Giáo Xứ Yên Bái Việt Nam tổ chức Ngày Gia Ðình hàng năm vào dịp lễ Thánh Gia Thất.
UCAN1/13/2007
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

Yên Bái, Việt Nam (UCAN - VT01718.1427 Ngày 10-1-2007) - Một giáo xứ ở miền bắc Việt Nam vừa tôn vinh các cặp vợ chồng sống với nhau từ 50 năm trở lên nhằm thúc đẩy các giá trị gia đình và thể hiện sự tôn trọng của Giáo hội với người cao tuổi.

Mặc dù buổi sớm mùa đông còn sương mù dày đặc và thời tiết dưới 10 độ C hôm 31-12-2006, ngày lễ Thánh Gia Thất, nhưng 51 cặp hôn nhân vẫn đến nhà thờ Yên Bái để tham dự lễ kỷ niệm này.

Trong 102 người này, tuổi từ 66-86, một số được con cháu cõng đi trong khi những người khác đi bằng xe đạp, xe gắn máy hoặc xe hơi. Tất cả đều đã lập gia đình từ 50-62 năm tính đến năm 2006.

Khi các cụ bước vào nhà thờ, trong bộ áo dài vàng, quần trắng, đầu đội khăn xếp vàng, và tay cầm những lãng hoa tươi, cộng đoàn 3,000 người vỗ tay chào mừng trong tiếng kèn vang của đội kèn đồng. Một số cụ đi không vững và phải cần sự giúp đỡ của con cháu. Các viên chức chính quyền địa phương cũng được mời tham dự.

Linh mục Phêrô Phùng Văn Tôn, tổng đại diện giáo phận Hưng Hoá, chủ sự thánh lễ đặc biệt này cùng với ba linh mục khác đồng tế. Thành phố Yên Bái cách Hà Nội 180 kilômét về phía tây bắc và cách Sơn Tây, nơi đặt tòa giám mục, trên 100 cây số. Hưng Hóa là giáo phận lớn nhất Việt Nam về mặt lãnh thổ, cai quản toàn bộ hoặc một phần 10 tỉnh.

Trong bài giảng của mình, cha Tôn cho biết Yên Bái là giáo xứ đầu tiên trong giáo phận có trên 75 giáo xứ tổ chức sự kiện này nhằm ca ngợi giá trị của cam kết hôn nhân bền vững trong một xã hội mà các đôi vợ chồng trẻ thường không tôn trọng các giá trị gia đình và sẵn sàng ly dị sau vài năm chung sống.

Trong thư gởi các tham dự viên, Ðức cha Antôn Vũ Huy Chương của Hưng Hóa nói rằng "Quí cụ ông bà là những tấm gương sống động cho mọi người, nhất là cho các gia đình trẻ ngày nay". Ngài nhấn mạnh tình trạng li dị gia tăng đã gây nên bất hạnh cho con cái do thiếu tình yêu của cha mẹ và dẫn đến những tệ nạn xã hội khác.

Cụ Giuse Nguyễn Thế Vẻ, 73 tuổi, mừng 55 năm thành hôn, phát biểu với UCA News: "Mặc dù tai tôi đã điếc và mắt đã mờ từ chục năm nay, nhưng hôm nay tôi hạnh phúc lắm vì được con cháu đưa tới nhà thờ cách nhà 40 kimômét để tham dự lễ tôn vinh hạnh phúc tuổi già. Ðó là món quà tặng Thiên Chúa ban cho những người cao tuổi."

Anh Phêrô Phạm Văn Nở, 47 tuổi, con thứ tư của cụ Phêrô Phạm Văn Trịnh đã 80 tuổi, nói với UCA News, anh biết ơn giáo xứ đã có sáng kiến tổ chức ngày lễ đặc biệt này mà anh gọi là "phần thưởng vô giá để động viên cha mẹ tôi lúc tuổi già, đồng thời cũng là dịp để con cái báo đáp công lao khó nhọc của cha mẹ".

Anh Nở, 47 tuổi, nói trong tự hào là anh khâm phục cha mẹ mình vì yêu thương và dạy dỗ con cái trưởng thành về đời sống đức tin cả trong những lúc gian nan.

Ông Rôcô Phạm Văn Ánh, chủ tịch Hội đồng giáo xứ, người khởi xướng lễ này, cho UCA News biết, giáo xứ muốn "tôn vinh các giá trị hôn nhân Công giáo và thể hiện sự quan tâm của Giáo hội tới người cao tuổi".

