MADRID 27/12/06 -Những người Hồi Giáo Tây Ban Nha đã gửi một lá thư đến ĐGH Bênêđictô XVI để xin cho họ được đến cầu nguyện trong Vương Cung Thánh Đường ở Cordoba, miền Nam Tây Ban Nha.
Vương Cung Thánh Đường này trước đây là một đền thờ Hồi Giáo nhưng vào thế kỷ 13, đền thờ này trở thành nhà thờ Công Giáo.
Trong thư gửi ĐGH, Ủy Ban Hồi Giáo Tây Ban Nha viết: “Các Giáo Sĩ Công Giáo Tây Ban Nha đã khước từ lời yêu cầu của Ủy Ban Hồi Giáo xin cho người Hồi Giáo được vào Vương Cung Thánh Đường để cầu nguyện”.
Ủy Ban Hồi Giáo Tây Ban Nha nhấn mạnh rằng họ muốn ngôi đền thờ Hồi Giáo đó trở thành một đền thờ đại kết để mọi tín hữu Kitô Giáo, Hồi Giáo và các tôn giáo khác có thể đến cầu nguyện. Vào đầu năm nay, Ủy Ban cũng đã viết thư có nội dung như trên đến thủ tướng Tây Ban Nha là ông Jose Luis Rodriguez Zapatero.
Trong thư Ủy Ban khẳng định là họ không muốn lấy lại nơi thánh thiêng đó mà chỉ muốn nơi đó biến thành nơi độc nhất cho mọi tín hữu đến cầu nguyện, thể hiện tinh thần đại kết, có ý nghiã mang lại hòa bình cho nhân loại.”
Về lịch sử ngôi đến thờ này là khi người Moors cai trị Tây Ban Nha thì họ đã xây ngôi đền thờ đó. Đây là một kiến trúc tráng lệ và kỳ công nên Liên Hiệp Quốc đã liệt kê di tích này là di sản văn hóa của nhân loại. Tây Ban Nha có 44 triệu dân, đa số là Công Giáo, chỉ có 800,000 người theo Hồi Giáo.
Tưởng cũng nên nói thêm một trường hợp tương tự là tại Thổ Nhĩ Kỳ cách đây khoảng 1500 năm, người Công Giáo xây một ngôi thánh đường rất tráng lệ gọi là Haghia Sophia. Năm 1453 khi Hồi Giáo xâm chiếm Thổ Nhĩ Kỳ, biến nước này thành Hồi Giáo thì ngôi thánh đường của Công Giáo biến thành đền thờ Hồi Giáo. Đến năm 1935, khi người cha già dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ là vị anh hùng Mustapha Kemal Ataruk tách Hồi Giáo ra khỏi chính quyền thì đền thờ này biến thành viện bảo tàng quốc gia.
Khi ĐGH Bênêđictô XVI viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 11 năm 2006 vừa qua, người Hồi Giáo Thổ Nhĩ Kỳ rất e ngại ĐGH sẽ dùng vài phút để cầu nguyện khi đến thăm viện bảo tàng này. Như thế, hành vi đó được coi là Công Giáo muốn đòi lại chủ quyền ngôi Thánh Đường Haghia Sophia mà người Hồi Giáo không muốn trả lại cho Công Giáo. Tuy nhiên, ĐGH đã chỉ đi thăm như một du khách nên đã tránh đươc những rắc rối về ngoại giao giữa Hồi Giáo, Công Giáo.
Một điều người ta cũng thắc mắc là Hồi Giáo rất dị ứng với Thánh Giá, thì làm sao họ có thể vào nhà thờ để cầu nguyện mà trước mặt họ không có biểu tượng của đấng Allah? Vậy phải chăng đó là ý đồ của Ủy Ban Hồi Giáo Tây Ban Nha muốn gây thêm rắc rối cho mối liên hệ giữa Hồi Giáo và Công Giáo?
Vương Cung Thánh Đường này trước đây là một đền thờ Hồi Giáo nhưng vào thế kỷ 13, đền thờ này trở thành nhà thờ Công Giáo.
Trong thư gửi ĐGH, Ủy Ban Hồi Giáo Tây Ban Nha viết: “Các Giáo Sĩ Công Giáo Tây Ban Nha đã khước từ lời yêu cầu của Ủy Ban Hồi Giáo xin cho người Hồi Giáo được vào Vương Cung Thánh Đường để cầu nguyện”.
Ủy Ban Hồi Giáo Tây Ban Nha nhấn mạnh rằng họ muốn ngôi đền thờ Hồi Giáo đó trở thành một đền thờ đại kết để mọi tín hữu Kitô Giáo, Hồi Giáo và các tôn giáo khác có thể đến cầu nguyện. Vào đầu năm nay, Ủy Ban cũng đã viết thư có nội dung như trên đến thủ tướng Tây Ban Nha là ông Jose Luis Rodriguez Zapatero.
Trong thư Ủy Ban khẳng định là họ không muốn lấy lại nơi thánh thiêng đó mà chỉ muốn nơi đó biến thành nơi độc nhất cho mọi tín hữu đến cầu nguyện, thể hiện tinh thần đại kết, có ý nghiã mang lại hòa bình cho nhân loại.”
Về lịch sử ngôi đến thờ này là khi người Moors cai trị Tây Ban Nha thì họ đã xây ngôi đền thờ đó. Đây là một kiến trúc tráng lệ và kỳ công nên Liên Hiệp Quốc đã liệt kê di tích này là di sản văn hóa của nhân loại. Tây Ban Nha có 44 triệu dân, đa số là Công Giáo, chỉ có 800,000 người theo Hồi Giáo.
Tưởng cũng nên nói thêm một trường hợp tương tự là tại Thổ Nhĩ Kỳ cách đây khoảng 1500 năm, người Công Giáo xây một ngôi thánh đường rất tráng lệ gọi là Haghia Sophia. Năm 1453 khi Hồi Giáo xâm chiếm Thổ Nhĩ Kỳ, biến nước này thành Hồi Giáo thì ngôi thánh đường của Công Giáo biến thành đền thờ Hồi Giáo. Đến năm 1935, khi người cha già dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ là vị anh hùng Mustapha Kemal Ataruk tách Hồi Giáo ra khỏi chính quyền thì đền thờ này biến thành viện bảo tàng quốc gia.
Khi ĐGH Bênêđictô XVI viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 11 năm 2006 vừa qua, người Hồi Giáo Thổ Nhĩ Kỳ rất e ngại ĐGH sẽ dùng vài phút để cầu nguyện khi đến thăm viện bảo tàng này. Như thế, hành vi đó được coi là Công Giáo muốn đòi lại chủ quyền ngôi Thánh Đường Haghia Sophia mà người Hồi Giáo không muốn trả lại cho Công Giáo. Tuy nhiên, ĐGH đã chỉ đi thăm như một du khách nên đã tránh đươc những rắc rối về ngoại giao giữa Hồi Giáo, Công Giáo.
Một điều người ta cũng thắc mắc là Hồi Giáo rất dị ứng với Thánh Giá, thì làm sao họ có thể vào nhà thờ để cầu nguyện mà trước mặt họ không có biểu tượng của đấng Allah? Vậy phải chăng đó là ý đồ của Ủy Ban Hồi Giáo Tây Ban Nha muốn gây thêm rắc rối cho mối liên hệ giữa Hồi Giáo và Công Giáo?