này, đồng thời cũng cắt nghĩa đức tin cho khách từ trưa ngày 24 tháng 12 đến lễ Rạng Đông.
Các thiện nguyện viên cũng đã giúp phân phát 10 ngàn sách báo Công Giáo cũng như những tập sách miêu tả về những chủ đề Giáng Sinh. Một nhóm các bạn trẻ tình nguyện Công Giáo bảo đảm cho các khách tham quan nhà thờ chính tòa trong tình trạng trật tự để các tín hữu có thể cầu nguyện và tham dự Thánh Lễ mà không bị làm phiền.
Một chủng sinh chia sẻ với UCA News rằng một vài vị khách nói với thầy rằng họ biết Giáng Sinh là ngày sinh nhật của Chúa Giêsu nhưng mặt khác họ lại biết rất ít về Giáo Hội.
Li Min, một tình nguyện viên thú nhận rằng việc trở thành một thiện nguyện viên cũng không dễ chút nào bởi Giáng Sinh thường là thời điểm lạnh nhất trong năm. Tuy nhiên, cô nói cô cảm thấy hạnh phúc khi thấy “có nhiều người không Công Giáo đến với nhà thờ để tìm hiểu về Chúa Giêsu và Giáo Hội”
Đức Giám Mục Silvester Li Jiantang của Taiyuan, 83 tuổi đã chủ sự Thánh Lễ canh thức Giáng Sinh nửa đêm. Sau đó, các tín hữu và khách không Công Giáo tham dự các trò chơi và thưởng thức những buổi văn nghệ khác nhau tại sân của nhà thờ chính tòa đến tận 5 giờ sáng mặc dù ngày lễ Giáng Sinh không phải là ngày nghỉ ở Trung Quốc.
Ở Tỉnh Sichuan tây nam Trung Quốc, nhà thờ chính tòa của giáo phận Nanchong đã tổ chức hai đêm lễ hội vào ngày 23 và 24 tháng 12 trong đó có rất nhiều người không Công Giáo tham dự.
Theo một nguồn tin cho biết, vào ngày 23 tháng 12 nhiều người đã cảm động đến rơi lệ khi xem tiết mục nhạc kịch “Linh hồn của Tình yêu” miêu tả về cuộc đời của Đức Kitô.
Trong buổi văn nghệ ngày 24 tháng 12 đã chứng kiến nhiều thành viên của nhóm Vương quốc Ước mơ, một nhóm tán gẫu qua mạng hát thánh ca và thánh vịnh bằng tiếng Hoa các bài như Silent Night và Ave Maria với một cử tọa gồm khoảng 1000 người ngoài Công Giáo.
500 thành viên của nhóm Vương Quốc Ước Mơ, những người thường chỉ chat qua mạng internet nhưng đã có cơ hội gặp mặt nhau và hầu hết họ là những công nhân trẻ không có đạo.
Nữ tu Wang Yan của giáo phận Nanchong, đạo diễn của buổi văn nghệ nói rằng sơ quen biết với anh Tang Chunhui, một trong những thành viên lãnh đạo của nhóm và đã mời nhóm tham gia vào buổi văn nghệ.
Anh Tang, người chỉ đạo buổi biểu diễn của nhóm nói rằng việc tham gia buổi văn nghệ giúp cho các thành viên hiểu hơn về Giáo Hội Công Giáo. Điều này cũng cho họ thấy rằng họ có thể “đóng góp cho xã hội và giúp họ thêm tự tin hơn”
Sơ Wang cũng đồng ý như vậy khi nói với UCA News rằng cả hai đêm văn nghệ đã giúp nhiều người hiểu về Đức Kitô và đức tin Công Giáo hơn.
Vào dịp Giáng Sinh ở Fengxiang thuộc Tỉnh Shaanxi, phía tây của Shanxi, những người hiếu kỳ đã tập trung ngoài đường để theo dõi trong khi những người lái xe lái chậm lại khi Đức giám mục Luke Li Jingfeng cung nghinh Chúa Hài Đồng trong đoàn rước hướng về nhà thờ chính tòa lúc 7 giờ tối.
Ẵm Chúa Hài Nhi trên tay, vị chủ tế đi cuối đoàn rước dài gần 1 cây số gồm có một ban nhạc, người dân với những lá cờ đầy màu sắc, những vũ công truyền thống, các linh mục, nữ tu và giáo dân. Tiếng trống và pháo dòn dã giúp tạo nên một bầu không khí lễ hội thật sự.
Phía sau nhà thờ chính tòa, một bữa tiệc được tổ chức lúc 9 giờ tối hấp dẫn cả những vị khách không Công Giáo. Nhân dịp này, các linh mục đã chia sẻ về cuộc đời Chúa Giêsu và ý nghĩa của cuộc đời Ngài. Các giáo dân và chủng sinh cũng phân phát những cuốn sách về đạo cho người tham dự và giải thích cho họ về đức tin Công Giáo.
11 giờ đêm, khi đám đông đã giải tán, các tín hữu tiến vào nhà thờ chính tòa để chuẩn bị dâng Thánh Lễ Nửa Đêm.
Trong bài giảng lễ, Đức Cha Li 86 tuổi đã phản tỉnh về công việc truyền giảng Tin Mừng của giáo phận trong suốt những ngày lễ của Giáo Hội, ngài nói “chúng ta có nhiều nhà thờ rộng rãi, những câu chuyện Kinh Thánh hay và những tập sách dễ thương,” nhưng thêm vào đó Giáo Hội không chỉ sử dụng những phương tiện này để loan báo Tin Mừng. Ngài hối thúc các tín hữu tiếp tục nỗ lực truyền giáo hơn nữa.
(Nguồn: theo UCA News)