Ông Ánh, 66 tuổi, mừng kỷ niệm 50 năm thành hôn. Ông gọi sự kiện này là cơ hội để các cặp hôn nhân Công giáo củng cố đời sống hôn nhân và nhìn lại cách mà họ chăm lo cho con cái, Giáo hội và xã hội. Thánh lễ cũng là dịp để người Công giáo nói với người khác rằng "Hôn nhân là điều rất giá trị và đáng giữ gìn".

Vị lãnh đạo giáo dân nói rằng ông và vợ ông "cám ơn Thiên Chúa vì Ngài đã thương ban cho chúng tôi sống hạnh phúc và chung thuỷ với nhau và đã có được đàn con cháu chắt trưởng thành gồm 41 người".

Cuối Thánh lễ, cha Tôn lần lượt trao bằng của Toà Thánh có phép lành của Ðức Giáo hoàng Bênêđictô XVI. Các bằng này được bọc bằng khung nhôm và kính và được Ðức cha Chương trả chi phí như món quà của ngài cho giáo xứ.

Ông Hồ Quí Sỹ, bí thư thành uỷ thành phố, đã dâng những lãng hoa tươi thắm chúc mừng cha tổng đại diện và quí ông bà tham dự lễ. Ông phát biểu: "Tôi xin kính chúc các quí vị hạnh phúc và sức khỏe, cũng như cầu chúc quí cụ tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu học tập".

Theo ông Ánh, 51 đôi được tôn vinh tại buổi lễ có tổng cộng 2,144 người con, cháu và chắt. Ông cho biết giáo xứ quyết định tổ chức Ngày Gia Ðình hàng năm vào ngày lễ Thánh Gia Thất.

Ðược thành lập năm 1898, giáo xứ Yên Bái có 7,000 giáo dân kể cả dân tộc H'mông. Có hai linh mục phục vụ tại giáo xứ.

See Also

12/24/2009
Gia đình Công Giáo Việt Nam nhận giải thưởng gia đình gương mẫu
Nguyễn Thị Tiên
1/10/2008
Gia Đình Gioan mừng thượng thọ ĐHY Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng
An Hòa
12/26/2010
Gia đình Thánh Gia Gx Tam Hà mừng bổn mạng và kỉ niệm thành hôn
Tam Hà
5/13/2010
60 Anh chi em gia nhập gia đinh Khôi Bình.giáo xứ Tân Lộc, Vinh
Giáo xứ Tân Lộc
12/28/2009
Lễ Thánh Gia, GXVN Paris mừng 15 năm hoạt động của Ban Mục Vụ Gia Đình
Trần Văn Cảnh
7/26/2008
Ngày dành cho Mẹ của gia đình Mến Thánh Giá Huế
Nguyễn Ngọc Giáo
12/22/2005
Gia phả Gia Đình Giáo Hội Việt Nam (1659-2005)
+ĐHY GB Phạm Minh Mẫn
8/27/2004
Liên Hội Đồng GMAC: Các truyền thống và các giá trị Gia đình (bài 1)
John Bosco Hoàng Thương
12/31/2009
Ngày Hội Gia Đình Trẻ TGP Sài Gòn: Ngày của suy ngẫm, chia sẻ về đời sống gia đình trong ân sủng Chúa
Nguyễn Hoàng Thương
9/14/2004
Liên Hội Đồng GMAC: Ơn gọi và Sứ mệnh: “Gia đình phải là Gia đình thực sự” (10)
John Bosco Hoàng Thương (dịch)
2/17/2011
Giáo hạt Gia Định họp mặt Tân Niên Tân Mão
Lê Hoàng
12/31/2010
Gia Định: Lễ Hội Yêu Thương lần IX, kỷ niệm 20 năm thành lập trường
Nguyễn Xuân
12/31/2010
Đại hội Gia đình: Họa ảnh Tình yêu
AP. Mặc Trầm Cung
12/26/2010
Hình ảnh đại hội gia đình năm thánh 2010 tại TGP Sàigòn
Nguyễn Hoàng Thương
12/24/2010
Ngày Hội Gia Đình Trẻ TGP Sài Gòn: Yêu Thương là Tha Thứ
Nguyễn Hoàng Thương
12/21/2010
Gia đình Phan Sinh Lâm Đồng hành hương Năm Thánh
Công Minh
12/20/2010
Mái âm gia đình Don Bosco mừng Giáng Sinh tại Thái Bình
Trường Giang
12/12/2010
Giáo xứ Việt Nam Paris khai mạc năm '' Gia Đình Và Giới Trẻ: Niềm Hy Vọng''
Trần Văn Cảnh
12/4/2010
Gia đình Tác Viên Tin Mừng Phan Thiết mừng Bổn Mạng
Hồng Hương
12/2/2010
Chuyên để Mục Vụ Gia Đình: Dạy trẻ bằng tình thương và sự hiểu biết
Nguyễn Hoàng Thương