Tháng Mười Mân Côi
Đông Khê9/19/2007
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

THÁNG MƯỜI MÂN CÔI

Mẹ ơi, tháng Mười Mân Côi
Con có Mẹ, nào phải mồ côi,
Xin cho con trái tim nồng, đôi môi ngọt
như ngày nào Mẹ ngắm Chúa trên ngôi.

Cho con tia nhìn đắm đuối
vì Giêsu là muối mặn đời con,
Mẹ ở đây, còn Thầy ở đâu ?
Con đi tìm, bạc cả mái đầu…

"Thầy ở trong con đó", ôi ! con mừng quá
Con mừng, và con đau :
Biết gần nhau, mà không thấy nhau !
Một Tình Yêu hoen mờ lệ ứa
Một Tình Yêu nói mấy cho vừa ?

Có những đêm dài, con xót xa
Trong con là tâm tình thiết tha,
Mà ngoài trời thì chỉ có sao sa…
Mẹ ơi, Mẹ tìm Thầy cho con với
nói với Thầy lòng con vẫn đợi

ngàn năm ….

See Also

10/16/2010
Mùa Hoa Mân Côi
Mic. Cao danh Viện
10/4/2010
Những đoá Mân Côi
Jos. Tú Nạc, NMS
11/2/2007
Thơ: Đường Mân Côi theo Mẹ
Hiền Vũ
4/3/2007
Xướng hoạ: Màn kịch Giuda & Màn kịch Phêrô
Hoàng Quang & Hoài Ân
11/23/2010
Nghe bản nhạc: Cõi Thiên Đàng
Lê Hà
11/3/2010
Về Cội
Vọng Sinh
9/28/2010
Chuỗi Môi Côi hạnh phúc gia đình
PM Cao Huy Hoàng
10/27/2007
Cõi Vĩnh Hằng
Sa Mạc Hồng
7/13/2007
Cởi Trói
Lm Vũđình Tường
3/15/2007
Tiếng Sáo Trong Cõi Trống Sa Mạc
Lm. Trần Cao Tường
4/27/2005
Dịp 30 Năm Ngàn Ngàn Dặm Ra Đi: Viễn Kiến Mở Mang Bờ Cõi Mới
Lm. Trần Cao Tường
10/2/2010
Bắt đầu tháng hoa
Ngô xuân Tịnh
10/5/2007
Tràng Chuỗi của Người Học Trò
Nguyễn Thị Thu Vân
1/29/2011
Tết Tân Mão, tản mạn chuyễn Mèo
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
4/24/2010
Thật may mắn
Gioan Vinh
2/26/2010
Bạn có thỏa mãn với cuộc sống?
Jos. Tú Nạc, NMS
4/11/2009
Tản mạn Mùa Chay và lễ Phục Sinh năm xưa
LM. Giuse Vũ Tiến Tặng
7/12/2008
Tản mạn về hội chợ cưới
AnMai
4/2/2007
Màn Kịch Giuđa
Hoàng Quang
6/3/2006
Bộ mặt ngây thơ Lớp Vườn Trẻ Chim Non mãn trường tại Claremont
Thiên Ân